Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Download.vn sẽ cung cấp Tập làm văn lớp 2: Viết 4 - 5 câu về tình cảm với anh (chị hoặc em) của em, nhằm giúp học sinh tích lũy vốn từ để kể lại một việc tốt dễ dàng hơn.
Tài liệu bao gồm dàn ý và 28 đoạn văn mẫu lớp 2. Hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết được chúng tôi đăng tải ngay sau đây.

Em rất yêu mến anh trai của mình. Hiện tại, anh đang là học sinh lớp 12. Việc học tập của anh rất bận rộn. Vì vậy, em thường làm việc nhà giúp anh. Thỉnh thoảng, em còn hỏi thăm và động viên anh nữa. Cuối tuần, em sẽ rủ anh đi đá bóng hoặc chơi game. Em mong anh có thể đạt kết quả cao trong kì thi Đại học sắp tới.
Em rất yêu quý bé Hoài. Bé là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình của em. Năm nay, bé được hai tuổi. Dáng người mập mạp. Đôi bàn tay bé xíu. Khuôn mặt trái xoan. Mái tóc đen nhánh, mềm mượt. Cái miệng hồng hào. Hai cái má phúng phúng. Giọng nói của bé trong trẻo. Bé Hoài mới đáng yêu làm sao!
Trong gia đình, em quý nhất là chị gái. Tên của chị là Phương. Năm nay chị mười ba tuổi. Chị xinh xắn, thông minh và học giỏi. Tối nào chị cũng dạy em học Toán và Tiếng Việt. Tính nết chị dịu dàng, hiền thảo và chu đáo. Chị luôn nhường nhịn, chăm sóc và yêu thương cho em. Em yêu mến chị lắm!
Tôi có một người chị gái. Tên của chị là Nguyễn Thu Trang. Năm nay, chị mười tám tuổi. Chị đang là sinh viên của Đại học Ngoại thương. Chị học rất giỏi, lại xinh đẹp nữa. Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ chị. Thỉnh thoảng, tôi và chị lại trò chuyện, đi chơi cùng nhau. Có lúc, tôi còn giúp chị làm việc nhà. Tôi mong chị sẽ luôn vui vẻ, bình an.
Tôi rất yêu quý em trai. Tên của bé là Nguyễn Minh Tú. Ờ nhà, mọi người thường gọi là Mít. Bé năm nay mới chỉ gần ba tuổi thôi. Thân hình mập mạp trông rất dễ thương. Tôi thương Mít lắm. Vì vậy, tôi sẽ nhường đồ chơi hoặc đồ ăn ngon cho bé. Thỉnh thoảng, tôi còn dắt bé đi chơi nữa. Tôi mong bé sẽ thật khỏe mạnh, mau lớn.

Em có một người anh trai. Tên của anh là Đỗ Đức Hoàng. Năm nay, anh mười ba tuổi. Anh đang học lớp 9 trường Trung học phổ thông Cầu Giấy. Anh rất đẹp trai, lại còn học giỏi. Năm học vừa qua, anh đạt danh hiệu học sinh giỏi của thành phố. Em mong anh sẽ luôn vui vẻ, khỏe mạnh. Em rất ngưỡng mộ và tự hào về anh.
Bé Bun là em trai của em. Bé rất đáng yêu. Năm nay, bé vừa tròn hai tuổi. Bun trông rất dễ thương với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen to tròn. Cuối tuần, em sẽ ở nhà chơi với Bun. Em rất yêu quý và thích chơi với bé Bun.
Tường Vy là em gái của tôi. Năm nay, Vy sáu tuổi. Em rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Đôi mắt to tròn. Cái má phúng phính. Tôi rất yêu thương Vy. Cuối tuần, tôi sẽ ở nhà chơi với Vy. Tôi còn nhường cho Vy nhiều đồ chơi, món ăn ngon. Tôi yêu quý em giá lắm.
Anh Minh là anh họ của em. Anh là con trai của bác Tuấn. Năm nay, anh mười tám tuổi. Hiện tại, anh đang là sinh viên của trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Anh rất đẹp trai, lại học giỏi. Em ngưỡng mộ anh lắm. Thỉnh thoảng, em sẽ sang nhà anh chơi. Rảnh rỗi, hai anh em lại đi đá bóng. Có lúc, em còn nhờ anh giảng bài cho. Em rất quý mến anh.
Gia đình của tôi có bốn người. Tôi thân thiết nhất với anh trai. Năm nay, anh mười hai tuổi. Hiện tại, anh đang là học sinh lớp 6. Anh có khuôn mặt khá điển trai. Dáng người cao, khá gầy. Tính tình của anh rất tốt. Anh hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý mến. Tôi yêu quý anh trai lắm!
Anh trai của tôi đang là sinh viên đại học. Anh vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Ở nhà, tôi thường trò chuyện với anh. Thỉnh thoảng, tôi và anh còn đi chơi cùng nhau. Có lúc, anh dạy tôi học bài. Tôi mong anh sẽ luôn vui vẻ, khỏe mạnh. Tôi rất yêu mến và tự hào về anh.
Em có một người chị gái. Chị tên là Nguyễn Minh Hà. Năm nay, chị mười sáu tuổi. Chị rất xinh đẹp, lại chăm chỉ. Mỗi lúc rảnh rỗi, em và chị cùng xem phim, nghe nhạc. Thỉnh thoảng, hai chị em còn giúp mẹ làm việc nhà. Chị còn hướng dẫn em làm bài tập. Em rất yêu mến chị gái của mình.
Tên của anh trai em là Minh Hiếu. Năm nay, anh mười tám tuổi. Hiện tại, anh là sinh viên của trường Đại học Ngoại Ngữ. Anh rất đẹp trai, lại học giỏi. Thỉnh thoảng, em lại nhờ anh Hiếu giảng bài cho. Cuối tuần, anh còn đưa em đi chơi, mua đồ ăn cho em. Em rất yêu quý anh trai của mình.
Em trai của tôi là Đức Anh. Em đã được ba tuổi rồi. Tên ở nhà là Mít. Cuối tuần, tôi thường ở nhà chơi với Mít. Hai chị em cùng xem phim hoạt hình, hoặc chơi đá bóng. Có khi, tôi còn dạy Mít vẽ tranh. Tôi mong bé Mít sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe.
Thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình tôi là em Linh. Năm nay, em bốn tuổi. Ở nhà, tôi thường gọi em là Ong. Linh là một cô bé rất đáng yêu. Cuối tuần, tôi lại đưa em đi chơi. Có lúc, tôi dạy Linh vẽ tranh, đọc chữ. Hai chị em rất thân thiết, gắn bó. Tôi rất yêu em gái của mình.
Người em yêu quý nhất là anh trai. Tên của anh là Nguyễn Trung Hiếu. Năm nay, anh mười tám tuổi. Anh đang là sinh viên của Trường Đại học Ngoại Thương. Anh rất đẹp trai, lại học giỏi. Em cảm thấy rất ngưỡng mộ và tự hào về anh. Cuối tuần, anh thường đưa em đi chơi. Em và anh rất thân thiết, gắn bó.
Chị gái của em tên là Minh Anh. Năm nay, chị mười tám tuổi. Chị đang là sinh viên trường Đại ngọc Ngoại Ngữ. Chị không chỉ xinh đẹp mà còn học rất giỏi. Em rất ngưỡng mộ chị. Không chỉ vậy, chị còn rất khéo tay. Em rất yêu quý, và tự hào về chị.
Em trai của em là Hoàng Đức. Năm nay, em ba tuổi. Đức là một đứa trẻ rất tinh nghịch, hoạt bát. Lúc rảnh rỗi, em thường chơi với Đức. Hai chị em rất thân thiết và gắn bó. Em rất yêu thương em trai của mình.
Trong gia đình, tôi yêu quý nhất là em gái. Tên của bé là Thu. Năm nay, Thu hai tuổi. Bé rất hoạt bát, lại đáng yêu. Thỉnh thoảng, tôi lại dắt bé đi chơi. Mỗi khi tôi đi học về, bé lại chạy ra chào. Tôi mong bé luôn mạnh khỏe, vui vẻ.
Mọi người trong gia đình của em rất yêu thương nhau. Người gắn bó nhất với em là anh trai. Năm nay, anh mười sáu tuổi. Anh có dáng người cao, hơi gầy. Khuôn mặt rất điển trai. Anh rất chăm chỉ, tốt bụng. Anh còn học giỏi nữa. Anh luôn yêu thương và nhường nhịn em. Còn em rất yêu mến và tự hào về anh trai của mình.
Em có một người chị gái. Tên của chị là Nguyễn Ngọc Mai. Chị xinh xắn, thông minh và học giỏi. Tối nào, chị cũng dạy em học Toán và Tiếng Việt. Tính nết chị dịu dàng, hiền thảo và chu đáo. Em rất yêu quý và tự hào về người chị của mình. Em mong chị sẽ luôn vui vẻ, khỏe mạnh.
Bé Tuấn Hùng là em trai của tôi. Năm nay, bé ba tuổi. Chiều cao của bé là chín mươi xăng-ti-mét. Cân nặng khoảng mười ki-lô-gam. Bé có khuôn mặt rất điển trai. Nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt đen láy, to tròn. Hai cái má phúng phính. Tôi rất yêu em trai của mình.
Hoài An là em gái của tôi. Bé đã được hai tuổi. Thân hình khá mũm mĩm. Khuôn mặt có hình trái xoan. Nước da trắng hồng hào. Hai cái má phúng phính. Đôi môi nhỏ xíu. Tôi cảm thấy bé rất dễ thương. Hoài An khá nghịch ngợm, nhưng vẫn rất đáng yêu. Tôi yêu thương em gái của mình lắm!
Anh Long là anh họ của em. Năm nay, anh mười tám tuổi. Dáng người cao ráo. Làn da ngăm đen. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. Anh học giỏi và thích chơi thể thao. Anh còn rất chăm chỉ làm việc nhà. Thành tích học tập cũng rất tốt. Em rất ngưỡng mộ và quý mến anh!
Em có một người chị họ. Tên của chị là Trần Thị Trang. Năm nay, chị mười tám tuổi. Chị đang là sinh viên đại học. Dáng người của chị khá nhỏ nhắn. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng. Đôi mắt nâu trông thật dịu dàng. Chị vừa hiền lành, lại đảm đang. Em ngưỡng mộ và yêu mến chị lắm!
Em rất yêu quý bé Hà. Bé là con gái của dì Thương. Năm nay, bé được hai tuổi. Dáng người mập mạp. Đôi bàn tay bé xíu. Khuôn mặt trái xoan. Mái tóc đen nhánh, mềm mượt. Cái miệng hồng hào. Hai cái má phúng phúng. Giọng nói của bé trong trẻo. Bé Lan mới đáng yêu làm sao!
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: