Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Download.vn sẽ cung cấp tài liệu Tập làm văn lớp 3: Đoạn văn giới thiệu tiết mục hát (múa, đóng vai) mà em (nhóm em) đã hoặc sẽ biểu diễn, vô cùng hữu ích cho các bạn học sinh.
Bạn đọc hãy cùng theo dõi 12 đoạn văn mẫu lớp 3 dưới đây, để có thêm ý tưởng cho bài viết của mình.
Đề bài: Viết đoạn văn giới thiệu tiết mục hát (múa, đóng vai) mà em (nhóm em) đã hoặc sẽ biểu diễn.

Năm mới sắp đến, khu phố của em đã tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ. Đúng tám giờ ba mươi phút tối, mọi người đến xem rất đông. Ai cũng đều háo hức chờ đợi những tiết mục văn nghệ. Tiết mục mở màn tiết mục hát tập thể, bài hát “Lá cờ” của các cô chú trong khu phố. Sau đó là các tiết mục hát song ca của hai bạn Minh Anh và Khánh Thi với bài hát “Ngày Tết quê em”. Giọng ca ngọt ngào của hai bạn khiến mọi người đều phải khen ngợi. Rồi đến tiết mục múa dân gian của các anh chị đoàn viên. Em và các bạn trong xóm cũng biểu diễn bài nhảy trên nền nhạc “Nhà tôi có treo một lá cờ”. Mỗi khi một tiết mục kết thúc là những tràng pháo tay lại vang lên rộn ràng. Chúng em ngồi xem mà quên cả thời gian. Em rất thích buổi biểu diễn văn nghệ này.
Tối qua, khu phố của em đã tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh. Từ bảy giờ tối, mọi người đã ra nhà văn hóa để chiếm chỗ ngồi. Ai cũng đều háo hức chờ đợi chương trình bắt đầu. Đến tám giờ, chị dẫn chương trình bước ra để giới thiệu. Tiết mục mở màn là bài hát “Quê hương Việt Nam” của anh Đức Nam và chị Ngọc Huyền. Kế tiếp, tiết mục nhảy dân vũ của em và các bạn nhỏ trong xóm. Và rất nhiều tiết mục hấp dẫn khác cũng được biểu diễn. Khán giả ở dưới vô cùng hào hứng, thích thú. Em thích nhất là phần vừa đàn vừa hát bài “Lá cờ” của anh Xuân Tùng. Khoảng mười giờ, buổi biểu diễn mới kết thúc. Chương trình biểu diễn văn nghệ mới hấp dẫn làm sao!
Trường em vừa tổ chức mít tinh chào mừng ngày 20 tháng 11. Mở đầu buổi lễ, các tiết mục văn nghệ được trình bày. Em cũng tham gia biểu diễn một tiết mục. Em và bạn Thu sẽ trình bày bài hát “Bụi phận”. Chúng em đã cùng nhau tập luyện khoảng một tuần cho tiết mục này. Chúng em mặc áo dài để biểu diễn. Tiếng nhạc vang lên. Em và Thu cùng cất vang tiếng hát. Kết thúc phần biểu diễn, một tràng pháo tay vang lên giòn giã.
Vào ngày 20 tháng 11, trường em đã tổ chức một buổi mít tinh. Lớp em cũng đăng kí tiết mục hát tập thể bài “Người thầy”. Cô giáo chủ nhiệm đã chọn ra một đội văn nghệ bao gồm mười bạn hát, năm bạn múa phụ họa. Em cũng được chọn vào nhóm hát. Cả nhóm đã mất khoảng hai tuần để tập luyện. Tiết mục biểu diễn rất thành công. Chúng em cảm thấy hãnh diện và sung sướng lắm!
Tối qua, thôn của em đã tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh. Em cùng các bạn nhỏ trong xóm cũng đóng góp một tiết mục văn nghệ. Chúng em sẽ biểu diễn nhảy hiện đại trên nền nhạc của bài hát Quê hương Việt Nam”. Giai điệu của bài hát khá sôi động. Các động tác nhảy mạnh mẽ. Chúng em đã tập luyện mất gần một tháng. Em mong tiết mục sẽ diễn ra thành công.

Hôm qua, trường em đã tổ chức lễ mít tinh chào mừng ngày 20 tháng 11. Mở đầu buổi lễ, các tiết mục văn nghệ được trình bày. Em và Bảo Hân cũng tham gia với tiết mục song ca bài hát Người thầy. Chúng em đã cùng nhau tập luyện khoảng một tuần. Chị Minh Anh là dẫn chương trình bước ra giới thiệu tiết mục. Sau đó, em và Bảo Hân bước lên sân khấu. Chúng em mặc áo dài để biểu diễn. Tiếng nhạc vang lên. Em và Bảo Hân cùng cất vang tiếng hát. Kết thúc phần biểu diễn, một tràng pháo tay vang lên giòn giã.
Vào ngày 20 tháng 11, trường em đã tổ chức một buổi mít tinh. Lớp em cũng đăng kí tiết mục hát tập thể bài Nhớ ơn thầy cô. Cô giáo chủ nhiệm đã chọn ra một đội văn nghệ bao gồm mười bạn hát, năm bạn múa phụ họa. Em cũng được chọn vào nhóm hát. Chúng em đã mất khoảng một tuần để tập luyện. Tiết mục biểu diễn rất thành công. Cả nhóm còn nhận được lời khen ngợi từ khán nữa. Em cảm thấy vô cùng sung sướng.
Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập trường, một cuộc thi văn nghệ đã được tổ chức. Lớp em đăng kí tiết mục hát tập thể bài “Bụi phấn”. Cô giáo đã chọn ra một đội văn nghệ bao gồm mười bạn vào nhóm hát, năm bạn vào nhóm múa. Em cũng được chọn vào nhóm hát. Bạn Minh Thư làm nhóm trưởng của nhóm hát. Khoảng một tuần nữa, buổi lễ mít tinh sẽ diễn ra. Mỗi ngày, chúng em đều ở lại trường ba mươi phút để tập luyện. Cả nhóm tập hát từng câu cho đến khi thuộc cả bài. Giờ tập luyện rất vui vẻ, còn giúp chúng em gắn kết hơn. Buổi cuối cùng, chúng em đã xin ý kiến cô chủ nhiệm về trang phục biểu diễn. Nhóm hát sẽ mặc đồng phục của trường, còn nhóm múa sẽ mắc áo dài. Vòng sơ khảo diễn ra, tiết mục của lớp em đã được vào vòng chung kết.
Vào ngày Quốc tế thiếu nhi, khu phố của em đã tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc. Đúng tám giờ tối, trẻ con trong khu phố đã đến đông đủ. Buổi biểu diễn bắt đầu với lời giới thiệu chào mừng ngày quốc tế của trẻ em. Sau đó các tiết mục văn nghệ lần lượt diễn ra. Mở đầu chương trình là bài hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” do em và Hà Anh trình bày. Chúng em đã tập luyện rất chăm chỉ để biểu diễn thật tốt. Sau mỗi giờ học, em lại sang nhà Hà Anh học hát. Cả hai còn nghĩ ra điểm nhấn cho tiết mục. Hà Anh sẽ vừa hát vừa đánh đàn dương cầm. Kết thúc tiết mục, chúng em nhận được tràng pháo tay của khán giả.
Trong buổi lễ mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, em và Ngân Hạnh sẽ biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Em sẽ kéo đàn vi-ô-lông, còn Ngân Hạnh sẽ hát bài “Người thầy”. Chúng em đã mất hơn một tuần để tập luyện, chuẩn bị trang phục. Sau lời tư vấn của cô Anh Đào, cả hai đã quyết định sẽ mặc áo dài trắng để biểu diễn. Em sẽ ngồi kéo đàn vi-ô-lông, còn Ngân Hạnh sẽ đứng bên cạnh hát. Tiếng đàn ngân nga cùng giọng hát ngọt ngào sẽ khiến mọi người thích thú. Chúng em tin rằng tiết mục biểu diễn sẽ rất thành công.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: