Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc một hoạt động thiện nguyện (4 mẫu) Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo

Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc một hoạt động thiện nguyện mà em đã có dịp chứng kiến hoặc tham gia gồm 4 mẫu hay nhất, giúp các em học sinh lớp 4 rèn kỹ năng kể chuyện thật tốt.

Thiện nguyện

Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện có nhiều giá trị, ý nghĩa sẽ giúp ta có thêm những bài học đáng quý. Mời các em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn để dễ dàng trả lời câu hỏi tiết Nói và nghe: Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc một hoạt động thiện nguyện -  Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 31.

Đề bài: Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc một hoạt động thiện nguyện mà em đã có dịp chứng kiến hoặc tham gia.

Gợi ý:

1. Em biết hoặc được tham gia những hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc hoạt động thiện nguyện nào?

2. Em hoặc những người tham gia đã làm những việc gì?

3. Em có suy nghĩ, cảm xúc gì khi chứng kiến hoặc tham gia hoạt động đó?

Kể về một hoạt động thiện nguyện

Em đã từng được đến thăm các em bé mồ côi trong mái ấm Tâm Đức. Đây là chuyến đi rất đáng nhớ, mang đến cho em nhiều cảm xúc. Em và mọi người đã chuẩn bị rất nhiều gấu bông, đồ ăn, đồ chơi. Những em bé ở đây rất ngoan, biết chăm sóc lẫn nhau. Em được giao lưu, nói chuyện với các em nhỏ và cả các bạn bằng tuổi mình. Tuy có nhiều thiếu thốn nhưng mọi người đều giữ sự vui vẻ, lạc quan. Em hi vọng rằng tất cả các em bé, bạn nhỏ ở đây có thật nhiều sức khỏe, sống bình an dưới mái ấm đầy yêu thương này.

Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Tuần vừa rồi, chương trình thời sự có phát sóng đoạn video nói về hành động thăm hỏi gia đình có công của những bác lãnh đạo. Trên TV, em thấy những người mẹ già móm mém ngồi trong căn nhà thấp bé, tối tăm. Trên bàn thờ là hình ảnh người liệt sĩ có công với đất nước. Họ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của dân tộc. Niềm biết ơn dâng trào trong em. Chúng ta cần biết biết ơn thế hệ đi trước đã cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc, ấm no ngày nay. Em thấy hoạt động thăm hỏi gia đình có công là hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực và cần diễn ra thường xuyên hơn.

Kể về chương trình phát cơm từ thiện

Em đã từng tham gia chương trình phát cơm từ thiện cho những người lang thang trên phố. Khoảng tám, chín giờ tối, em cùng mọi người bắt đầu đi khắp các con phố để phát cơm. Có rất nhiều người lang thang nằm dài trên các bậc thang, ghế đá trong công viên. Đa số họ là những cụ già hoặc những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Khi thấy họ, em cực kì thương. Nhất là những bạn nhỏ chỉ bằng tuổi em mà đã phải đi bán vé số, không có nhà cửa, không được đi học. Em mong rằng khi lớn, mình sẽ xây một mái ấm tình thương để có thể cho những người lang thang một mái nhà, giúp họ không phải bơ vơ ngoài trời đêm lạnh nữa.

Kể về lễ dâng hương ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, trên TV đã có buổi phát sóng trực tiếp lễ dâng hương tới các vua Hùng của lãnh đạo nhà nước. Em và bố đã cùng nhau ngồi xem chương trình này. Mọi người diễu hành từ dưới lên các đền ở phía trên. Đi đầu là những chiến sĩ mang theo vòng hoa có dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước". Theo sau đó là những lễ vật như hương, hoa, bánh chưng bánh giày. Các vị lãnh đạo cũng đi theo ngay sau đó. Đến mỗi đền, các bác đều dâng hương, hoa và lễ vật để tưởng nhớ, cảm ơn các vị Vua Hùng. Theo em, đây là một chương trình ý nghĩa, đại diện cho truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" đáng quý của dân tộc.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 06
  • Lượt xem: 2.037
  • Dung lượng: 142,3 KB
Sắp xếp theo