Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Viết đoạn văn thuật lại một sự việc trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 gồm 4 mẫu, giúp các em học sinh lớp 4 nắm được cấu trúc, nhanh chóng viết đoạn văn thuật lại một sự việc thật hay.

Qua đó, còn giúp các em thể hiện lòng biết ơn, tri ân với thầy cô giáo kính yêu, trả lời các câu hỏi trong tiết Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn thuật lại một sự việc - Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 88. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn.
Đề bài: Thuật lại một sự việc trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của trường để lại cho em nhiều ấn tượng.
Sáng hôm ấy, chúng em ai cũng đến trường thật sớm với tâm trạng hào hứng và phấn khởi. Đến nơi, ai cũng bất ngờ bởi vẻ đẹp của ngôi trường. Những dãy cờ đỏ tươi dẫn đến sân khấu chính giữa. Ở đó, một tấm bạt lớn in dòng chữ Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 được in thật to và nổi bật. Xung quanh là rất nhiều những lẵng hoa tươi thắm. Trên sân, ngoài các thầy cô và học sinh, thì có rất nhiều cựu học sinh trở về thăm thầy cô giáo cũ của mình. Đúng 8 giờ sáng, sự kiện chính thức bắt đầu. Chúng em ngồi thành từng hàng dọc thẳng phía dưới sân khấu. Còn hai bên thì là các thầy cô và khách mời của sự kiện. Mở đầu là lời chào và chúc mừng sự kiện của thầy hiệu trưởng. Sau đó, từng thầy cô, đại diện hội phụ huynh, đại diện nhóm cựu học sinh và học sinh các khối lần lượt lên phát biểu. Ai cũng rưng rưng xúc động khi được nói lời tri ân sâu sắc đến người cha, người mẹ thứ hai của mình. Cùng với đó, là những tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn do các thầy cô và chúng em biểu diễn. Tiết mục nào cũng hay và ý nghĩa, nhưng nổi bật nhất là tiết mục múa hát Người giáo viên nhân dân của thầy cô ở cuối chương trình.
Trong buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 được tổ chức ở trường, em ấn tượng nhất với phần phát biểu của cô Phương Anh - giáo viên dạy môn Toán của lớp em. Cô đã lên bục phát biểu với tư cách là một học sinh cũ của các thầy cô khác trong trường. Bởi cô cũng từng là một học sinh của trường em. Các thầy cô dạy cô Phương Anh năm đó, có người hiện vẫn đang giảng dạy, có người hiện đã về hưu. Không chỉ các thầy cô ấy, mà em và các bạn cũng rất xúc động trước bài phát biểu của cô Nhi. Cuối bài phát biểu, cô cũng gửi gắm đến chúng em những lời tâm sự, mong chúng em sau này khôn lớn, hãy vẫn luôn ghi nhớ những lời dạy dỗ của thầy cô giáo năm xưa. Ở cô Phương Anh, xuất hiện cùng lúc hai vai trò, vừa là người học trò của quá khứ, vừa là cô giáo của hiện tại. Bởi vậy, cô thấu hiểu hết những cảm xúc của cả hai phía, để có một bài phát biểu chạm đến trái tim người nghe như vậy. Khi cô kết thúc bài phát biểu và lui xuống sân, mọi người vỗ tay rào rạt, ai cũng nghẹn ngào và xúc động vô cùng. Nhưng ngay sau đó, không khí buổi lễ lại sôi động trở lại với các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn do chính các bạn học sinh biểu diễn.
