Tập làm văn lớp 3: Đoạn văn kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa qua Dàn ý & 8 đoạn văn mẫu lớp 3

Một năm học trôi qua sẽ có nhiều sự việc xảy ra. Chắc hẳn, mỗi người đều sẽ có những sự việc mà bản thân cảm thấy ấn tượng nhất. Hôm nay, Download.vn sẽ cung cấp tài liệu Tập làm văn lớp 3: Đoạn văn kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa qua.

Tài liệu bao gồm dàn ý và 8 đoạn văn mẫu, dành cho các bạn học sinh lớp 3 tham khảo. Chúng tôi sẽ đăng tải nội dung chi tiết ngay sau đây.

Đề bài: Viết đoạn văn kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa qua.

Dàn ý kể lại một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua

1. Mở đoạn

Giới thiệu về sự việc để lại ấn tượng trong năm học vừa qua.

2. Thân đoạn

  • Thời gian, địa điểm xảy ra sự việc.
  • Diễn biến của sự việc.
  • Điều bản thân cảm thấy ấn tượng nhất.
  • Suy nghĩ, tình cảm về sự việc.

3. Kết bài

Khẳng định lại ý nghĩa của sự việc đã xảy ra.

Kể lại một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua - Mẫu 1

Kể lại một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua - Mẫu 2

Năm học đã kết thúc. Rất nhiều sự việc xảy ra. Nhưng em ấn tượng nhất là Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức trong tháng thi đua chào mừng ngày 20 tháng 11. Nhiều môn thể thao được tổ chức thi đấu. Học sinh toàn trường tham gia rất thích cực. Lớp em đăng kí tham gia mười môn thể thao. Em cũng đã đăng kí tham gia thi đấu cầu lông và kéo co. Kết thúc hội khỏe Phù Đổng, lớp em đã giành được nhiều giải thưởng. Chúng em cũng đã có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Em cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc.

Kể lại một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua - Mẫu 3

Trong năm học vừa qua, em đã trải qua nhiều sự việc. Trong đó, em nhớ nhất là chuyến tham quan cùng với cả lớp. Các thành viên của lớp em đều đăng kí tham gia. Đúng bảy giờ sáng, chúng em đã có mặt ở sân trường. Sau đó, cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn cả lớp lên xe. Chiếc xe khởi hành lúc bảy giờ ba mươi phút. Đầu tiên, chúng em đến viếng lăng Bác. Sau đó, cả lớp còn được thăm vườn bách thú, công viên nước Hồ Tây. Cả lớp đã có nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau. Chúng em còn chụp rất nhiều bức ảnh kỉ niệm nữa. Chuyến đi rất bổ ích và vui vẻ.

Kể lại một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua - Mẫu 4

Trong năm học vừa qua, rất nhiều sự việc đã diễn ra. Nhưng em ấn tượng nhất là chuyến đi tham quan cùng với lớp. Chúng em đã có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Địa điểm thăm quan là Lăng Bác, Hoàng Thành Thăng Long và công viên Thống Nhất. Tất cả các thành viên trong lớp đều tham gia. Chúng em phải tập trung ở trường vào sáu giờ sáng. Bảy giờ, xe bắt đầu xuất phát đến điểm tham quan. Đầu tiên, chúng em sẽ vào viếng Lăng Bác. Sau đó, cả lớp được ghé thăm Hoàng Thành Thăng Long. Buổi trưa, chúng em sẽ ăn trưa theo nhóm và nghỉ ngơi. Đến chiều, chúng em đến chơi ở công viên Thống Nhất. Tại đây, nhiều trò chơi được tổ chức. Các thành viên trong lớp đều tham gia nhiệt tình. Chuyến tham quan rất vui vẻ.

Kể lại một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua - Mẫu 5

Năm học vừa qua đã xảy ra nhiều sự việc. Nhưng em ấn tượng nhất về cuộc thi Rung chuông vàng. Cuộc thi được tổ chức cho từng khối lớp. Em đã đại diện cho lớp tham gia và giành được giải Nhì. Cuộc thi diễn ra sáng thứ bảy. Học sinh và phụ huynh đến xem và cổ vũ rất đông. Chúng em phải vượt qua nhiều câu hỏi khó. Đối thủ cuối cùng của em là bạn Phương Anh. Bạn học lớp 3A. Chúng em đã phải trả lời ba câu hỏi phụ. Sau hai câu hỏi, kết quả đang là 1 - 1. Câu hỏi cuối cùng sẽ quyết định người chiến thắng. Bạn Phương Anh đã nhanh tay hơn và giành được quyền trả lời. Dù tiếc nuối, nhưng em vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Kể lại một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua - Mẫu 6

Một năm học vừa kết thúc, sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua của em là lễ mít tinh kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Buổi sáng, em thức dậy thật sớm. Khoảng bảy giờ, em đã đạp xe đến trường. Hôm nay, trường học thật sạch sẽ và khang trang. Buổi lễ bắt đầu vào lúc tám giờ. Phần nghi thức kết thúc. Thầy hiệu trưởng bắt đầu phát biểu. Sau đó, em đã thay mặt học sinh toàn trường gửi lời tri ân đến thầy cô giáo. Lần đầu tiên, em đứng phát biểu trước đông người. Vì vậy, em cảm thấy khá lo lắng. Nhưng em vẫn lấy hết tự tin để nói thật dõng dạc. Bài phát biểu kết thúc bằng tràng pháo tay của mọi người. Em cảm thấy rất sung sướng và tự hào.

Kể lại một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua - Mẫu 7

Một năm học đã trôi qua. Rất nhiều sự kiện xảy ra. Nhưng em ấn tượng nhất là lễ khai giảng. Buổi sáng hôm đó, trong bộ đồng phục mới tinh, em được mẹ đưa đến trường. Khoảng mười lăm phút, em đã đến trường. Em chào mẹ rồi bước vào trong sân trường. Hôm nay, ngôi trường thật đẹp. S ân trường đã được quét dọn sạch sẽ. Những hàng ghế được xếp ngay ngắn. Trên sân khấu có treo một tấm băng rôn màu xanh. Ở đó có gắn dòng chữ màu trắng: “Lễ Khai Giảng năm học 20… - 20… ” ở chính giữa. Phía bên dưới là tên trường “Trường Tiểu học… ”. Hai bên sân khấu cũng được treo những lá cờ đỏ thắm. Chiếc trống nằm im một góc. Buổi khai giảng bắt đầu bằng các tiết mục văn nghệ, rồi đến phần chào cờ. Tiếp đến, thầy hiệu trưởng phát biểu chào mừng năm học mới. Buổi lễ đã để lại cho em ấn tượng khó phai trong lòng.

Kể lại một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua - Mẫu 8

Năm học cũ vừa kết thúc. Trong một năm học vừa qua, em đã có nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng em ấn tượng nhất là buổi lễ mít tinh kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam. Ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Trường học hôm nay thật sạch sẽ. Các thầy cô ai cũng đều ăn mặc rất trang trọng. Đặc biệt là các cô trong bộ áo dài truyền thống, ai cũng thật xinh đẹp. Buổi lễ kỉ niệm được diễn ra trong buổi sáng. Những tiết mục văn nghệ của các bạn học sinh là lời cảm ơn đối với các thầy cô. Em thích nhất là bài hát “Bụi phấn” do các anh chị lớp 5A trình bày. Lời tri ân của cô hiệu trưởng dành cho toàn bộ thầy cô trong trường khiến chúng em thật xúc động. Em cảm thấy biết ơn và yêu mến thầy cô biết bao. Nhờ có ngày 20 tháng 11, mà chúng em đã có thể bày sự kính yêu dành cho thầy cô của mình.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
184
  • Lượt tải: 184
  • Lượt xem: 21.844
  • Dung lượng: 183,1 KB
Sắp xếp theo