Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh công viên vào buổi sáng 3 Dàn ý & 23 bài văn tả cảnh lớp 5

TOP 23 bài văn Tả cảnh công viên vào buổi sáng hay nhất, giúp các em học sinh lớp 5 có thêm nhiều ý tưởng mới cho bài văn tả cảnh thêm sinh động, dễ dàng làm nổi bật lên vẻ đẹp của công viên vào buổi sáng.

Công viên

Buổi sáng trong công viên thật mát mẻ, không khí trong lành, mang lại cảm giác thư thái vô cùng. Để bài văn Tả công viên vào buổi sáng thêm sinh động, các em cần miêu tả từ khi trời chưa sáng hẳn, tới lúc mặt trời lên cao. Mời các em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn:

Bộ tài liệu này bao gồm:

  • 23 bài văn mẫu Tả cảnh buổi sáng trong công viên
  • 33 trang tài liệu
  • File Word có thể chỉnh sửa
  • File PDF thuận tiện in trên Mobile

1. Sơ đồ tư duy Tả công viên vào buổi sáng

Tả công viên

2. Dàn ý tả cảnh công viên vào buổi sáng

a) Mở bài: Giới thiệu công viên mà em muốn miêu tả:

  • Công viên đó tên là gì? Nằm ở đâu? Có rộng lớn không?
  • Buổi sáng, em ra công viên để làm gì? Em có thường xuyên ra công viên vào buổi sáng không?

b) Thân bài:

- Tả cảnh công viên vào buổi sáng:

  • Thời tiết buổi sáng hôm đó ở công viên như thế nào? (mát mẻ, nóng bức, có mưa, gió to, lạnh buốt…)
  • Bầu trời có đặc điểm gì? (nhiều mây, trong xanh, âm u…)
  • Cây cối trong công viên như thế nào? (tươi xanh, được chăm sóc tốt, tán lá xum xuê, nở hoa rực rỡ…)
  • Hồ nước trong công viên có đặc điểm gì? (mặt hồ phẳng lặng, thỉnh thoảng gợn sóng lăn tăn…)
  • Hàng ghế đá, bập bênh… trong công viên như thế nào? (ướt đẫm hơi sương, ẩm ướt…)
  • Con đường trong công viên có đặc điểm gì? (đoạn đường dưới bóng cây còn ẩm ướt, đoạn đường ở giữa không gian thì đã khô ráo…)

- Tả hoạt động ở công viên vào buổi sáng:

  • Mọi người ra công viên vào buổi sáng để làm gì? (tập thể dục, chạy bộ, nhảy dây, đánh cờ, đi bộ…)
  • Các cô chú công nhân môi trường làm gì? (quét lá khô, tưới nước cho cây cối, cho chim bồ câu ăn…)
  • Âm thanh của mọi người ở công viên như thế nào?
  • Em đã làm gì vào buổi sáng ở công viên? Tâm trạng của em như thế nào?

c) Kết bài: Nêu tình cảm, cảm xúc của em dành cho cảnh công viên mà em vừa miêu tả.

3. Tả công viên vào buổi sáng

Gần nhà em có một công viên nhỏ. Vào những buổi sáng mùa hè, đây luôn là nơi tuyệt vời và thu hút mọi người đến chơi nhất trong khu phố.

Công viên có hình tròn, với rất nhiều cây xanh bao xung quanh. Ở giữa là phần sân gạch rộng và thoáng cho mọi người tập luyện, đi bộ. Xen giữa các khoảng sân gạch, là những luống hoa nhỏ và một cái hồ nước lớn. Nhờ điều đó, mà không khí ở công viên lúc nào cũng mát mẻ và trong lành.

Vào buổi sáng sớm, khi ánh nắng mới loang loáng và những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại trên mặt lá. Trong công viên sẽ hơi se lạnh và thưa thớt người đến. Một lúc sau, khi dãy đèn đường tắt hẳn, những chú chim cũng ra khỏi tổ mà cất tiếng hót líu lo chào ngày mới. Trên sân, cũng nhiều hơn những người đến chạy bộ, tập thể dục. Không ai nói quá lớn hay cười đùa ầm ĩ, bởi muốn giữ lại sự thanh bình cho nơi đây. Một lát sau, ánh nắng càng lúc càng rực rỡ. Chúng chiếu xuyên qua vòm lá biếc, đáp xuống mặt hồ. Mọi người cũng lục đục trở về nhà, trả lại sự yên ắng cho công viên.

Đó chính là một buổi sáng thường nhật của công viên gần nhà em đó.

4. Tả cảnh buổi sáng trong công viên lớp 5

Buổi sáng đầu tiên của kì nghỉ Tết, em dậy thật sớm để ra công viên gần nhà chạy bộ. Khung cảnh ở đây lúc này cũng đã tràn ngập hơi thở của mùa xuân.

Cơn mưa phùn kéo dài vài ngày qua, rạng sáng nay cuối cùng cũng đã ngừng lại. Nó để lại những chiếc ghế đá ẩm ướt và mặt sân tối sẫm ở trong công viên. Ngay cả những cột đèn đường cũng lóng lánh những giọt nước còn đọng lại trên vành. Những chiếc máy tập thể dục ở cạnh các lối đi của công viên cũng vì vậy mà hầu như không có người sử dụng. Bởi trong cái tiết trời đã lạnh buốt lại còn ẩm ướt hơi nước mưa như vậy, thì chẳng ai muốn chạm vào cả. Chính vì vậy, mà hầu hết mọi người ra công viên sáng nay, đều chọn tập các bài thể dục hoặc chạy bộ quanh công viên. Tiết trời còn lạnh, nên ai cũng mặc thật ấm áp, có người còn quàng cả khăn và mũ len. Chạy chậm trên con đường trải đá, em thích thú tận hưởng không khí lạnh lẽo, trong lành lẫn mùi hương hoa cỏ chạy theo từng nhịp hô hấp. Trên cao, nền trời trong xanh, lác đác vài chú chim én nhỏ đang múa những bài múa đầu tiên chào mùa xuân. Xung quanh em, cây cối trong công viên đều đang đâm chồi nảy lộc. Từ những cây cỏ dại đến luống hoa thủy tiên cạn, vườn hoa hồng nhung, loa kèn, đến các cây phượng, cây sấu, cây bàng… Cây nào cũng chi chít lộc non. Gam màu xanh mới ấy khiến cả công viên như được thay áo, tưng bừng sức sống. Hồ nước giữa công viên, được vây quanh bằng một chiếc vòng làm từ các chậu hoa cúc vàng ươm. Chúng khiến cả công viên sáng rực màu Tết. Điều đó khiến cho những người đến tập thể dục buổi sáng thêm vui vẻ, phấn chấn. Dần dần, theo những tia nắng của buổi sáng dần hong khô hơi nước trên các dãy ghế đá, người ra công viên cũng đông vui hơn. Các bài nhạc xuân của các nhóm nhảy, nhóm múa góp phần làm tăng thêm cái không khí rộn ràng ở đây. Xen với đó, là tiếng xì xào về những kế hoạch của một cái Tết đang cận kề.

Em rất thích được ngắm nhìn và tận hưởng bầu không khí tưới mới, tràn ngập sức sống ở công viên vào buổi sáng ngày cuối năm như vậy. Mỗi khoảnh khắc trong ngày, dù là sáng hay trưa, chiều thì nơi đây vẫn luôn tuyệt vời như vậy.

5. Xem thử các mẫu Tả công viên vào buổi sáng

Để tham khảo toàn bộ các phần của tài liệu các bạn nhấn nút Tải về để có trọn bộ tài liệu.

Chia sẻ bởi: 👨 Thảo Nhi
1.105
  • Lượt tải: 1.676
  • Lượt xem: 283.819
  • Dung lượng: 380,8 KB
13 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Phan Thị Hương
    Phan Thị Hương

    kết bài đâu?:))

    Thích Phản hồi 16:52 10/08
    • Tiểu Vân
      Tiểu Vân

      có đó, bạn check kĩ nhé

      Thích Phản hồi 17:38 10/08
  • Yến Đặng Hải
    Yến Đặng Hải

    ❤️❤️❤️

    Thích Phản hồi 20:21 12/09
    • Nguyễn Nguyễn Thị Phượng
      Nguyễn Nguyễn Thị Phượng

      😬


      Thích Phản hồi 14:22 02/07
      • Nguyễn Nguyễn Thị Phượng
        Nguyễn Nguyễn Thị Phượng

        👪


        Thích Phản hồi 14:22 02/07
        • Yến Đặng Hải
          Yến Đặng Hải

          Ok

          Thích Phản hồi 20:31 12/09
          • Wonyong Jang
            Wonyong Jang

            t ghét môn văn🥰

            Thích Phản hồi 20:15 30/09
            • Nguyễn Phú Trọng Nguyễn
              Nguyễn Phú Trọng Nguyễn

              văn dễ viết mà


              Thích Phản hồi 09:26 14/10
          • Quyên Phùng Nhã
            Quyên Phùng Nhã

            Cứu =))) 😧

            Thích Phản hồi 22:48 24/09
            • Nguyễn Phú Trọng Nguyễn
              Nguyễn Phú Trọng Nguyễn

              kết bài đâu ? :)


              Thích Phản hồi 19:56 27/10
              • Nguyễn Phú Trọng Nguyễn
                Nguyễn Phú Trọng Nguyễn

                hay vãi trưởng chắc lớn lên mấy bọn lớp dưới nó học theo


                Thích Phản hồi 09:25 14/10
                • Trần Thuỳ Dương
                  Trần Thuỳ Dương

                  😅




































                  Thích Phản hồi 11:28 23/09
                  Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm Download không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên Download với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
                  Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh công viên vào buổi sáng