Trích dẫn về lòng yêu thương Câu nói hay nhất về tình yêu thương

Trích dẫn về lòng yêu thương mang tới 15 trích dẫn hay nhất, cảm động nhất về tình yêu thương cho các em lồng ghép vào bài văn nghị luận xã hội của mình thêm sinh động, hấp dẫn.

Yêu thương

Lòng yêu thương là một trong những phẩm chất cao đẹp của con người, chính là sự đồng cảm, chia sẻ, gắn bó, thấu hiểu nhau. Tình yêu thương giúp con người trở nên hạnh phúc, vui vẻ hơn. Vậy mời các em cùng tham khảo 15 trích dẫn, câu nói hay về tình yêu thương ý nghĩa sâu sắc, đáng đọc nhất trong bài viết dưới đây:

Trích dẫn hay nhất về tình yêu thương

1. Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là điểm bắt đầu của yêu thương. (Mẹ Teresa)

2. Con người được thúc đẩy bởi hai nguồn động lực cơ bản, hoặc sự yêu thương, hoặc nỗi sợ hãi. (Niccolo Machiavelli)

3. Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều. (Rainer Maria Rilke)

4. Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay. (Luciano De Cresehenzo)

5. Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi. (Mẹ Teresa)

6. Không có công thức hay biện pháp nào. Bạn học yêu thương bằng cách yêu thương – bằng cách để tâm và làm những điều phát hiện ra mình cần phải làm. (Aldous Huxley)

7. Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được. (Elbert Hubbard)

8. Thật tuyệt vời là con người đã sử dụng biết bao thời gian để chống lại cái ác. Giá mà họ cũng sử dụng năng lượng đó để yêu thương người khác, cái ác sẽ tự chết vì buồn chán. (Helen Keller)

9. Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình. (Mẹ Teresa)

10. Trái tim yêu thương là điểm bắt đầu của mọi tri thức. (Thomas Carlyle)

11. Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu. (Henry Drummond)

12. Tình yêu thương cũng như cơ thể của chúng ta là dòng chảy bất tận. (Jean Jacques Rousseau)

13. Thiên đường được tạo ra cho những trái tim dịu dàng; địa ngục, cho những trái tim không biết yêu thương. (Voltaire)

14. Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại. (Mẹ Teresa)

15. Tình yêu chữa lành vết thương – cả ở người trao và người nhận. (Karl A. Menninger)

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 03
  • Dung lượng: 114,5 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Tìm thêm: Văn mẫu lớp 9
Sắp xếp theo
👨

    Chủ đề liên quan