Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Download.vn sẽ cung cấp đến bạn đọc tài liệu Tập làm văn lớp 2: Viết 3 - 4 câu kể về một việc người thân đã làm cho em.
Tài liệu gồm dàn ý và 44 đoạn văn mẫu, dành cho các bạn học sinh lớp 2. Mời tham khảo nội dung chi tiết dưới đây để có thêm ý tưởng cho bài viết của mình.
Đề bài: Viết 3 - 4 câu kể về một việc người thân đã làm cho em.


Mùa đông đã đến. Thời tiết trở nên lạnh giá. Cuối tuần, mẹ đưa em đi chợ để mua quần áo mới. Mẹ đã mua cho em một chiếc áo khoác và một chiếc áo len. Em còn được mua một chiếc mũ len đẹp lắm! Em đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Tối qua, em bị sốt khá cao. Bố mẹ đã chăm sóc em. Mẹ nấu cháo, rồi dỗ cho em ăn. Còn bố thì giúp em uống thuốc. Đêm đó, bố mẹ thay phiên nhau trông em. Sáng hôm sau, em đã hạ sốt. Em cảm thấy yêu bố mẹ thật nhiều.
Dịp sinh nhật, bố mẹ đã tổ chức tiệc cho em. Mẹ nấu rất nhiều món ăn ngon. Còn bố thì đi mua bánh kem. Em đã rất nhiều bạn bè. Bữa tiệc diễn ra thật vui vẻ. Sau đó, bố mẹ còn tặng em một món quà. Một chiếc cặp sách mới tinh. Em cảm thấy thích lắm!
Cuối tuần, em về quê chơi. Ông ngoại đã ra đón em ở bến xe. Buổi trưa, ông ngoại đã nấu cơm cho em ăn. Đến chiều, ông còn đưa em đi câu cá. Em cũng mua rất nhiều quà bánh cho em. Ông cũng hay kể chuyện cho em nghe nữa. Em cảm thấy rất yêu mến và kính trọng ông.

Trong gia đình, người em yêu quý nhất là mẹ của em. Mẹ rất quan tâm và chăm sóc em. Vào dịp sinh nhật năm nay, mẹ đã tổ chức một bữa tiệc sinh cho em. Chiếc bánh sinh nhật do chính tay mẹ làm. Mẹ còn tặng em một con búp bê rất đẹp. Em rất thích món quà đó.
Bố là người rất yêu thương em. Sinh nhật năm nay, bố đã mua tặng em một món quà. Đó là một chiếc cặp sách màu hồng. Nó đã giúp em đựng sách vở, đồ dùng học tập. Khi em đến lớp, các bạn đều rất thích chiếc cặp của em. Em rất thích món quà này.
Hôm qua, em bị ốm. Mẹ đã rất lo lắng. Cả đêm, mẹ ở bên cạnh để chăm sóc em. Mẹ nấu cho em món cháo mà em yêu thích. Sau đó, mẹ dỗ em uống thuốc. Mẹ còn hát ru cho em ngủ nữa. Đến sáng hôm sau, em đã cảm thấy khỏe hơn. Em cảm thấy yêu thương và biết ơn mẹ rất nhiều.
Sinh nhật năm nay, em được bố tặng cho một món quà. Một chiếc xe đạp hai bánh màu hồng rất đẹp. Cuối tuần, bố đã đưa em đi tập xe. Em cảm thật đi xe đạp thật khó. Nhưng bố đã động viên em cố gắng. Sau nhiều tuần tập luyện, em đã biết đi xe đạp. Em cảm thấy rất biết ơn bố vì điều đó.
Hôm qua là sinh nhật của em. Mẹ đã tổ chức một bữa tiệc cho em. Rất nhiều món ăn ngon. Nhưng em thích nhất là chiếc bánh sinh nhật. Mẹ đã tự tay làm nó. Chiếc bánh có hình con mèo ngộ nghĩnh. Em đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Hôm qua, em bị ốm. Mẹ đã rất lo lắng. Suốt đêm, mẹ đã chăm sóc cho em. Mẹ nấu cháo cho em ăn. Sau đó, mẹ còn cho em uống thuốc. Mẹ còn hát ru em ngủ nữa. Sáng hôm sau, em đã khỏi ốm. Em cảm thấy yêu thương mẹ nhiều hơn.
Hôm qua là ngày đầu tiên em đi học. Mẹ đã giúp em chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. Mẹ còn là quần áo cho em gọn gàng. Buổi sáng, em thức dậy thật sớm. Sau đó, mẹ còn đưa em đến trường. Em đã bớt lo lắng hơn.
Kì nghỉ hè đã kết thúc. Ngày mai, em sẽ quay trở lại trường học. Vì vậy, tối nay, mẹ đã giúp em chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. Sau đó, mẹ còn là quần áo đồng phục cho em. Sáng hôm sau, em thức dậy thật sớm. Sau đó, em ăn sáng và được mẹ đưa đến trường. Em cảm thấy rất háo hức và mong chờ về buổi học đầu tiên.
Cuối tuần, chị Thảo về thăm nhà. Chị đưa em đi chơi ở công viên. Em đã được xem rất nhiều loài động vật. Sau đó, chị còn đưa em đi ăn gà rán. Em cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc.
Tối qua, em bị sốt cao. Mẹ đã rất lo lắng. Mẹ gọi bác sĩ đến khám cho em. Sau đó, mẹ còn đi mua thuốc nữa. Về nhà, mẹ nấu cháo rồi bón cho em ăn. Mẹ dỗ em uống thuốc. Xong xuôi, mẹ mới yên tâm đi ngủ. Sáng hôm nay, em đã khỏe hơn và hết sốt. Em cảm thấy hạnh phúc vì được mẹ chăm sóc.
Một năm học mới sắp đến. Ngày mai, em sẽ đến trường sau kì nghỉ hè. Buổi sáng, mẹ đánh thức em dậy từ sớm. Sau đó, mẹ đã giúp em chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. Mẹ còn là quần áo, chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Xong xuôi, mẹ đưa em đến trường. Thật tuyệt khi có mẹ ở bên!
Bà nội rất yêu quý em. Bố mẹ thường bận rộn với công việc. Nên bà là người chăm sóc em khi còn nhỏ. Bà cho em ăn, tắm cho em. Bà còn hát ru cho em ngủ. Thỉnh thoảng, bà kể chuyện cho em nghe. Bà mua cho em rất nhiều quà bánh. Em biết ơn và yêu quý bà lắm!
Thảo là em gái của tôi. Năm nay, em được ba tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, rất đáng yêu. Mỗi khi đi học về, Thảo sẽ chào tôi. Em còn vẽ tặng tôi một bức tranh vào ngày sinh nhật. Em rất yêu quý tôi.
Em có một người chị gái. Năm nay, chị mười bảy tuổi. Chị đang là học sinh lớp 12. Em được chị yêu thương, chăm sóc rất nhiều. Khi còn nhỏ, chị thường nhường em những món đồ chơi đẹp. Có khi em bị bạn bắt nạt, chị đã đứng ra bảo vệ em. Kể từ đó, không bạn nào dám trêu chọc em nữa. Em yêu chị gái của mình rất nhiều.
Bà nội rất yêu quý em. Khi còn nhỏ, em thường được bà bế bồng. Bà còn hát ru cho em ngủ. Một lần, mẹ phải đi công tác. Bà nội đã chăm sóc cho em. Bà nấu cơm cho em ăn. Bà còn giúp em tắm giặt. Đến tối, bà kể chuyện cho em nghe. Em yêu quý bà nội lắm!
Ông nội là người gắn bó với em nhất. Khi em còn nhỏ, bố mẹ thường hay đi công tác. Ông đã chăm sóc em. Ông nấu cơm cho em ăn. Ông đưa em đi học. Buổi chiều về, ông mua quà bánh cho em. Đến tối, em được nghe ông kể chuyện. Em rất yêu thương và kính trọng ông nội.
Vào dịp sinh nhật, em được chị gái tặng cho một món quà. Một chiếc váy do chị tự may. Chiếc váy có màu hồng. Trên váy in hình những bông hoa đào. Em rất thích món quà này. Chị gái của em thật khéo tay.
Cuối tuần, em về quê thăm ông nội. Em được ở lại nhà ông chơi. Ông đã nấu cơm cho em ăn. Những món ăn đơn giản. Nhưng em cảm thấy rất ngon. Sau đó, ông còn kể chuyện cho em nghe. Buổi chiều, hai ông cháu ra đồng bắt cua. Ông đã dạy cho em rất nhiều điều bổ ích. Em rất yêu ông nội của mình.
Vào dịp sinh nhật, bố mẹ đã tổ chức một buổi tiệc. Mẹ nấu những món ăn yêu thích của em. Còn bố đặt một chiếc bánh kem thật lớn. Em đã mời bạn bè đến dự. Bữa tiệc diễn ra thật vui vẻ, ấm áp. Sau đó, bố mẹ còn tặng em một món quà. Chiếc xe đạp mà em rất yêu thích. Em cảm thấy thật biết ơn bố mẹ.
Cuối tuần, em về quê chơi. Ông bà ngoại đã ra đón em ở bến xe. Sau đó, em theo ông bà về nhà. Buổi trưa, bà ngoại đã nấu cơm cho em ăn. Đến chiều, ông còn đưa em đi câu cá. Những ngày ở quê rất thú vị. Em cảm thấy rất yêu mến ông bà của mình.
Thứ bảy tuần này, gia đình của em sẽ có một chuyến du lịch. Bố đã mua vé cho các thành viên trong nhà. Tối hôm trước, mẹ đã chuẩn bị đồ dùng cho chuyến đi. Mẹ còn giúp em cất những món đồ cần thiết vào ba lô. Sáng hôm sau, mẹ đánh thức em dậy để ra sân bay. Chuyến du lịch đã diễn ra rất vui vẻ. Em và bố mẹ đã có nhiều kỉ niệm đẹp.
Trong gia đình, mẹ là người yêu thương em nhất. Khi còn bé, có lần em bị ốm. Mẹ đã thức cả đêm để chăm sóc cho em. Mẹ giúp em ăn cháo, uống thuốc. Mẹ còn ở bên cạnh để ru em ngủ. Sáng hôm sau, em đã khỏi ốm. Em cảm thấy biết ơn mẹ rất nhiều.
Tối qua, em bị sốt cao. Bố mẹ rất lo lắng nên đã đưa em vào bệnh viện. Em được truyền nước. Sau đó, mẹ mua cháo cho em ăn để uống thuốc. Tối đó, mẹ mẹ thay phiên nhau thức trông em. Sáng hôm sau, em đã hạ sốt và khỏe hơn.
Vào dịp sinh nhật, bố mẹ đã tổ chức cho em một bữa tiệc. Em và bố cùng trang trí nhà cửa. Còn mẹ bận rộn nấu ăn trong bếp. Các bạn đến tham dự rất đông. Em đã nhận được rất nhiều món quà. Nhưng em thích nhất là món quà của bố mẹ. Một chiếc xe đạp có màu xanh dương. Em đã cảm thấy biết ơn bố mẹ.
Cuối tuần, gia đình của em sẽ có một chuyến đi chơi. Mẹ đã chuẩn bị các đồ dùng cần thiết. Sáng chủ nhật, bố lái xe đưa cả nhà đến vườn bách thú. Đến nơi, bố mua vé vào cửa. Sau đó, bố mẹ dắt em đi xem các con vật. Em rất thích thú và vui vẻ. Đến trưa, mọi người cùng ăn trưa. Những món ăn của mẹ rất ngon. Em đã có một chuyến đi thú vị cùng bố mẹ.
Ngày mai là ngày đầu tiên đi học của em. Mẹ đã giúp em chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. Quần áo cũng được giặt sạch sẽ. Buổi sáng, em thức dậy thật sớm. Đúng bảy giờ, mẹ đưa em đến trường. Mẹ còn đưa em vào lớp học. Lời động viên của mẹ giúp em tự tin hơn. Em đã có một buổi học vui vẻ.
Chủ nhật, em sang chơi với bà ngoại. Bố mẹ đã cho em ở lại với bà. Sau đó, bà ngoại đã đưa em đi chơi. Bà còn mua rất nhiều đồ ăn ngon cho em. Em cảm thấy vui vẻ lắm!
Nhân dịp sinh nhật, bố mẹ đã tổ chức một buổi tiệc. Mẹ nấu những món ăn thật ngon. Còn bố đi mua bánh kem cho em. Bữa tiệc diễn ra thật vui vẻ, ấm áp. Sau đó, bố mẹ còn tặng em một món quà. Một chiếc cặp sách mới. Em thấy sung sướng vô cùng!
Sáng mai, trường em sẽ tổ chức buổi lễ khai giảng. Tối nay, mẹ đã giúp em chuẩn bị các đồ dùng cần thiết. Mẹ giặt sạch sẽ quần áo đồng phục và là phẳng phiu. Các đồ dùng học tập được xếp gọn vào trong cặp. Mẹ còn nhắc nhở em đi ngủ sớm nữa. Em cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng.
Cuối tuần, em được đi chơi cùng bố mẹ. Trước đó, mẹ đã chuẩn bị các đồ dùng cần thiết. Chủ nhật, bố lái xe đưa cả nhà đến công viên. Đến nơi, bố mua vé vào cửa. Sau đó, bố mẹ đưa em đi tham quan công viên. Em rất thích thú và vui vẻ. Em đã có một chuyến đi thú vị cùng bố mẹ.
Ngày mai, em trở lại trường học sau kì nghỉ hè. Mẹ đã giúp em chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. Quần áo cũng được giặt sạch sẽ. Buổi sáng, em thức dậy thật sớm. Đúng bảy giờ, mẹ đưa em đến trường. Mẹ còn đưa em vào lớp học. Em cảm thấy yêu thương mẹ lắm!
Hôm nay, em bị ốm. Mẹ đã xin nghỉ làm để chăm sóc cho em. Mẹ nấu cháo cho em ăn. Mẹ còn giúp em uống thuốc nữa. Buổi tối, mẹ thức khuya để trông em. Em biết ơn và yêu thương mẹ lắm.
Hôm nay, em có tiết tập làm văn. Cô giáo yêu cầu hãy tả một loài cây em thích. Khi về nhà, em đã nhờ bố giúp em làm bài. Bố đã vui vẻ hướng dẫn em. Nhờ có bố, em đã hoàn thành bài tập làm văn của mình. Hôm sau, em còn nhận được lời khen của cô giáo.
Trung Thu sắp đến, ông nội đã tặng em một món quà. Chiếc lồng đèn ông sao do chính ông làm. Em cảm thấy vô cùng thích thú về món quà này. Đêm Trung Thu, em đem chiếc đèn đi khoe các bạn. Ai cũng khen chiếc đèn thật đẹp. Em thầm cảm ơn ông nội về một món quà ý nghĩa.
Em có một người chị gái. Chị rất yêu thương em. Lúc còn bé, chị thường chăm sóc, nhường nhịn em. Đến khi lớn, chị hay đưa em đi chơi, mua đồ ăn ngon cho em. Khi mẹ vắng nhà, chị sẽ dạy em học bài. Buổi tối, chị thường kể chuyện cho em nghe. Em rất yêu thương chị gái của mình.
Anh trai rất yêu quý em. Từ nhỏ, anh đã luôn nhường nhịn em. Một lần, bố mẹ vắng nhà, anh đã chăm sóc cho em. Anh nấu cơm cho em ăn. Anh còn đưa em đi chơi nữa. Em rất yêu quý anh trai của mình.
Chủ nhật tuần trước là sinh nhật của em. Chị gái đã tặng cho em một món quà. Chị đã tự tay may một chiếc váy. Nó rất đẹp, có màu trắng. Trên váy có thêu hình những bông hoa. Em đã thử chiếc váy và vừa như in. Em rất thích món quà này. Em cảm thấy biết ơn chị gái vô cùng!
Chủ nhật tuần nào, em cũng về thăm bà ngoại với bố mẹ. Bà ngoại đã nấu cơm cho em ăn. Bà toàn nấu những món em thích như sườn xào chua ngọt, đậu nhồi thịt, nem rán,... Em cảm thấy rất ngon. Buổi tối, bà còn kể chuyện hoặc đưa em đi chơi. Em rất yêu bà ngoại của mình.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: