Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn (không bao gồm tài liệu cao cấp) và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Viết một đoạn đối thoại hoặc một đoạn văn có sử dụng câu tục ngữ là Câu hỏi 7 trang 31 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2.
Các lời giải dưới đây giúp các em học sinh củng cố phần Soạn bài Những kinh nghiệm dân gian về thời tiết, thuộc sách Chân trời sáng tạo, tập 2. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu vô cùng hữu ích sẽ được chúng tôi đăng tải.
Đề bài: Em hãy hình dung một tình huống giao tiếp có thể sử dụng một trong các câu tục ngữ trên. Sau đó, viết một đoạn đối thoại hoặc một đoạn văn về tình huống này với độ dài khoảng 5, 6 câu.
- Hôm nay bầu trời thật trong xanh. Chắc trời sẽ nắng. Một lát, mình đi chơi nhé, Thu?
- Không đâu, Lan ơi. Cậu nhìn xem, chuồn chuồn đang bay thấp kìa!
- Thế thì sao hả cậu?
- Mọi người vẫn thường bảo rằng:
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
Trong giờ học môn Ngữ văn, chúng em được tìm hiểu về các câu tục ngữ với kinh nghiệm dự báo thời tiết. Cô giáo đã nêu ra câu hỏi cho cả lớp:
- Bạn nào có thể giải thích cho cô ý nghĩa của câu:
“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối”
Rất nhiều bạn xung phong phát biểu. Cô giáo đã gọi bạn Hòa trả lời.
- Thưa cô, theo em hiểu câu tục ngữ nói về sự chênh lệch giữa thời gian ban ngày và ban đêm của các tháng trong năm. Vào thời gian khoảng tháng năm âm lịch, khi bán cầu Bắc ngả về phía mặt trời (mùa hè), nên thời gian ban ngày sẽ kéo dài hơn ban đêm. Tiếp đến, vào khoảng tháng 10 âm lịch, khi bán cầu Bắc đi xa mặt trời (mùa đông), nên thời gian ban ngày sẽ ngắn hơn ban đêm.
Sau khi Hòa trả lời xong, cô giáo tiếp tục hỏi:
- Còn bạn nào có ý kiến khác hoặc muốn bổ sung không?
Cả lớp đồng thanh đáp:
- Không ạ!
Hai chị em đang chơi ô ăn quan ở ngoài sân. Bỗng nhiên chị Thu nhìn ra vườn rồi nói với em:
- Huệ ơi, mau vào nhà thôi. Trời sắp mưa rồi!
Em thấy ngạc nhiên lắm, liền hỏi lại chị:
- Chị Thu ơi, sao lại sắp mưa ạ?
Chị liền trả lời:
- Em đã nghe câu: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/ Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm” chưa? Vậy hãy nhìn xem, những chú chuồn chuồn đang bay như thế nào?
Em nhìn ra ngoài vườn, thấy những chú chuồn chuồn đang bay sát mặt đất. Vì vậy, hai chị em nhanh chóng thu dọn đồ chơi rồi vào nhà. Một lúc sau, mây đen kéo đến làm bầu trời tối lại, gió thổi làm đung đưa cây. Những hạt mưa rơi rào rào xuống mặt đất.
Giờ học môn Ngữ văn, chúng tôi được tìm hiểu về tục ngữ. Cô giáo đã yêu cầu cả lớp giải thích nghĩa của câu tục ngữ “Trời nắng chóng trưa, trời mưa chóng tối”. Sau mười lăm phút suy nghĩ, rất nhiều bạn đã xung phong trả lời.
Cô giáo:
- Cô mời bạn Phương nào!
Phương:
- Thưa cô, câu tục ngữ ý nói vào ngày mưa là sẽ biết trời nhanh tối, còn ngày nắng thì nhanh trưa.
Cô giáo:
- Bạn Phương trả lời rất đúng, cô tặng em một điểm chín!
Bác Năm của em là một nông dân. Cuối tuần, em được sang nhà bác chơi. Bác và bố ngồi trò chuyện với nhau.
Bác Năm:
- Dạo này công việc của chú có vất vả không?
Bố em:
- Công việc của em vẫn ổn, không quá vất. Còn anh thì sao?
Bác Năm:
- Công việc đồng áng của tôi thì còn xem thời tiết.
Bố em:
- Anh xem thời tiết như thế nào ạ?
Bác Năm:
- Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa. Cứ vậy mà trồng trọt chú ạ.
Thứ hai, lớp em có tiết học môn Ngữ văn. Chúng em đã được tìm hiểu về các câu tục ngữ với kinh nghiệm dự báo thời tiết. Trong giờ học, cô giáo đã nêu ra câu hỏi cho cả lớp:
- Bạn nào có thể giải thích cho cô ý nghĩa của câu:
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.”
Một số bạn xung phong. Cô giáo đã gọi bạn Hường trả lời câu hỏi.
Hương nói:
- Thưa cô, theo em hiểu câu tục ngữ dự báo thời tiết. Khi chúng ta thấy chuồn chuồn bay thấp thì sẽ mưa, bay cao thì sẽ nắng, còn bay vừa sẽ râm mát ạ!
Sau khi Hường trả lời xong, cô giáo tiếp tục hỏi:
- Còn bạn nào có ý kiến khác hoặc muốn bổ sung không?
Cả lớp đồng thanh đáp:
- Không ạ!
Cô giáo nêu nhận xét:
- Câu trả lời của bạn Hường đúng rồi. Ở câu tục ngữ trên, ông cha ta đã trên dựa vào kinh nghiệm để dự báo thời tiết.
Hôm nay, em được đi chơi cùng bố mẹ ở công viên. Cả nhà đang ngồi nghỉ thì mẹ đã đưa ra cho em một câu hỏi:
- Con hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: “Trời nắng chóng trưa, trời mưa chóng tối”?
Thật may, em đã được học về tục ngữ.
Em nhanh chóng trả lời mẹ:
- Câu tục ngữ ý nói vào ngày mưa là sẽ biết trời nhanh tối, còn ngày nắng thì nhanh trưa, mẹ ạ!
Mẹ mỉm cười và nói:
- Con trả lời rất đúng!
Ông cha ta đã có câu “Có công mài sắt có ngày nên kim” là một lời nhắc nhở con cháu vô cùng quý giá. Trước hết, xét về nghĩa đen câu tục ngữ nhắc đến một hành động có trong thực tế. Những người thợ rèn có thể từ một thanh sắt thô sơ, to lớn rèn thành một chiếc kim nhỏ bé, sắc bén. Còn nếu xét theo nghĩa bóng, ông cha mượn hình ảnh trên để khuyên nhủ con cháu bài học về lòng kiên trì, nghị lực trong cuộc sống. Nếu chúng ta chăm chỉ rèn luyện, không ngại vượt qua thử thách khó khăn thì sẽ bước tới thành công. Mỗi học sinh hãy rèn luyện đức tính kiên trì, không ngại khó khăn gian khổ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới gặt hái được quả ngọt. Đây là một câu tục ngữ có giá trị ngay cả trong cuộc sống hiện tại. Khi mà xã hội ngày càng phát triển, sự canh tranh đòi hỏi con người cần phải nỗ lực nhiều hơn, kiên trì với mục tiêu mới có thể đạt được thành công. Tóm lại, có thể khẳng định rằng lời khuyên mà ông cha ta muốn gửi gắm qua câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim” là hoàn toàn đúng đắn.
Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo, điều đó đã được gửi gắm qua câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên”. Trước tiên, “thầy” là thầy, cô giáo - những người có công dạy dỗ, giáo dục chúng ta. Còn “làm nên” là đạt được thành công hoặc trở thành những người có ích cho xã hội. Từ “không” với ý phủ định, nhưng thực chất lại nhằm khẳng định tầm quan trọng của những người giáo viên trong cuộc sống. Nếu như cha mẹ có công sinh thành, dưỡng dục. Thì thầy cô lại có công dạy dỗ, định hướng. Những nét chữ đầu tiên, chúng ta được thầy cô cầm tay chỉ dạy. Hay những phép toán đầu tiên, chúng ta được thầy cô hướng dẫn. Không chỉ vậy, trên con đường chinh phục ước mơ, thầy cô cũng là người giúp đỡ, định hướng để mỗi người có được những lựa chọn, quyết định đúng đắn. Bởi vậy mà chúng ta cần trân trọng và biết ơn các thầy cô. Học sinh hãy cố gắng học tập chăm chỉ, tích cực rèn luyện phẩm chất để tương lai trở thành người có ích cho xã hội. Tóm lại, câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên” tuy ngắn gọn nhưng lại chứa đựng bài học sâu sắc.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: