Tập làm văn lớp 3: Viết đoạn văn kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời Dàn ý & 17 đoạn văn mẫu lớp 3

Download.vn muốn giới thiệu đến các bạn học sinh tài liệu Tập làm văn lớp 3: Viết đoạn văn kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời. 

Nội dung sẽ bao gồm dàn ý và 17 đoạn văn mẫu lớp 3, cung cấp những đoạn văn mẫu hay nhất. Các bạn học sinh có thể tham khảo để hoàn thiện bài văn của mình nhanh chóng hơn.

Dàn ý kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời

1. Giới thiệu về hoạt động:

  • Đó là hoạt động gì? (Ví dụ: Tập thể dục, thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, giờ học tại vườn trường…)
  • Hoạt động diễn ra ở đâu? Khi nào? Những ai tham gia?

2. Diễn biến của hoạt động:

  • Việc gì đã diễn ra đầu tiên?
  • Những việc diễn ra tiếp theo?
  • Hoạt động kết thúc như thế nào?

3. Nêu nhận xét về hoạt động: thích thú, say mê…

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 1

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 2

Nhân ngày Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường em đã tổ chức một buổi lễ mít tinh. Từ sáng sớm, trường học đã được các cô lao công quét dọn sạch sẽ. Sân khấu được trang trí rực rỡ cờ và hoa. Các thầy mặc áo sơ mi trắng, quần âu. Các cô mặc áo dài truyền thống. Còn chúng em thì mặc đồng phục của trường. Ai cũng đều ăn mặc rất trang trọng. Buổi lễ mít tinh diễn ra lúc bảy giờ ba mươi phút. Buổi lễ mở đầu bằng chương trình văn nghệ, sau đó lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, phần khen tặng các thầy cô dạy tốt. Cuối cùng là lời tri ân của các anh chị học sinh lớp năm dành cho các thầy cô. Em ngồi dưới lắng nghe mà lòng cảm thấy bồi hồi, xúc động. Buổi lễ kết thúc với lòng biết ơn, tình yêu thương và niềm tin tưởng của thầy và trò.

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 3

Tuần này, trường em sẽ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng. Nhiều môn thể thao được tổ chức thi đấu. Học sinh toàn trường tham gia rất thích cực. Lớp em đăng kí tham gia mười môn thể thao. Trong đó, em đã đăng kí vào đội kéo co. Các trận thi đấu kéo co diễn ra ở trên sân trường. Đội kéo co của lớp em đã vượt qua vòng loại để vào chơi chung kết. Đối thủ của lớp em sẽ là đội kéo co lớp 3A. Cả đội đều quyết tâm chiến thắng. Các bạn trong lớp đã đến cổ vũ rất nhiệt tình. Sau ba hiệp đấu, chúng em giành được giải nhất. Em cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc.

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 4

Cuối tuần này, trường em sẽ tổ chức hoạt động “Em yêu trường em”. Toàn bộ học sinh trong trường sẽ cùng tham gia. Trước đó, cô tổng phụ trách đã tổ chức một buổi học cán bộ lớp. Mỗi khối lớp đều có một công việc riêng. Khối lớp ba của em sẽ dọn dẹp ở sân trường. Đúng bảy giờ, chúng em đã có mặt đầy đủ. Ban cán bộ có nhiệm vụ lấy các đồ dùng lao động. Sau đó, chúng em chia thành các nhóm để quét dọn sân trường, nhặt cỏ và tưới nước trong bồn cây. Toàn bộ số rác được thu vào túi bóng. Sau một buổi sáng, sân trường đã trở nên sạch sẽ. Em cảm thấy rất hạnh phúc.

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 5

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 6

Trung thu là dịp Tết của thiếu nhi. Vì vậy, vào sáng thứ bảy tuần này, trường em đã tổ chức chương trình “Trung thu cho em”. Học sinh toàn trường đều được đến tham gia. Chương trình được tổ chức ở khu vực sân trường. Rất nhiều hoạt động thú vị đã được diễn ra. Đầu tiên, một số tiết mục văn nghệ được trình bày. Sau đó, chúng em được tham gia cuộc thi xếp mâm ngũ quả. Đội thi của mỗi lớp gồm có năm học sinh. Mỗi lớp có ba mươi phút để trình bày mâm ngũ quả. Nguyên liệu đã được các đội chuyển bị từ trước. Chúng em cố gắng sắp xếp thật nhanh thật đẹp. Sau đó, em đại diện cho đội lên thuyết trình. Ban giám khảo là các thầy cô giáo. Lớp của em đã được giải nhì. Sau đó, chúng em còn được xem tiết mục múa lân và cùng nhau phá cỗ. Chương trình đã kết thúc nhưng em cảm thấy rất vui vẻ và sung sướng.

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 7

Thứ bảy, trường em đã tổ chức hoạt động “Tôi yêu sách”. Khu vực sân trường được chia ra làm các gian hàng khác nhau. Mỗi khối lớp sẽ phụ trách một gian hàng riêng. Nhiều loại sách, đồ dùng học tập được bày bán. Số tiền thu được sẽ dùng để ủng hộ các bạn học sinh khó khăn. Hoạt động diễn ra trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Rất nhiều học sinh, phụ huynh đến tham gia. Không khí thật sôi nổi. Mọi người vừa chọn sách, vừa trò chuyện. Em thấy hoạt động này rất ý nghĩa.

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 8

Tuần vừa rồi, trường em tổ chức hoạt động “Bước chạy tiếp sức”. Hoạt động này được tổ chức để gây quỹ cho trẻ em bị mắc bệnh ung thư. Các lớp sẽ cử một đội tham gia thi đấu. Mỗi đội sẽ có bốn thành viên. Các đội sẽ thi đấu theo khối lớp. Cuộc thi sẽ diễn ra ở sân vận động của trường. Đối thủ của lớp em là lớp 3A2. Rất đông các bạn học sinh đến xem và cổ vũ. Sau ba trận đấu, lớp em đã giành chiến thắng. Cả đội đều rất sung sướng và hạnh phúc.

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 9

Tuần trước, trường tôi đã chức hoạt động “Em yêu trường em”. Các học sinh trong trường đều phải tham gia. Chúng tôi sẽ phải dọn dẹp trường học, chăm sóc các bồn cây. Mỗi khối lớp sẽ phụ trách một công việc. Khối lớp ba của tôi phụ trách chăm sóc bồn cây. Từ bảy giờ sáng, chúng tôi đã đến trường để nhận cây, đồ dùng làm vườn. Sau đó, cả lớp chia thành các nhóm để nhổ cỏ, trồng cây và tưới nước. Ai cũng say mê làm công việc của mình. Đến khoảng bốn giờ chiều, chúng tôi đã hoàn thành công việc. Sau một buổi lao động, trường học đã trở nên sạch sẽ, đẹp đẽ hơn.

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 10

Sáng nay, trường em tổ chức lễ mít tinh chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trường học đã được quét dọn sạch sẽ, trang trí rực rỡ. Các thầy mặc áo sơ mi trắng, quần âu. Các cô mặc áo dài truyền thống. Buổi lễ mít tinh diễn ra lúc bảy giờ ba mươi phút. Buổi lễ mở đầu bằng chương trình văn nghệ, sau đó lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, phần khen tặng các thầy cô dạy tốt. Cuối cùng là lời tri ân của các anh chị học sinh lớp năm dành cho các thầy cô. Em ngồi dưới lắng nghe mà lòng cảm thấy bồi hồi, xúc động. Buổi lễ kết thúc với lòng biết ơn, tình yêu thương và niềm tin tưởng của thầy và trò.

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 11

Vừa qua, trường em đã tổ chức Hội khỏe Phù Đổng. Rất nhiều môn thể thao được đưa vào tranh tài. Học sinh của các lớp đều tích cực tham gia. Em cũng đăng kí vào đội kéo co. Chúng em đã xuất sắc vào được trận chung kết. Đối thủ của lớp em là đội kéo co lớp 3A. Cả đội đều quyết tâm chiến thắng. Các bạn trong lớp đã đến cổ vũ rất nhiệt tình. Sau ba hiệp đấu, chúng em đã giành được giải nhất. Chúng em đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 12

Tuần trước, trường tôi đã chức hoạt động “Ngôi trường thân yêu”. Các học sinh trong trường đều phải tham gia. Chúng tôi sẽ phải dọn dẹp trường học, chăm sóc các bồn cây. Mỗi khối lớp sẽ phụ trách một công việc. Khối lớp ba của tôi phụ trách chăm sóc bồn cây. Từ bảy giờ sáng, chúng tôi đã đến trường để nhận cây, đồ dùng làm vườn. Sau đó, cả lớp chia thành các nhóm để nhổ cỏ, trồng cây và tưới nước. Ai cũng say mê làm công việc của mình. Đến khoảng bốn giờ chiều, chúng tôi đã hoàn thành công việc. Sau một buổi lao động, trường học đã trở nên sạch sẽ, đẹp đẽ hơn.

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 13

Năm nay, khu phố của em đã hưởng ứng phong trào “Ngày hội trồng cây”. Em và chị gái cũng xung phong tham gia. Sáng chủ nhật, mọi người tập trung tại nhà văn hóa và nhận dụng cụ trồng cây. Sau đó, bác tổ trưởng đã phân chia các nhóm và công việc. Một nhóm trồng cây ở con đường qua khu phố. Một nhóm trồng cây ở nhà văn hóa. Mọi người vừa trồng cây, vừa trò chuyện vui vẻ. Người lớn phụ trách đào hố, trồng cây. Trẻ em sẽ nhặt cỏ tại bồn cây, tưới nước cho cây. Sau một buổi sáng, cây đã được trồng xong. Em và chị gái đều cảm thấy vui vẻ. Công việc trồng cây thật ý nghĩa.

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 14

Nghỉ hè, em được về quê chơi. Khu vườn của ông nội rất tươi tốt. Mùa nào, cây cũng ra hoa thơm, trái ngọt. Mỗi buổi chiều, ông nội lại ra chăm sóc vườn cây. Ông thường cắt cành, tỉa lá hay bắt sâu cho cây cối. Còn em sẽ giúp tưới nước, nhỏ cỏ cho cây. Ông đã dạy em cần phải chăm chút cây cối một cách nâng niu, cẩn thận. Có vậy, cây mới ra đơm hoa kết trái. Không chỉ vậy, em còn được nghe ông kể rất nhiều câu chuyện hay về cuộc sống. Em cảm thấy rất yêu mến khu vườn của ông nội.

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 15

Mỗi giờ ra chơi, sân trường lại vô cùng đông đúc. Các bạn học sinh cùng nhau xuống sân trường. Vì vậy, em đã rủ Minh đi chơi cầu lông. Chúng em đã vào trong nhà thi đấu của trường. Em và Hoa chỉ mới học đánh cầu lông được khoảng một tuần. Nhưng cả hai đã có những cú đánh khá đẹp mắt. Cầu lông là một môn thể thao giúp rèn luyện sức khỏe. Em rất thích chơi cầu lông.

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 16

Tết Trung thu sắp đến. Cuối tuần này, trường tôi sẽ tổ chức chương trình đón Trung thu cho học sinh. Ai cùng đều cảm thấy vô cùng háo hức. Chương trình được tổ chức ở khu vực sân trường và diễn ra rất sôi động. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ. Tiếp đến, chị Hằng và chú Quậy xuất hiện với màn đối đáp hài hước. Chúng tôi được tham gia một số trò chơi dân gian. Cuối cùng, tiết mục múa lân diễn ra thật hấp dẫn. Tôi thích nhất là phần phá cỗ, có rất nhiều bánh kẹo, hoa quả. Chúng tôi đã có nhiều giây phút tuyệt vời bên nhau.

Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời - Mẫu 17

Vào cuối tuần trước, trường em đã tổ chức chương trình “Bảo vệ hành tinh xanh”. Lớp của em được phân công chăm sóc các bồn cây ở sân trường. Cô giáo đã giao cho bạn lớp trưởng phân công và giám sát. Mỗi tổ đều có nhiệm vụ riêng. Tổ một và tổ hai phụ trách nhặt cỏ, rác thải trong các bồn cây. Tổ ba và tổ bốn sẽ trồng thêm một số loại hoa, tưới nước cho cây. Chúng em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc có ích cho môi trường.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
1.380
  • Lượt tải: 875
  • Lượt xem: 187.353
  • Dung lượng: 184,8 KB
5 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Hoa Bui
    Hoa Bui

    ?

    Thích Phản hồi 13:40 17/06
    • Đàm Hảo hán Nghĩa
      Đàm Hảo hán Nghĩa

      ?

      Thích Phản hồi 13:58 06/05
      • Đoàn Văn Hải Đăng
        Đoàn Văn Hải Đăng

        ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

        Thích Phản hồi 21:17 10/04
        • HƯNG TRẦN GIA
          HƯNG TRẦN GIA

          Tôi cần 10 câu cơ cho nhiều câu thê

          Thích Phản hồi 20:49 24/02
          • Phạm Thùy Anh
            Phạm Thùy Anh

            Tôi  cần hơn 10 câu chứ ko phải dưới 10 câu!

            Thích Phản hồi Hôm qua