Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Văn mẫu lớp 11: Từ truyện Chí Phèo (Nam Cao), em hãy bàn về sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người gồm 3 mẫu khác nhau cực hay, giúp các em học sinh có định hướng rõ ràng biết cách dùng từ ngữ để biết cách viết bài nghị luận về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học.

Suy nghĩ về sức mạnh của tình yêu thương giữa con người với con người trong truyện Chí Phèo siêu hay dưới đây gồm cả mẫu ngắn gọn và đầy đủ. Qua đó giúp các bạn học sinh biết cách triển khai diễn đạt mạch lạc, súc tích cho các bạn chưa biết bắt đầu viết từ đâu. Đồng thời các em học sinh sẽ bớt lo lắng, dễ dàng hoàn thành bài viết của mình. Bên cạnh đó các bạn xem thêm Bàn về một phẩm chất mà con người cần có trong tình yêu đôi lứa qua bài Tôi yêu em.
1. Mở bài:
- Giới thiệu truyện "Chí Phèo" - Nam Cao.
- Khái quát về sức mạnh của tình yêu thương giữa người với người thể hiện qua tác phẩm.
2. Thân bài:
a, Sức mạnh của tình yêu thương con người trong "Chí Phèo":
- Biểu hiện: Bát cháo hành của Thị Nở.
- Ý nghĩa:
b, Sức mạnh của tình yêu thương con người trong đời sống:
- Sự cần thiết của tình yêu thương:
- Biểu hiện cụ thể:
- Ý nghĩa:
c, Phản đề:
- Vẫn còn những người sống vô cảm, thờ ơ trước nỗi đau của cộng đồng.
- Có trường hợp lợi dụng sự bất hạnh của người khác để làm lợi cho bản thân.
d, Bài học nhận thức và hành động:
- Sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khác.
- Rèn luyện và lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng bằng những hành động thực tế.
- Lên án, phê phán những trường hợp vô cảm, thờ ơ, không biết quan tâm đến người khác.
3. Kết bài:
- Khẳng định lại giá trị, sức mạnh của tình yêu thương.
- Liên hệ mở rộng.
Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết rằng:
“Có gì đẹp trên đời hơn thế?
Người yêu người, sống để yêu nhau”.
Tình yêu là một trong những đề tài mà có lẽ dù có đo đếm đến hết chiều dài của thời gian người ta cũng không thể khai thác được cho đến cùng kiệt. Trải dài trong lịch sử văn học của dân tộc, tình yêu thương luôn là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho các văn nghệ sĩ. Nam Cao là nhà văn hiện thực lớn của nền văn học Việt Nam đã hướng ngòi bút của mình vào những giá trị nhân đạo, những thứ tình cảm tiềm ẩn, sâu kín trong tâm hồn khô cằn của mỗi con người. Và tác phẩm “Chí Phèo” chính là một minh chứng điển hình. Với “Chí phèo”, Nam Cao không lý tưởng hóa tình yêu bằng sự lãng mạn, thơ mộng và thi vị cũng không khơi gợi sự tò mò trong tình yêu mà ông tập trung ngòi bút vào miêu tả vào tình yêu thương giữa con người với con người, thứ tình cảm tuy chỉ mong manh như làn sương nhưng lại vô cùng cao quý.
Ta đến với văn học bằng những dòng chảy của sự yêu thương, văn chương làm ta biết vui, biết buồn, biết yêu, biết giận, biết sẻ chia. Đọc “Chí Phèo” của Nam Cao ta thực sự được đắm mình trong tình yêu thương đó. Con người ta sống với nhau bằng tình cảm, thứ tình cảm thiêng liêng có thể thay đổi cả một con người - một con người từng làm “con quỷ dữ của làng Vũ Đại”.
Chính điều đó đã kéo Chí Phèo về với cuộc sống được làm người mà hắn đã từng mong ước giản dị “có một mái nhà nho nhỏ, chồng cày thuê, cuốc mướn, vợ dệt vải, khá thì kiếm dăm ba sào ruộng…”. Ngòi bút Nam Cao thật ấm áp, ông nâng niu từng biểu hiện nhỏ bé của sự thức tỉnh trong nhân vật của mình. Đặc biệt chính là tình yêu thương mà Thị Nở dành cho Chí Phèo qua bát cháo hành, tuy chỉ là một phần rất nhỏ trong tác phẩm nhưng nó như liều thuốc đánh thức lương tâm của Chí, giúp Chí nhận ra cuộc đời đầy những điều tuyệt vời. Tình yêu thương đã thổi một luồng sinh khí mới vào cuộc sống khắc nghiệt và đầy tăm tối của Chí Phèo, khiến Chí bỗng biết “yêu” và thèm được làm người biết trao đi tình yêu, làm người lương thiện.
Xuân Diệu từng viết: “Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào”. Tình yêu thương là tình cảm bình dị, trong sáng, là lòng nhân hậu, sự bao dung, cao thượng, vị tha mà con người dành cho nhau. Đó có thể là tình cảm gia đình, tình bằng hữu, tình yêu lứa đôi, tình người. Tình yêu thương xuất phát từ chính trong tâm hồn mỗi chúng ta, qua thời gian gắn bó, vun đắp nó càng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Thử nghĩ, nếu trong cuộc sống không có tình yêu thương nó lạnh giá đến mức nào. Nhờ có tình yêu thương mà con người trở nên gần gũi với nhau hơn, cuộc sống trở nên ấm áp như những tia nắng mặt trời chiếu rọi, soi sáng tỏa hơi ấm khắp nhân gian. Tình yêu thương sưởi ấm những tâm hồn bị tổn thương, những trái tim đang rỉ máu đưa họ về với cuộc sống tràn ngập những tiếng cười, niềm vui. Không chỉ vậy, nhờ có tình yêu thương mà những linh hồn tội lỗi được cứu vớt. Tình yêu không phải thần thánh hay Chúa trời nhưng chính sự ấm áp xuất phát từ sự chân thành khiến con người ta được an ủi, được hối lỗi và có cơ hội sửa sai. Tình yêu thương giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp, tươi vui hơn bao giờ hết.
Tình yêu thương hiện hữu trong mỗi con người, thậm chí là những người xa lạ. Như trong vụ cháy thương tâm ở Khương Hạ Thanh Xuân, Hà Nội mới xảy ra gần đây. Người anh hùng thời bình Nguyễn Đăng Văn đã cứu thoát khỏi 9 nạn nhân ra khỏi vụ cháy đấy, anh Văn từng tâm sự: “Lúc đấy mình sợ, sợ chết chứ, run chứ. Nhưng mà đợi một lúc mình thấy lửa nhỏ dần, rồi có anh công an chạy vào thì mình chui vào, cùng cứu người..." anh đã không ngại khó khăn bất chấp sự nguy hiểm của bản thân mà xả thân vì cộng đồng. Hay có những hình ảnh rất đáng yêu đăng trên các diễn đàn mạng xã hội về hình ảnh những người dân Việt Nam giúp đỡ khách du lịch nước ngoài khi họ gặp khó khăn. Chẳng cần phải là người cùng một gia đình, chẳng phải là anh em dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng. Chỉ cần là con người, cùng nhau hít thở chung một bầu khí quyển, sống cùng một hành tinh thì đã là “anh em” của nhau và yêu thương nhau là điều tất yêu. Những việc làm đó đều xuất phát từ tình yêu thương, sự đồng cảm, sẻ chia giữa con người với con người như trong táo quân 2019 Phó Thiên Lôi từng nói “Trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương. Để rồi lan tỏa yêu thương đến tất cả mọi người”.
Trong xã hội ngày nay, con người đang phải chịu nhiều áp lực của công việc, cơm áo gạo tiền, sự bùng nổ của công nghệ thông tin con người lại càng cần đến sự yêu thương. Nhắn tin, gọi điện 1 tiếng không bằng một phút gặp mặt. Một phút ấy chỉ cần trao nhau cái ôm, nụ cười có thể xoa dịu cả một tâm hồn đang tràn đầy những vết thương. Nhưng, con người hiện đại dường như đang quên đi điều đó. Họ quên mất đi rằng còn có một gia đình để trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi, có những cuộc hẹn bạn bè sau những tháng năm chưa gặp. Dần dần, họ trở nên vô cảm, chai sạn với cuộc đời đầy những ngột ngạt và đau khổ này.
Bản thân chúng ta cần hành động, cần trao đi yêu thương để lan tỏa nó, sưởi ấm trái tim con người, giúp họ cảm nhận được cuộc đời còn những niềm vui, những mật ngọt cần khám phá. Và để tìm thứ mật ngọt đó rất đơn giản từ những việc nhỏ nhất như chào một bà cụ xa lạ đang đi trên đường, giúp cô bán bánh mì đẩy xe,...tuy chỉ là những hành động nhỏ bé nhưng bạn đã đem lại niềm vui, tình thương không chỉ cho mình mà còn cho mọi người.
Cuộc sống quá bộn bề và nhiều lo toan để chúng ta có thể sống chậm lại, thiếu đi những giây phút lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn, bởi lẽ “khi chân người ta đau họ đâu còn đủ tâm trí để nghĩ đến cái đau của người khác”. Mỗi con người khi hiện sinh trên cuộc đời này ắt hẳn sẽ có một nỗi đau của riêng mình. Vậy tại sao chúng ta lại không chọn cách xoa dịu những vết thương đó cùng nhau. Bằng cách nào ư? Gói gọn trong hai chữ “thấu hiểu” và “yêu thương”. Tình yêu thương là một món ăn tinh thần vô cùng lớn có thể hóa giải mọi nỗi lo âu, phiền lo và vội vàng ở cuộc sống ngoài kia. Khi bạn biết trao đi tình thương một cách chân thành không vụ lợi tôi tin chắc bạn cũng sẽ nhận lại được những giá trị tốt đẹp đó.
“Tình yêu thương là thứ duy nhất mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy". Tựa như bức tranh mùa xuân tràn ngập sắc hương, tình yêu thương giữa con người với con người là những nét đẹp tô điểm lên bức tranh ấy. Sống trong tình thương và biết trao đi tình cảm ấy đến với người khác tâm hồn bạn sẽ thanh thản hơn, an nhiên hơn và đặc biệt bạn sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn hẳn. Cuộc đời là vô thường ta sẽ không thể đoán trước được ngày mai sẽ ra sao. Điều tuyệt vời nhất là hãy sống trọn vẹn khoảnh khắc thực tại của ngày hôm nay, sống chậm lại giữa dòng đời tấp nập để lắng nghe tiếng nói của trái tim, “Hãy yêu thương khi còn có thể” bạn nhé!
Tình yêu là một trong những đề tài mà có lẽ dù có đo đếm đến hết chiều dài của thời gian người ta cũng không thể khai thác được cho đến cùng kiệt. Trong văn chương, tình yêu là đề tài nhận được rất nhiều tình cảm của giới sáng tác qua nhiều giai đoạn. Và tác giả Nam Cao cũng hướng ngòi bút của mình vào tình yêu. Trong tác phẩm Chí Phèo ông không lý tưởng hóa tình yêu bằng sự lãng mạn, thơ mộng và thi vị mà ông tập trung ngòi bút vào miêu tả tình yêu chân thực, ca ngợi sức mạnh tình yêu thương giữa con người với con người.
Tình yêu thương của Thị Nở với một bát cháo hành nóng hổi, ngọt thơm hương vị của tình yêu thương con người đã khiến cho một con người bị tha hóa, biến chất như Chí Phèo thất tỉnh, thay đổi và hồi sinh. Chưa bao giờ hắn lại khao khát được sống lương thiện đến như thế, ý chí muốn được sống cho ra người, tử tế lương thiện đã khơi dậy mạnh mẽ trong hắn một con người từng được xem là một con quỷ của làng Vũ Đại nhưng chính sự hắt hủi, vô tâm của người đời đã lần nữa hắt hủi Chí Phèo ra khỏi xã hội loài người, dồn hắn vào bước đường cùng không lối thoát trên hành trình đi kiếm tình yêu thương đó. Phải chăng con người biết sống vị tha hơn, thấu hiểu hơn, biết yêu thương nhau hơn thì Chí Phèo có lẽ đã được sống hạnh phúc với tình yêu thương của Thị Nở, cuộc đời này trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn biết bao nhiêu.
Ngày nay, tình yêu thương trong xã hội hiện đại lại càng thêm quý trọng, nhất là khi con người ta đang phải chịu nhiều áp lực của công việc, của cơm áo gạo tiền, sự bùng nổ của công nghệ thông tin thì lại càng cần đến sự yêu thương, một sợi dây để gắn kết lại với nhau để con người gần gũi, gắn bó với nhau hơn thể hiện sự đồng cảm chia sẻ, không ngại hy sinh để cứu vớt lẫn nhau. Nó cũng sẽ mang đến cho ta sức mạnh, ý chí to lớn để vượt qua mọi nghịch cảnh, khó khăn, thử thách của cuộc đời, giúp ta bù đắp, rèn luyện, tu dưỡng tâm hồn, hoàn thiện nhân cách, được mọi người ngưỡng mộ, quý trọng, yêu mến từ đó giúp xã hội tốt đẹp, văn minh tiến bộ hơn, tình yêu thương chính là cội nguồn cứu vớt chúng ta khỏi những bất hạnh trong cuộc sống.
Lòng yêu thương con người với nhau thật giản dị hiện diện mọi ngày, mọi nơi, mọi thời điểm nhưng chúng lại có những sức mạnh phi thường. Đó là tình cảm gia đình, tình yêu thương của ông bà cha mẹ dành cho con cái, lòng biết ơn sâu sắc của con cháu đối với ông bà cha mẹ. Những người hàng xóm láng giềng luôn giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Thầy cô luôn cố gắng dành trọn vẹn kiến thức mình có cho học sinh, luôn đồng cảm giúp đỡ các em khi vấp ngã. Ngày nay, tuy đã hòa bình nhưng đất nước ta vẫn phải chịu đựng thiên tai hoành hành, lòng yêu thương ấy lại được thể hiện qua những cuộc từ thiện từ chiếc quần áo, sách vở hay gói đồ ăn... Chỉ cần có lòng yêu thương, quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, mọi chuyện đều có thể vượt qua được.
Hiểu được rõ ý nghĩ, giá trị của lòng thương người, mỗi cá nhân chúng ta cần phải trau dồi đức tính ấy, hãy yêu thương con người nhiều hơn, bởi khi ta cho đi tình yêu thương bao nhiêu thì chính bản thân ta sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều tổ chức được mở ra vì con người, vì nhân quyền tất cả đều xuất phát từ lợi ích của mọi người, vì tình yêu thương giữa con người với nhau.
Hãy biết yêu quý bản thân một cách đúng đắn, rồi yêu thương con người khác, cùng giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta như ông cha ta từ xưa đã dạy:
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.”
Nhà giáo dục người Mỹ William Arthur Ward đã từng chiêm nghiệm: "Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hi sinh". Quả thật, tình yêu thương chính là điều khiến thế giới này phát triển bền vững và tiến bộ hơn từng ngày. Điều này cũng được thể hiện rất rõ qua truyện ngắn "Chí Phèo" của Nam Cao. Với tác phẩm, nhà văn đã mang đến một thông điệp vô cùng giá trị về sức mạnh của tình yêu thương con người trong xã hội.
Trong "Chí Phèo", nhân vật chính cùng tên hiện lên như "con quỷ" của làng Vũ Đại. Hắn bị dân làng xa lánh, ghẻ lạnh, bị tước đi cái quyền làm người cơ bản. Vào lúc tưởng chừng Chí đã hết cứu chữa rồi, Thị Nở đã xuất hiện tựa một tia sáng rọi vào đời hắn. Người đàn bà xấu xí, "dở hơi" ấy thương hại cho Chí Phèo. Hết đỡ hắn vào lều, Thị lại nấu cho hắn nồi cháo từ sáng sớm. Đây cũng chính là chi tiết thể hiện tấm lòng nhân đạo của Nam Cao. Qua nhân vật Thị Nở cùng bát cháo hành đơn giản, nhà văn đã thành công thể hiện sức mạnh của tình yêu thương. Đó là thứ đã cứu rỗi linh hồn Chí Phèo, biến hắn từ một tên lưu manh bị tha hóa trở lại làm người lương thiện. Hàng loạt chi tiết miêu tả tâm trạng Chí được tác giả liệt kê: "rất ngạc nhiên", "thấy mắt hình như ươn ướt", "và một cái gì nữa giống như là ăn năn",... Điều đó chứng tỏ Chí Phèo đã thức tỉnh. Giờ đây, anh ta không còn bị bóng tối tội ác che mờ mắt nữa. Anh cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống bình dị, nhớ lại ước mơ thời trai trẻ. Từ đó, tự xót thương cho chính bản thân mình, rồi lại "thèm lương thiện".
Trên thực tế, lòng nhân ái, yêu thương con người chính là sợi dây liên kết các mối quan hệ xã hội. Nó khiến cho cộng đồng ngày một phát triển văn minh, tiến bộ hơn. Nó đẩy lùi bóng tối của chiến tranh, của tội lỗi. Chúng ta có thể thấy được đức tính đáng quý ấy trong rất nhiều hành động thực tiễn. Nào là những đợt quyên góp ủng hộ bà con đồng bào miền Trung để khắc phục hậu quả sau bão lũ. Nào là hàng loạt cây ATM gạo, oxi, những sạp rau hàng thịt "chỉ cho chứ không bán" trong đợt dịch Covid-19. Hay cả biết bao chuyến từ thiện, giúp đỡ người dân vùng cao có hoàn cảnh khó khăn... Tất cả đều là biểu hiện đáng quý của lòng yêu thương. Chính nó đã giúp bản thân mỗi người phát triển và hoàn thiện về nhân cách, giúp cứu rỗi bao mảnh đời bất hạnh, bị tha hóa bởi cái xấu, cái ác. Từ đó, biến xã hội mà chúng ta đang sống trở nên tốt đẹp hơn, văn minh và tiến bộ hơn.
Tuy vậy, vẫn còn những trường hợp ngược lại. Họ vô cảm, thờ ơ trước bất hạnh của chính đồng bào mình, thấy người gặp nạn mà chẳng giúp đỡ. Giống như những người dân trong làng Vũ Đại. Trước bất hạnh của Chí Phèo, họ không những không giúp đỡ mà còn xa lánh anh ta. Thậm chí, còn có kẻ lợi dụng sự thiếu thốn của người khác để làm lợi cho bản thân như cha con Bá Kiến. Từ đó, gây ra biết bao đau khổ cho xã hội, cộng đồng xung quanh.
Để khắc phục được những tiêu cực kể trên, mỗi người hãy tự biết rèn luyện bản thân. Chúng ta cần sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ người khác. Hãy lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng bằng hành động thực tế, dù là nhỏ nhất. Bên cạnh đó, ta cũng cần lên án, phê phán những trường hợp thờ ơ, vô cảm, không biết quan tâm đến mọi người. Chỉ khi biết yêu thương cộng đồng, chúng ta mới có thể hoàn thiện bản thân một cách đầy đủ và chỉn chu nhất.
Như vậy, nhìn vào thực tế và cả truyện ngắn "Chí Phèo", có thể khẳng định tình yêu thương có sức mạnh vô cùng lớn trong việc cứu rỗi con người. Đó chính là yếu tố quan trọng để chúng ta xây dựng nên một xã hội văn minh, tiến bộ và hạnh phúc.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: