Đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích vẽ tranh (7 Mẫu) Viết 1 đoạn văn tiếng Anh về sở thích của mình

Viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh ngắn gọn cực chất dưới đây sẽ là nguồn tài liệu cực kì hữu ích, là người bạn đồng hành giúp các em hiểu được trình tự làm bài, quan sát, biết cách liên tưởng, so sánh, lựa chọn ngôn từ phù hợp để viết về sở thích của mình.

My hobby is drawing bao gồm 7 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Với cách viết mạch lạc, rõ ràng từng phần các bạn có thể dễ dàng lựa chọn tham khảo cho bài làm của mình sắp tới. Ngoài ra các bạn xem thêm một số đoạn văn mẫu khác như: viết về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh, Giới thiệu món Bánh Xèo bằng tiếng Anh, giới thiệu một quốc gia thành viên của ASEAN, viết về đồ vật yêu thích bằng tiếng Anh.

My hobby is drawing

Tiếng Anh

My hobby is drawing. After I finish my homework, I often take out my sketchbook and start drawing. I’ve been interested in drawing since I was very young, maybe around 5 years old. My older brother used to draw beautiful pictures, and I wanted to be like him. When I turned 7, my mom got me a set of colorful pencils, which made me very happy. I even drew a picture of my family and showed it to my teacher. She said it was great and put it on the classroom wall. Now, I still draw all the time. My dream is to become a famous artist. I’m really happy that my family supports me. I hope I can participate in competitions and show everyone my drawings!

Tiếng Việt

Sở thích của tôi là vẽ tranh. Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, tôi thường lấy quyển sổ của mình ra và bắt đầu vẽ. Tôi thích vẽ tranh từ khi còn rất nhỏ, có lẽ khoảng 5 tuổi. Anh trai tôi thường vẽ những bức tranh rất đẹp, và tôi muốn mình cũng được như anh ấy. Khi tôi lên 7, mẹ đã mua cho tôi một bộ bút chì nhiều màu, điều đó làm tôi rất vui. Tôi thậm chí còn vẽ một bức tranh về gia đình mình và đưa cho giáo viên xem. Cô khen nó rất tuyệt vời và dán nó lên trên tường của lớp học. Bây giờ, tôi vẫn vẽ mọi lúc. Ước mơ của tôi là trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Tôi thực sự hạnh phúc khi gia đình luôn ủng hộ tôi. Tôi hy vọng tôi có thể tham gia các cuộc thi và cho mọi người xem những bức tranh của mình!

Viết đoạn văn nói về sở thích vẽ tranh

Tiếng Anh

One day I usually have free time in the evening, after I finish my homework. Most of my free time is spent drawing. I love painting because it gives me many creative ideas. I often draw portraits of the people I love. When I practice drawing I practice concentration and patience. Although I don’t have much free time, I always try to use this time to do things to develop myself better.

Tiếng Việt

Một ngày tôi thường có thời gian rảnh vào buổi tối, sau khi tôi hoàn thành bài tập về nhà. Hầu hết thời gian rảnh tôi dùng để vẽ. Tôi rất thích vẽ tranh vì nó mang lại nhiều ý tưởng sáng tạo cho tôi. Tôi thường vẽ chân dung những người mà tôi yêu quý. Khi tôi tập vẽ tôi rèn luyện được tính tập trung và kiên nhẫn. Tuy tôi không có nhiều thời gian rảnh nhưng tôi luôn cố gắng dùng thời gian này để làm những việc để phát triển bản thân mình hơn nữa.

Viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh ngắn gọn

Tiếng Anh

Everyone has their own preferences. And my hobby is drawing. I think my life would be boring without painting. I started learning to draw when I was 7 years old. The one who recognized my talent in painting was my father. Dad sent me to drawing classes right after that. With my innate ability and early exposure to painting, my drawing skills are much better than those of the same age. I will redraw interesting things that I meet every day. When I have time, I will draw portraits of the people I love and give them. Everyone loves the paintings I draw. Painting helps me feel lost and tired. I can sit all day in my room and draw whatever I want. Painting helps me relieve stress and love life more. Seeing the different vibrant colors makes me feel like my life – filled with color. Painting is a part of me. I think I will pursue it until the end.

Tiếng Việt

Mỗi người đều có những sở thích của riêng mình. Và sở thích của tôi đó là vẽ. Tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ thật nhạt nhẽo nếu như không có vẽ. Tôi bắt đầu học vẽ từ khi 7 tuổi. Người nhận ra tài năng vẽ tranh của tôi đó là bố tôi. Bố đã cho tôi đi học những lớp vẽ ngay sau đó. Với khả năng thiên phú cùng với việc được tiếp xúc sớm với vẽ tranh nên khả năng vẽ của tôi tốt hơn hẳn so với những bạn cùng tuổi. Tôi sẽ vẽ lại những gì thú vị mà tôi gặp hằng ngày. Những khi có thời gian tôi sẽ vẽ chân dung những người mà tôi yêu quý và tặng cho họ. Mọi người đều rất thích tranh tôi vẽ. Vẽ tranh giúp tôi cảm thấy quên đi thời gian và mệt mỏi. Tôi có thể ngồi cả ngày trong phòng và vẽ những thứ mình muốn. Vẽ tranh giúp tôi giải tỏa căng thẳng và yêu đời hơn. Nhìn những màu sắc rực rỡ khác nhau khiến tôi cảm thấy đây như cuộc đời của mình vậy – tràn ngập trong sắc màu. Vẽ tranh là một phần trong con người tôi. Tôi nghĩ mình sẽ theo đuổi nó đến mãi sau này.

Viết đoạn văn tiếng Anh về sở thích vẽ tranh

Tiếng Anh

Drawing was not just a hobby, it was my life. Every single free minute of free time that I had, I spent it drawing.

Drawing gave me opportunities to express myself. To me, drawing is a way to put part of myself in a work of art and to express my identity to other people.

Besides that, drawing also has been proven to train the right brain. The right brain is where we get our creativity. When the right brain is used more often, you will soon see that you can have more solutions to overcome a certain problem.
Other than that, drawing also can make the hand more flexible or lead a person to learn to control his strength.
Believe it or not, drawing is also used in the medical field. A patient who suffers from depression, autism or mental illness is told to draw what they want on a paper. Later, a professional psychologist or a counselor will interpret the drawing which could tell them what is the root of the problems they are facing. The professional will then give them proper advice or medication, if needed to treat them.

In short, drawing has dozens of benefits. To me, it is not just a simple hobby, it is what I love to do. Drawing has given me so much, if you have the time, why not try it?

Tiếng Việt

Vẽ không chỉ là một sở thích, đó là cuộc sống của tôi. Mỗi phút giây rảnh rỗi tôi đều dành để vẽ.

Vẽ cho tôi cơ hội để thể hiện bản thân mình. Đối với tôi, vẽ là cách để đưa một phần của bản thân vào trong một tác phẩm nghệ thuật và thể hiện bản sắc của mình cho người khác thấy.

Bên cạnh đó, vẽ cũng đã được chứng minh giúp rèn luyện não phải. Bán cầu não phải là nơi mà chúng ta có được sự sáng tạo. Khi não phải được sử dụng thường xuyên hơn, bạn sẽ sớm thấy rằng bạn sẽ có nhiều giải pháp hơn khi khắc phục một vấn đề nào đó.

Hơn thế, vẽ cũng làm cho bàn tay linh hoạt hơn hoặc giúp một người biết cách kiểm soát sức mạnh của mình.

Bạn có tin được không, vẽ cũng được sử dụng trong lĩnh vực y tế. Một bệnh nhân bị trầm cảm, tự kỷ hoặc bệnh tâm thần được yêu cầu vẽ những gì họ muốn trên một tờ giấy. Sau đó, một nhà tâm lý học chuyên nghiệp hoặc một nhân viên tư vấn sẽ giải thích các bản vẽ đó và có thể nói cho họ biết gốc rễ của vấn đề họ đang phải đối mặt là gì. Chuyên gia sau đó sẽ cho lời khuyên thích hợp hoặc thuốc, nếu cần thiết để chữa trị.

Tóm lại, vẽ có rất nhiều lợi ích. Đối với tôi, nó không đơn giản chỉ là một sở thích, đó là những gì tôi muốn làm. Vẽ đã cho tôi rất nhiều, nếu bạn có thời gian, tại sao không thử chứ?

Nói về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Every one of us has some kind of liking for certain things in life. Drawing is my favorite hobby. I guess my life would be less colorful without drawing. I like drawing since I was 6 years old. My greatest inspiration is my mother who always encourages me to design her dresses. I can never feel bored when I have my colors with me. When I am blue I cheer myself up by drawing something so that I can make myself happy. Drawing is a way for me to show my creativity. However drawing is not as easy as it seems to be. It needs a lot of devotion as well as practice. The strangest thing about my hobby is that nobody taught me how to paint. I learnt it by myself. I learnt few concepts through text book containing different types of sketches. I have always intimated everything from those books such as rivers, hills, trees, human faces, clouds and animals. With days, my drawing improved step by steps & is still improving. I constantly make efforts to retain my hobby. I have decorated my house with lot of my drawings. Every year I gift my grandparents and parents with my drawing on their anniversaries because they are very fond of my drawings and always encourage me to practice more. Drawing has now become the most important part of my life. But most of the times I am unable to take out much time due to my work and social life. I’ve tried to take out some time and practice to improve my drawing. My leisure hours are always occupied to my drawing paper, pen and brush. It is my believe that to display your art you do not have to be a great artist. You just have to make a unique piece. So get your confidence, your paint brush and pencil and start drawing.

Tiếng Việt

Mỗi người chúng ta đều có vài niềm yêu thích cho những thứ nhất định nào đó trong cuộc sống. Vẽ là sở thích của tôi. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ bớt màu sắc nếu không có vẽ. Tôi thích vẽ từ khi còn 6 tuổi. Nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi là mẹ, người luôn khuyến khích tôi thiết kế những chiếc đầm cho bà. Tôi không bao giờ cảm thấy buồn chán khi tôi có những màu sắc bên cạnh mình. Khi buồn, tôi tự cổ vũ bản thân mình lên bằng cách vẽ một cái gì đó có thể làm cho bản thân cảm thấy vui. Vẽ là một cách để tôi thể hiện sự sáng tạo của mình. Tuy nhiên, vẽ không dễ dàng như bạn thấy. Nó cần rất nhiều lòng chân thành cũng như sự luyện tập thực hành. Điều lạ lùng nhất về sở thích của tôi là không ai dạy tôi làm thế nào để vẽ. Đều là do tôi tự học. Tôi đã học được vài khái niệm thông qua các cuốn sách có chứa những bản vẽ phác thảo khác nhau. Tôi bắt chước (cách vẽ) tất cả mọi thứ từ những cuốn sách đó như sông, đồi núi, cây xanh, khuôn mặt của con người, những đám mây và động vật. Càng ngày trình vẽ của tôi càng được cải thiện qua từng bước và vẫn tiếp tục tiến bộ hơn nữa. Tôi không ngừng nỗ lực để duy trì sở thích của tôi. Tôi đã trang trí ngôi nhà của mình với rất nhiều bản vẽ. Mỗi năm, tôi tặng ông bà và cha mẹ tôi những bản vẽ của mình vào những ngày kỷ niệm của họ, vì họ rất thích những bản vẽ của tôi và họ luôn khuyến khích tôi luyện tập nhiều hơn. Vẽ giờ đây đã trở thành một phần quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Nhưng hầu hết tôi không thể có nhiều thời gian dành cho nó do công việc và đời sống xã hội của tôi. Tôi vẫn cố gắng sắp xếp dành ra vài khoảng thời gian để thực hành và cải thiện kĩ năng vẽ của mình. Thời gian rảnh của tôi luôn gắn với giấy vẽ, bút và cọ vẽ. Tôi tin rằng để thể hiện nghệ thuật của mình, bạn không cần phải là một nghệ sĩ tuyệt vời. Bạn chỉ cần tạo ra những tác phẩm độc nhất. Vì vậy, hãy lấy lại tự tin, cầm cọ vẽ, bút chì và bắt đầu vẽ thôi!

Sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Hello! Today I am so happy and I will tell you about my hobby. I love drawing pictures. I started this hobby 6 years ago. Some people think drawing pictures is difficult but I am not. Why? Because you only need passion. I think this hobby is useful because you can use your picture you draw as a gift for your friend and family. It will surprise, too! In the future, I will continue this hobby. I love drawing so much!

Tiếng Việt

Xin chào! Hôm nay tôi rất hạnh phúc và tôi sẽ cho bạn biết về sở thích của tôi. Tôi thích vẽ tranh. Tôi đã bắt đầu sở thích này cách đây 6 năm. Một số người nghĩ vẽ khó khăn nhưng tôi thì không. Tại sao? Bởi vì bạn chỉ cần đam mê. Tôi nghĩ nó sẽ hữu ích bởi vì bạn có thể sử dụng tranh bạn vẽ như một món quà cho bạn bè và gia đình của bạn. Nó sẽ bất ngờ đấy! Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục sở thích này. Tôi yêu vẽ rất nhiều!

Viết về sở thích vẽ tranh

Tiếng Anh

My hobby is drawing. Drawing is a way for me to show my creativity. However drawing is not as easy as it seems to be. It needs a lot of devotion as well as practice. The strangest thing about my hobby is that nobody taught me how to paint. I learnt it by myself. I learnt few concepts through text book containing different types of sketches. I have always intimated everything from those books such as rivers, hills, trees, human faces, clouds and animals. With days, my drawing improved step by steps & is still improving. I constantly make efforts to retain my hobby. I have decorated my house with lot of my drawings. Every year I gift my grandparents and parents with my drawing on their anniversaries because they are very fond of my drawings and always encourage me to practice more. Drawing has now become the most important part of my life. My leisure hours are always occupied to my drawing paper, pen and brush. It is my believe that to display your art you do not have to be a great artist. You just have to make a unique piece. So get your confidence, your paint brush and pencil and start drawing.

Tiếng Việt

Sở thích của tôi là vẽ. Vẽ là một cách để tôi thể hiện sự sáng tạo của mình. Tuy nhiên, vẽ không dễ dàng như bạn thấy. Nó cần rất nhiều lòng chân thành cũng như sự luyện tập thực hành. Điều lạ lùng nhất về sở thích của tôi là không ai dạy tôi làm thế nào để vẽ. Đều là do tôi tự học. Tôi đã học được vài khái niệm thông qua các cuốn sách có chứa những bản vẽ phác thảo khác nhau. Tôi bắt chước (cách vẽ) tất cả mọi thứ từ những cuốn sách đó như sông, đồi núi, cây xanh, khuôn mặt của con người, những đám mây và động vật. Càng ngày trình vẽ của tôi càng được cải thiện qua từng bước và vẫn tiếp tục tiến bộ hơn nữa. Tôi không ngừng nỗ lực để duy trì sở thích của tôi. Tôi đã trang trí ngôi nhà của mình với rất nhiều bản vẽ. Mỗi năm, tôi tặng ông bà và cha mẹ tôi những bản vẽ của mình vào những ngày kỷ niệm của họ, vì họ rất thích những bản vẽ của tôi và họ luôn khuyến khích tôi luyện tập nhiều hơn. Vẽ giờ đây đã trở thành một phần quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Thời gian rảnh của tôi luôn gắn với giấy vẽ, bút và cọ vẽ. Tôi tin rằng để thể hiện nghệ thuật của mình, bạn không cần phải là một nghệ sĩ tuyệt vời. Bạn chỉ cần tạo ra những tác phẩm độc nhất. Vì vậy, hãy lấy lại tự tin, cầm cọ vẽ, bút chì và bắt đầu vẽ thôi!

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
58
  • Lượt tải: 91
  • Lượt xem: 52.035
  • Dung lượng: 153,4 KB
Sắp xếp theo