Sáng ngày 20/11 trường em tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại sân trường. Cả thầy và trò đều có mặt rất sớm trước buổi lễ. Khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm phấn khởi, tự hào. Trường của em hôm nay như được khóa lên tấm áo mới. Những dãy cờ đỏ rực trên khắp các hành lang tung bay trong gió. Nổi bật ở giữa sân khấu là tấm bạt lớn in dòng chữ "Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11". Nhiều lẵng hoa tươi thắm, đủ màu sắc do các cấp chính quyền, lãnh đạo và phụ huynh tặng đang nở rộ, được đặt trải dài từ cổng trường. Hôm nay trường em đông vui hơn mọi ngày, bởi không chỉ có giáo viên và học sinh tham dự, mà còn có cả những cựu học sinh trở lại trường để thăm thầy cô giáo cũ. Mở đầu buổi lễ, thầy hiệu trưởng lên khán đài đọc diễn văn khai mạc. Tiếp đến, từng thầy cô, đại diện hội phụ huynh, đại diện nhóm cựu học sinh và học sinh các khối lần lượt lên phát biểu. Những bài phát biểu tri ân chân thành khiến em rưng rưng xúc động, tự hào. Và rồi đã đến phần hấp dẫn nhất của lễ kỉ niệm 20/11, đó là tiết mục văn nghệ. Các thầy cô cùng học sinh đã biểu diễn một loạt tiết mục sôi động, hấp dẫn, khiến không khí sân trường nóng hơn bao giờ hết. Em đặc biệt ấn tượng với tiểu phẩm hài "Bắc Đẩu thăm thầy cô 20/11" của tập thể học sinh lớp 4B cùng cô chủ nhiệm. Em cùng các bạn được một phen cười bể bụng. Sự kiện kết thúc thành công tốt đẹp, để lại cho em nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Trong năm học nay, em đã lên lớp 4, và thời gian trôi đi không thương tiếc, chúng ta đã đi được nửa học kỳ. Hôm nay, đúng vào ngày 20 tháng 11, như mọi năm, em và các bạn học của em cùng bước chân lên con đường quen thuộc tràn ngập ánh nắng rạng ngời, trái tim đầy niềm vui, để tham gia buổi lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Khi em bước qua cổng trường, em đã bắt gặp một thế giới thần tiên, với các cờ và hoa trải rộng khắp nơi. Khắp sân trường, tiếng cười và nói đùa của các bạn học sinh vang vọng. Mọi người đều diện chiếc áo trắng và quần xanh, tạo nên một khung cảnh tươi đẹp. Màu xanh và trắng xen kẽ nhau xa xa, tạo nên hình ảnh như những cánh bướm rục rịch bay trong không trung. Bên cạnh cột cờ, dòng chữ "Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam" rực rỡ trên nền xanh thẫm. Dưới khán đài, có những dãy ghế dành cho các thầy cô giáo, và các bình hoa tươi đẹp trang trí trên bàn đại biểu. Trong không khí sôi nổi đó, tiếng trống trường bắt đầu vang lên, "Tùng!... Tùng!... Tùng...". Thầy hiệu trưởng, người đứng đầu trường và được tôn trọng như một người cha của cả trường, với mái tóc đã bạc phần nào sau nhiều năm tháng đóng vai trò quan trọng. Thầy bước lên sân khấu và tiếng nói ấm áp của thầy lan tỏa: "Các em ạ! Các em có biết không? Để có những bài học hay để dạy cho các em, các thầy cô đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức, thậm chí phải thức đêm để tạo ra những giáo án tốt. Dù trời mưa giông hay gió rét, khi đường đi trở nên khó khăn, các thầy cô vẫn luôn đến trường đúng giờ. Tất cả điều là vì các em. Mọi người đều muốn thấy các em học tốt, ngoan ngoãn, và trở thành những người có ích cho đất nước. Vì thế, các em cần phải chăm chỉ học, ngoan ngoãn hơn." Khi lời nói của thầy hiệu trưởng kết thúc, tiếng vỗ tay tràn đầy niềm vui vang lên. Chúng tôi đều tự hứa sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng mong mỏi của các thầy cô. Cuối cùng, thầy Dũng đọc danh sách những học sinh xuất sắc trong cuộc thi để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Em rất hạnh phúc khi thấy tên mình xuất hiện trong danh sách. Ngay bên cạnh, một người bạn cười nói: "Khánh ơi, tên cậu đấy, cậu thật là may mắn!". Con tim em đập mạnh. Cả sân trường tràn đầy tiếng cười và niềm vui. Em cảm thấy như các thầy cô nhìn em với ánh mắt trìu mến hơn. Ngay cả các cây xanh xung quanh sân trường cũng như đang chia sẻ niềm vui to lớn với em và các bạn. Buổi lễ kết thúc với mọi người đang ở trong tâm trạng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp đã đọng mãi trong trái tim của em, và em không bao giờ quên.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: