Lời ngỏ báo tường 26/3 hay và ý nghĩa nhất Lời tựa cho báo tường 26/3

Làm báo tường là hoạt động thường xuyên diễn ra vào các ngày lễ lớn ở trường học, thông qua các công việc cụ thể khi làm báo tường các em sẽ có những cái nhìn sâu sắc, ý nghĩa lịch sử về ngày lễ đang hướng đến. Lời ngỏ báo tường 26/3 đóng vai trò quan trọng khi tiến hành làm báo tường chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Download gửi đến bạn 12 lời ngỏ báo tường 26/3 với nhiều chủ đề khác nhau như: Tuổi trẻ khát vọng, Đoàn thanh niên, Hành trình tuổi 20, Tiến lên đoàn viên, Tiếp bước cha anh, Khát vọng, Dấu chân tình nguyện, Tiến bước lên đoàn, Lên đàng, Niềm tin. Dưới đây sẽ là chi tiết nội dung của các lời ngỏ báo tường kỷ niện ngày thành lập Đoàn 26/3 để các bạn tham khảo.

Lời ngỏ báo tường về Đoàn thanh niên

Trong không khí hân hoan chào đón ngày thành lập Đoàn 26-3, chúng em những người đội viên luôn mang trên vai mình chiếc khăn quàng đỏ thắm với niềm tự hào ngày mai sẽ vững bước được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS HCM.

Trải qua lịch sử hình thành và phát triển hơn 80 năm qua, Đoàn đã khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, vượt mọi miền xa xôi của Tổ quốc để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang mà Đảng giao phó. Cũng trong quá trình đó, để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ cách mạng, Đoàn ta đã trải qua rất nhiều tên gọi khác nhau như: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (1931 – 1936), Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương (1936 – 1939), Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương (1939 – 1941), Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam (1941 – 1956), Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (1956 – 1970), Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh (1970 – 1976), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ năm 1976 đến nay). Thông qua các phong trào hoạt động của mình, Đoàn đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt tình và khát khao cống hiến cho đất nước vào mọi thế hệ thanh niên, góp phần đào tạo được những con người xung phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, trong học tập, lao động và rèn luyện đạo đức cách mạng, xứng đáng với lời dạy của Bác:

“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”

Hoà trong nhiệt huyết và khát vọng ấy, chi đoàn trường Trung học cơ sở .... xin ra mắt tờ báo tường thang tên Tiến bước lên Đoàn.

Trong biên tập và trình bày còn gặp nhiều điều sót kính cong độc giả góp ý và bổ sung.

Lời ngỏ chủ đề Hành Trình Tuổi 20

Hành Trình Tuổi 20

20 là tuổi đẹp nhất của đời người. Ở độ tuổi này, bất cứ một thanh niên nào cũng muốn khẳng định bản thân, cũng như luôn khát khao cháy bỏng để được thực hiện ước mơ và khát vọng của mình. Những ước mơ và khát vọng ấy, mỗi khi được xã hội và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, đáp ứng và định hướng, rõ ràng sẽ trở thành sức mạnh vô bờ, để từ đó góp phần làm nên những điều kỳ diệu của dân tộc.

Cũng có ai đó từng nói rằng, tuổi 20 chẳng có gì ngoài một đôi chân khỏe và một trái tim ít sợ điều gì chưa xảy ra. Đó chính là những ngày tháng đẹp nhất để tận hưởng cuộc sống cũng như tìm hiểu về thế giới. Và những chuyến đi tình nguyện chính là minh chứng cho sự trưởng thành, cho tinh thần đoàn kết, cho sự san sẻ và yêu thương của lớp lớp thanh niên Việt Nam.

Tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết và sức trẻ thế nhưng cũng thật yếu đuối trong tâm hồn. Dù hoàn cảnh ra sao hay phải chịu những mất mát thế nào, đừng bao giờ bi quan chán nản, đừng quay lưng lại cuộc sống, bởi đó là sai lầm lớn nhất của con người. Hãy cứ lạc quan và tràn đầy tin tưởng, hãy khát khao tin yêu cuộc sống này.

Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm thành lập Đoàn 26/3, tập thể lớp XX chúng em xin ra mắt tờ báo tường với tên gọi: ''Hành trình tuổi 20''. Với sự khởi đầu của những cây bút nghiệp dư nên dù cho có muốn đem lại nhiều hơn nữa những thông tin bổ ích thì cũng không thể tránh được những sai sót. Kính mong bạn đọc lượng thứ và đóng góp ý kiến để tờ báo ngày càng hoàn thiện hơn.

Lời ngỏ chủ đề Tiến lên đoàn viên

“...Tiến lên đoàn viên em ước ao bao ngày xứng cháu Bác Hồ dựng xây nước sau này. Tiến lên đoàn viên theo Đảng tiền phong bước theo lá cờ nhuộm màu đấu tranh”. Như lời bài hát thì chúng em đang là những đoàn viên, những thanh niên ưu tú của đất nước, vậy nên chúng em luôn nhận thấy được trách nhiệm của bản thân về việc xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như phải đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thế hệ trẻ chính là những người chủ tương lai của đất nước, là chủ của thế giới, là động lực giúp cho xã hội phát triển. Chính vì vậy mà thanh thiếu niên lại càng cần phải sống có mục đích, có lí tưởng cao đẹp. Chúng em vẫn luôn nhớ rằng “ Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không? Đó là nhờ vào công học tập của các em” Lời nhắn như thiêng liêng đó phải được thực hiện! Bởi lẽ, Bác Hồ luôn mong cho lớp lớp thanh niên sau này sẽ không chùn bước vì những khó khăn trước mắt, mà phải luôn vững chí bền tâm vượt qua thử thách để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.”

Là người đoàn viên thanh niên, chúng em nguyện đem hết tài năng, sức trẻ cống hiến cho đất nước, phục vụ cho nhân dân. Đồng thời quyết tâm phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng, kiên cường, bất khuất của cha anh, sức trẻ nguyện không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Để nói lên được niềm khát khao và những tình cảm yêu thương nhất, trong ngày kỷ niệm thành lập Đoàn 26/03/20XX này, tập thể lớp XX xin ra mắt tờ báo tường mang tên: ''Tiến lên đoàn viên''. Trong biên tập cũng như trình bày, chắc chắn sẽ còn gặp nhiều điều sai sót kính mong độc giả góp ý và bổ sung.

Tập thể XX xin chân thành cảm ơn!

Lời ngỏ báo chủ đề Tiếp Bước Cha Anh

Lời ngỏ báo chủ đề: Tiếp Bước Cha Anh

Ngày nay chúng em được lớn lên trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc, tất cả đều là nhờ sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha anh đi trước: Người thì còn sống, người thì hi sinh, người thì mang trong mình những vết thương vĩnh viễn do chiến tranh để lại. Chúng em chỉ còn biết đến chiến tranh qua những thước phim tài liệu, qua những trang sử hay qua lời kể của ông bà... Hiểu được những sự hy sinh to lớn ấy, chúng em càng khâm phục, ngưỡng mộ và tự hào về thế hệ cha anh. Chúng em càng trân trọng những giá trị của cuộc sống tự do mà mình đang được hưởng.

Qua XX năm cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên trang sử vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước. Đối với lớp trẻ chúng em hôm nay, ngày 26/3 không chỉ là ngày truyền thống của đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà đó còn là ngày để chúng em tưởng nhớ về những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã giúp mang hoà bình trở lại trên Tổ quốc thân yêu.

Có thể nói "uống nước nhớ nguồn" chính là đạo nghĩa cao đẹp của dân tộc ta, thể hiện lòng biết ơn đối với những người có công với đất nước, với dân tộc, những người đã góp phần gìn giữ, dựng xây cho cuộc sống hôm nay. Là những học sinh đã và đang học tập dưới mái trường XX thân yêu, chúng con sẽ không phụ lòng và công ơn của các thế hệ cha anh đi trước.

Và đó cũng chính là lý do tờ báo tường: "Tiếp bước cha anh'' ra đời. Trong biên tập cũng như trình bày, chắc chắn sẽ còn gặp nhiều điều sai sót kính mong độc giả góp ý và bổ sung để tờ báo ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Lời ngỏ chủ đề Khát vọng

Kính thưa …

Khi những chuỗi hoa vàng rực rỡ nhẹ nhàng xòa xuống mái hiên, từng sợi nắng lưu luyến lách mình qua những kẽ lá, trong lòng mỗi người lại thoáng hiện màu áo xanh tươi thắm – màu áo của các chàng trai, cô gái tràn đầy sức sống, đang hăng hái dâng trọn nhiệt huyết để cống hiến cho đời. Những ngày cuối tháng ba lại dâng đầy cảm xúc bởi kết quả của mọi hoạt động trong tháng thanh niên đều dồn về buổi kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3.

Hoà chung trong không khí rộn ràng của tháng thanh niên trên cả nước, thanh niên xã XX nói riêng, thanh niên huyện XX nói chung cũng hăng hái nhiều hoạt động đầy ý nghĩa. Tờ báo ''Khát vọng'' ra đời nhằm ghi lại những dấu ấn khó phai của Đoàn xã XX cũng như của nhân dân xã nhà.

Với sự khởi đầu của những cây bút nghiệp dư nên dù có muốn đem lại những thông tin bổ ích nhiều hơn nữa thì cũng không thể tránh được những thiếu sót. Kính mong bạn đọc lượng thứ và đóng góp ý kiến để tờ báo ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Lời ngỏ chủ đề Dấu chân tình nguyện

Tháng 3 là tháng của màu áo xanh tình nguyện rợp khắp quê hương, khắp những nẻo đường, khắp từng con phố với nhiều công trình, hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, mang hy vọng và niềm tự hào của tuổi trẻ. Và được đứng trong đội ngũ Đoàn viên, tham gia vào các hoạt động tình nguyện đó chính là niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ cũng như là trách nhiệm lớn lao mà mỗi đoàn viên Thanh niên cần thực hiện.

Dù ở bất kỳ nơi đâu, thực hiện công trình, phần việc hay hoạt động nào của Đoàn thanh niên thì đó cũng đều là niềm tự hào của mỗi đoàn viên, thanh niên Việt Nam, là cơ hội để mỗi đoàn viên có thể rèn luyện bản thân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như duy trì nhận thức “Đâu cần Thanh niên có, việc gì khó có Thanh niên”.

“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, những dấu chân tình nguyện vẫn sẽ mãi bước tiếp dù đó có là gian khổ, là khó nhọc nhưng thanh niên Việt Nam vẫn nguyện cống hiến hết sức mình trong sứ mệnh mang lại hạnh phúc cho nhân dân, cho đất nước.

Tờ báo ''Dấu chân tình nguyện'' ra đời nhằm ghi lại những cuộc hành trình đầy ý nghĩa của Đoàn viên thanh niên trường XX. Trong biên tập và trình bày còn gặp nhiều điều sai sót kính mong độc giả góp ý và bổ sung.

Xin chân thành cảm ơn!

Lời ngỏ chủ đề Tiến bước lên Đoàn

Đứng dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc, chúng em những người đội viên luôn mang trên vai mình chiếc khăn quàng đỏ thắm với niềm tự hào về một ngày mai sẽ vững bước được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trải qua XX năm, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau để viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Đó chính là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ XHCN; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, sáng tạo, cần cù; truyền thống đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.

Là những đội viên của Liên đội Trường XX chúng em thấy mình cũng có niềm tự hào khi được tiến bước lên Đoàn. Bởi trong thời gian không lâu nữa với sự cố gắng trong học tập và trong sự rèn luyện của bản thân, chúng em tin rằng mình sẽ được đứng trong hàng ngũ của Đoàn.

Để nói lên được niềm khát khao cũng như những tình cảm yêu thương nhất, trong ngày kỷ niệm thành lập Đoàn 26/03/20XX tập thể lớp XX xin ra mắt tờ báo tường mang tên: ''Tiến bước lên Đoàn''. Trong biên tập cũng như trình bày, chắc chắn sẽ còn gặp nhiều điều sai sót kính mong độc giả góp ý và bổ sung.

Tập thể XX xin chân thành cảm ơn!

Lời ngỏ chủ đề Tuổi trẻ khát vọng

Lời ngỏ báo chủ đề: Tuổi trẻ khát vọng

Những ngày này, tháng thanh niên kỷ niệm XX năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - khắp nơi như đều hừng hực khí thế từ các hoạt động của tuổi trẻ và vì tuổi trẻ.

Vâng, tuổi trẻ chính là tuổi của những ước mơ, của những hoài bão và khát vọng vươn tới những giá trị đích thực của cuộc sống, đó cũng là khoảng thời gian để cống hiến sức trẻ, trí tuệ, xung kích đi đầu với lý tưởng cao đẹp "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, thanh niên Việt Nam vẫn đã và đang tiếp tục phấn đấu cũng như xây dựng một nước Việt Nam độc lập, phát triển theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. Với tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Hà Tĩnh nói riêng lại càng thăng hoa khát vọng dưới ngọn cờ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cũng giống như Bác Hồ đã từng nói: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Tiếng gọi từ Tổ quốc, từ truyền thống quê hương núi Hồng - sông La như đang thúc giục tuổi trẻ Hà Tĩnh "Đi lên, ta đi lên, noi gương các danh nhân ngày xưa xuất thân từ đây, lẫy lừng tiếng thơm vẫn còn lưu nước non. Biển rộng bao la nâng tầm nhìn ta vươn xa. Huyền thoại Trường Sơn như giục ta rèn chí lớn...". Lời ca, tiếng nhạc cũng chính là lời kêu gọi của những trái tim người trẻ vì một ngày mai không ngừng bước tiếp...

Tuổi trẻ chúng em nguyện xin phấn đấu và học tập thật tốt để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân như biết bao thế hệ cha anh đã làm. Và hôm nay, nhân ngày kỷ niệm thành lập Đoàn 26/3, tập thể lớp XX chúng em xin ra mắt tờ báo tường với tên gọi: ''Tuổi trẻ khát vọng''. Trong biên tập cũng như trình bày, chắc chắn sẽ còn gặp nhiều điều sai sót kính mong độc giả góp ý và bổ sung để tờ báo ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng em xin kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc cho các đồng chí đoàn viên, thanh niên đạt được thành tích cao trong học tập, rèn luyện và công tác tốt. Chúc cho trường XX luôn vững mạnh, phát triển và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn nữa.

Lời ngỏ chủ đề Lên Đàng

Đứng dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc, chúng em những người đội viên luôn mang trên vai mình chiếc khăn quàng đỏ thắm với niềm tự hào ngày mai sẽ vững bước được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS HCM.

Trải qua 84 năm, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo; truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Là những đội viên của Liên đội Trường ........ chúng em thấy mình cũng có niềm tự hào khi được tiến bước lên Đoàn. Bởi trong nay mai thôi với sự cố gắng trong học tập và trong sự rèn luyện của bản thân chúng em tin rằng mình sẽ được đứng trong hàng ngũ của Đoàn.

Để nói lên được niềm khát khao và những tình cảm yêu thương nhất, trong ngày kỉ niệm thành lập Đoàn 26/03/2012 tập thể lớp .... xin ra mắt tờ báo tường mang tên Tiến bước lên Đoàn. Trong biên tập và trình bày còn gặp nhiều điều sót kính mong độc giả góp ý và bổ sung.

Lời ngỏ chủ đề Niềm Tin

Kính thưa …

Khi những chuỗi hoa vàng rực rỡ xòa xuống mái hiên, từng sợi nắng lưu luyến lách mình qua kẽ lá, trong lòng mỗi người lại thoáng hiện màu áo xanh tươi thắm – màu áo của những chàng trai, cô gái tràn đầy sức sống, đang hăng hái dâng trọn nhiệt huyết cống hiến cho đời. Những ngày cuối tháng ba lại dâng đầy cảm xúc bởi kết quả của mọi hoạt động trong tháng thanh niên đều dồn về kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3.

Hoà trong không khí rộn ràng của tháng thanh niên trên cả nước, thanh niên xã......... nói riêng, thanh niên huyện........ nói chung cũng hăng hái nhiều hoạt động đầy ý nghĩa. Tờ báo Khát vọng ra đời nhằm ghi lại những dấu ấn khó phai của Đoàn xã ...... cũng như của nhân dân xã nhà.

Với sự khởi đầu của những cây bút nghiệp dư nên dù có muốn đem lại nhiều hơn nữa những thông tin bổ ích cũng không thể tránh được những thiếu sót. Kính mong bạn đọc lượng thứ và đóng góp ý kiến để tờ báo ngày càng hoàn thiện hơn.

Mọi đóng góp xin gửi về hòm thư BBT báo Khát vọng Thanh niên….

Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Lời ngỏ báo tường 26/3 chủ đề: Khát Vọng Vươn Xa

Kính thưa quý vị và các bạn...

Khi những tia nắng vàng nhẹ nhàng rơi xuống, từng tia nắng lưu luyến chạy qua những kẽ lá, trong trái tim mỗi người lại hiện lên màu xanh tươi thắm - màu của những thanh niên tràn đầy năng lượng, đang nỗ lực dâng hết mình để đóng góp cho xã hội. Những ngày cuối tháng ba tràn ngập cảm xúc với kết quả của mọi hoạt động trong tháng thanh niên, tất cả hướng về ngày kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

Chung tay trong không khí sôi động của tháng thanh niên trên khắp đất nước, thanh niên ở xã XX và cả huyện XX nói chung đều tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Tạp chí ''Khát Vọng'' ra đời để ghi lại những dấu ấn không phai của Đoàn thanh niên xã XX cũng như của cả cộng đồng nhân dân ở đây.

Với sự khởi đầu của những tâm huyết nghiệp dư, dù có muốn mang đến nhiều thông tin hữu ích hơn, nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong quý độc giả đóng góp ý kiến để tạp chí ngày càng hoàn thiện.

Chân thành cảm ơn quý vị. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công.

Lời ngỏ báo tường 26//3 với chủ đề: Bước Lên Đoàn

Dưới ánh cờ vinh quang của tổ quốc, chúng tôi, những đội viên, tự hào mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ, ấp ủ ước mơ bước vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Qua nhiều năm, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ thanh niên Việt Nam tiếp tục kế thừa truyền thống hào hùng của cha anh. Đó là truyền thống yêu nước sâu sắc, trung thành với Đảng và lợi ích dân tộc; truyền thống xung kích, tình nguyện, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ; truyền thống học tập, sáng tạo, cần cù; truyền thống đoàn kết, yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau.

Là những đội viên của Liên đội Trường XX, chúng tôi tự hào khi chuẩn bị bước lên Đoàn. Với sự nỗ lực trong học tập và sự tự rèn luyện, chúng tôi tin rằng sẽ sớm đứng trong hàng ngũ Đoàn.

Để bày tỏ khát khao và tình cảm, trong ngày kỷ niệm thành lập Đoàn 26/03/20XX, tập thể lớp XX giới thiệu tờ báo tường mang tên: ''Tiến bước lên Đoàn''. Trong biên tập và trình bày, chắc chắn sẽ còn một số sai sót, mong độc giả góp ý.

Tập thể XX chân thành cảm ơn!

Chia sẻ bởi: 👨 Đỗ Duyên
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 17
  • Lượt xem: 2.572
  • Dung lượng: 168,2 KB
Sắp xếp theo