Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn (không bao gồm tài liệu cao cấp) và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Nêu suy nghĩ về một lần em giận dỗi hoặc cáu kỉnh với ai đó gồm 7 mẫu hay nhất, giúp các em học sinh lớp 4 có thêm nhiều ý tưởng và vốn từ để viết đoạn văn kể lại một lần bản thân giận dỗi, cáu kỉnh với người khác.
Qua những bài văn mẫu dưới đây, các em có thể tham khảo cách lựa chọn sự việc, bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ và rút ra bài học ý nghĩa sau trải nghiệm của mình.
Đề bài: Hãy nói về một lần em giận dỗi hoặc cáu kỉnh với ai đó. Nêu suy nghĩ của em về việc ấy.
Một lần em giận dỗi bạn cùng lớp, em đã buông những lời nói khó nghe và làm tổn thương bạn ấy. Sau đó em nhận ra mình đã sai, tuy nhiên em cũng rất ân hận về những lời nói của mình khi nóng nảy.
Trong tuổi thơ ngây ngô, em hay cáu giận không lý do. Lần gần nhất, em cáu mẹ vì không được mua chiếc áo mới. Em cảm thấy rất buồn và không ăn cơm. Nhưng sau đó, em nhận ra rằng mình đã quá ích kỉ và không thấu hiểu được nhọc nhằn của bố mẹ. Em rất ân hận vì hành động của mình và cần học cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu và trưởng thành hơn.
Một buổi sáng thứ Hai, vì đến lớp muộn nên em đã nhờ bạn lấy ghế giờ chào cờ giúp em. Nhưng không hiểu sao bạn lại lấy nhầm ghế. Lúc đó em đã rất bực tức và quay ra giận bạn vì cho rằng bạn không hiểu mình. Em về nhà kể chuyện đó cho mẹ nghe, nhưng mẹ đã dịu dàng giải thích cho em hiểu. Khi ấy em mới nhận ra mình đã giận bạn vô cớ, em thật ích kỉ và có lỗi. Em đã xin lỗi bạn và làm lành với bạn ngay sau đó.
Mọi người có bao giờ làm việc gì đó có lỗi khiến cho người người phiền lòng chưa? Gần đây nhất, em đã làm một việc không đúng khiến mẹ buồn. Em rất thích mô hình đồ chơi điện tử nên đã đòi mẹ mua cho. Mẹ không đồng ý nên em đã giận dỗi và cáu gắt với mẹ giữa chỗ đông người. Những lời nói vô tình đó khiến mẹ vô cùng thất vọng. Sau sự việc đó, em tự hứa với bản thân mình sẽ không để mẹ phải phiền lòng vì mình nữa.
Có một lần, em đã vô ý cáu kỉnh với Hoa - người bạn thân của em. Hẹn nhau vào chiều hôm đó đi chơi nhưng vì bận nên cậu ấy không đến được. Vì sự việc đó mà em cãi nhau và không nói chuyện với Hoa vài ngày. Những ngày sau đó, em suy nghĩ lại và tự thấy mình sai nên em đã chủ động xin lỗi bạn. Em rất ân hận với việc mình làm và từ đó tự bản thân em rút ra được những bài học sâu sắc cho bản thân.
Hôm đó, em đi học về và thấy mẹ đang bận nấu cơm. Em muốn mẹ giúp em tìm chiếc hộp bút nhưng mẹ bảo em hãy tự tìm vì mẹ đang rất bận. Nghe vậy, em cảm thấy khá bực bội. Em phụng phịu, nói với mẹ bằng giọng khó chịu rồi bỏ vào phòng. Mẹ gọi em ra ăn cơm, em còn giận dỗi và nói rằng mình không muốn ăn. Một lúc sau, khi bình tĩnh lại, em nhìn thấy mẹ vẫn tất bật chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình. Em chợt nhận ra mẹ đã rất mệt nhưng vẫn chăm lo cho mọi người. Em thấy mình thật ích kỉ vì chỉ một chuyện nhỏ mà lại cáu kỉnh với mẹ. Em bước đến xin lỗi mẹ và ôm mẹ thật chặt. Mẹ không trách mắng mà nhẹ nhàng xoa đầu em.
Chiều hôm qua, cô Lan ở Hội Phụ nữ đến hỏi thăm mẹ nhưng chỉ có em ở nhà. Em chỉ mời cô uống nước, rồi lại vào học bài. Đến lúc về, má biết chuyện nên đã trách em cư xử không đúng. Em nghĩ rằng hành động của mình không sai, nên đã giận dỗi. Khi ba của em về nghe được câu chuyện từ má. Ba đã ngồi tâm sự với em. Em nhận ra tình yêu thương của má, cảm thấy mình đã lớn và cần có trách nhiệm hơn.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: