Tập làm văn lớp 4: Tả chiếc áo mới của em Dàn ý & 11 bài văn tả đồ vật lớp 4

TOP 11 bài văn Tả chiếc áo mới của em hay, đặc sắc nhất, mang tới những thông tin bổ ích, giúp các em học sinh lớp 4 viết văn tả đồ vật thật hay, dễ dàng đạt điểm 9, điểm 10 trong tiết kiểm tra viết sắp tới.

Áo mới

Với dạng đề bài này, các em cũng cần quan sát kỹ, rồi miêu tả từ bao quát, tới chi tiết từng bộ phận của áo như cổ áo, khuy áo... Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây để ngày càng học tốt phân môn Tập làm văn lớp 4.

Dàn ý tả chiếc áo mới của em

a) Mở bài

  • Giới thiệu chiếc áo mới của em: Là áo gì? Mua nhân dịp gì?

b) Thân bài:

- Tả bao quát chiếc áo (dáng, kiểu, rộng, hẹp, vải, màu ,….)

  • Áo màu gì?
  • Chất vải là gì? Tác dụng như thế nào?
  • Dáng ra sao? Tay áo như thế nào? Mặc thấy thế nào?

- Tả từng bộ phận (thân áo, khuy áo, nẹp,…)

  • Cổ như thế nào? Cứng hay mềm?
  • Áo có túi hay không? Tác dụng của túi thế nào? Túi đẹp hay xấu?
  • Hàng khuy màu gì và được khâu rất thế nào?

c) Kết bài:

- Tình cảm của em với chiếc áo.

  • Em có thích hay không thích chiếc áo?
  • Em có cảm giác như thế nào khi mặc áo?

Tả chiếc áo mới của em ngắn gọn

Ngày khai trường đã đến, em có biết bao nhiêu thứ mới mẻ: Giày mới, cặp mới, sách vở mới. Nhưng thứ mà em thích nhất là chiếc áo đồng phục màu trắng em đang mặc đến trường hôm nay.

Chiếc áo này em mặc rất vừa vặn. Được làm từ vải ca-tê tốt. Tay áo ngắn, bên trái có gắn một cái lô gô nho nhỏ, xinh xinh màu hồng tím, trên đó có ghi rõ tên trường, tên lớp và cả tên em nữa. Cổ áo cứng luôn được xếp gọn gàng để đeo chiếc khăn quàng đầy ý nghĩa. Bốn chiếc cúc áo màu trắng đục được đính ngay ngắn thẳng một hàng. Trên mỗi chiếc cúc có bốn lỗ nhỏ để xỏ chỉ buộc vào áo. Chiếc áo này tuyệt lắm! Vào những ngày hè nóng nực, mặc áo vào đổ mồ hôi ra bao nhiêu cũng rút hết, khô thoáng dễ chịu vô cùng. Bên phải, bên trái ngực còn có hai cái túi nhỏ để đựng những thứ mà em thích. Giữa mỗi túi có thêu một con rồng hùng vĩ oai vệ.

Em quý chiếc áo này lắm. Nó là một người bạn hằng ngày cùng em bước tới trường, áo đã đồng hành với em suốt mấy tháng trời. Mỗi khi đi học về, em đều mắc áo cẩn thận, đúng nơi đúng chỗ để áo luôn sạch đẹp.

Tả chiếc áo mới lớp 4

Sáng nay, trời đã chính thức bước sang đông, nên em đã có dịp mặc chiếc áo mẹ vừa mua cho hôm trước.

Áo có dáng khá rộng rãi, nên em mặc áo sơ-mi trắng ở bên trong mà không bị cộm hay chật chội. Áo gồm lớp nỉ ở bên ngoài, và một lớp bông mịn ở bên trong. Toàn bộ áo có màu nâu như màu của cafe. Với điểm nhấn là hình cây thông noel màu xanh lá với quả chuông vàng bắt mắt ở sau lưng. Phía, thì chỉ có hình một cặp chuông vàng nhỏ chừng bằng nửa bàn tay ở trước ngực trái.

Cổ áo có dáng tròn, hơi thấp, vừa đủ để đưa cổ áo trắng và nút khăn quàng đỏ lộ ra ngoài. Cổ tay cũng được bo chun dài chừng 5cm rất tiện lợi. Vạt áo dài gần qua mông, không hề gây bất tiện khi đạp xe hay chạy nhảy chút nào.

Áo mặc lên khá dày và nặng, nên rất ấm. Chỉ cần mặc áo lên, là bao gió lạnh đều bị cản lại, giúp em thoải mái học tập cả ngày dài.

Tả chiếc áo mới của em chi tiết

Tả chiếc áo mới của em - Mẫu 1

Sang mùa đông rồi, trời thật là giá rét, lạnh buốt cả chân tay. Thấy vậy, mẹ đã mua cho em một chiếc áo ấm xinh đẹp.

Hôm em mặc chiếc áo đến lớp, các bạn đều xúm xít lại khen áo đẹp. Đứa thì bảo cái cổ áo giống hai chiếc lá khâu lại với nhau là đẹp, đứa thì bảo cái thân áo làm bằng bông mịn trông thật ấm áp, dễ chịu. Còn có đứa nói chỗ nào cũng đẹp tất.

Toàn thân áo phủ một màu vàng êm dịu của nắng mùa thu. Hai cái túi nhỏ hai bên để đựng những thứ em thích, giữa túi có hình hai con phượng hoàng đang nhảy múa, em thường đút tay vào túi cho ấm. Sau cổ áo là một cái mũ trùm nhỏ để em đội mỗi khi trời lất phất mưa. Tay áo dài, phía ngọn có một sợi dây thun nhỏ để bám sát vào cổ tay em. Vai có màu xanh của cỏ non trông rất đẹp. Giữa áo có một sợi dây kéo để dễ mặc hơn. Sau lưng người ta còn thêu hình một vườn hoa với những cây hoa rực rỡ sắc màu. Trong đó có một chú thỏ đang đuổi bắt con bướm xinh xinh và một bác rùa đang cố gắng chạy. Hẳn là người ta minh hoạ cho câu chuyện nổi tiếng rùa và thỏ đây mà.

Chiếc áo ấm này mới đẹp làm sao! Em quý nó lắm vì có nó, em không còn phải lo sợ cái giá lạnh của mùa đông nữa. Mỗi khi đi học về, bao giờ em cũng cất áo đúng nơi chỗ để áo luôn được mới, cùng em đồng hành tới trường hằng ngày.

Tả chiếc áo mới của em - Mẫu 2

Chủ nhật vừa rồi, bố mới mua tặng em một chiếc áo khoác, đó là món quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa với em. Chiếc áo chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của bố dành cho em. Em rất thích món quà đẹp và thiết thực này của bố.

Chiếc áo khoác nhỏ nhắn như dáng người của em mặc dù không dẫn em đi mua nhưng vẫn vừa khít người của em. Chiếc áo có màu xanh da trời giống như bầu trời cao vời vợi trong những ngày mùa thu có nắng. Phần thân áo được trang trí đơn giản với đường diềm đăng ten ở mép túi. Hàng khuy bọc vải, trên bề mặt khuy có thêu hình hoa lá, được đính thẳng tắp dọc theo phần chính giữa của thân áo chính là điểm nhấn của chiếc áo. Hai bên hông, chiếc áo được thiết kế có thêm phần túi, chiếc túi vô cùng hữu dụng này giúp em giữ ấm đôi bàn tay trong những ngày đông giá rét. Chiếc túi còn được gắn thêm khóa kéo sáng loáng, đồ đạc để trong túi sẽ không lo bị rơi ra ngoài. Chiếc túi giống như chiếc lò sưởi ấm áp vào mùa đông đẹp đẽ. Đường cắt may khéo léo của người thợ may làm nổi lên những đường chỉ chỉn chu, tinh tế. Cổ áo hình cổ sen, với những đường diềm đăng ten trắng muốt chạy theo mép viền, kết hợp với chiếc nơ nhỏ xinh xắn thật đẹp. Phần tay áo, được đính hai chiếc khuy bọc, trên mặt khuy được gắn đá lấp lánh khiến mỗi cử động của tay đều ánh lên như những ánh sao trong màn đêm mùa hạ. Phía bên trong áo được lót lông cừu trắng muốt, mịn màng. Khi mặc chiếc áo lên người, hơi ấm cơ thể được giữ lại, lớp bông mịn tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Vì thế mà em rất thích và luôn nâng niu, giữ gìn chiếc áo ấm này cẩn thận. Khoác trên người chiếc áo đẹp, vừa vặn với bản thân em thấy tự tin và yêu đời hơn rất nhiều. Đó cũng là động lực để em cố gắng hơn nữa trong học tập.

Em mặc chiếc áo mỗi ngày kể từ khi em được nhận từ tay bố. Em sẽ giữ gìn chiếc áo thật sạch, chiếc áo sẽ theo em như người thân của mình, luôn bảo vệ và che chở cho em. Và cũng bởi, em luôn trân trọng những món quà mà bố dành tặng em.

Tả chiếc áo mới của em - Mẫu 3

Mùa hè chói chang đã đến và mẹ em đã mua cho em một chiếc áo mới vải rất mát để mặc trong cái nắng nóng này. Em rất yêu thích chiếc áo mẹ mua cho này.

Bộ quần áo mặc nhà mà mẹ mua cho tôi có màu hồng hồng rất mát. Mùa hè nóng bức mặc chiếc áo này em cũng thấy được nó thấm mồ hôi và thoáng mát. Cái áo có cổ áo viền tròn rất xinh, tôi mặc lên trông cũng rất là đẹp mắt. Đặc biệt hơn nữa đó chính là phía trên phía ngực trái áo có thêu một bông sen hồng, hai lá sen xanh, và có một con cò trắng đang lò dò kiếm mồi ở ven con sông. Mặc dù chi tiết nó cũng nhỏ thôi nhưng tôi cũng rất thích. Các bạn ai cũng khen mẹ tôi tinh tế biết chọn đồ nên đã chọn cho tôi chiếc áo đẹp như vậy. Và ngay cả chính bản thân tôi, tôi dường như cũng thấy được vẻ đẹp của chiếc áo, tuy giản dị thật đó nhưng nó lại hợp với lứa tuổi của tôi cũng như nó lại rất lịch sự nữa. Sự lịch sự này đó chính là áo có cổ, tay ngắn và họa tiết đẹp thì tôi cũng có thể mặc một chiếc quần dài để có thể đi chơi đâu đó được chứ không phải nhất thiết là phải mặc nhà.

Đặc biệt hơn nữa em như thấy được ở cái áo tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Chắc chắn không phải là mùi thơm của nước hoa. Mà là hương thơm từ đôi bàn tay mẹ em đã giặt chiếc áo thơm tho sạch sẽ cho em. Có lẽ rằng chính cái áo đã thấm mồ hôi của người mẹ tảo tần lo cho em từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Cái áo đẹp đẽ này cũng như đã thấm hương thơm tình nghĩa. Tôi luôn luôn hãnh diện khi được mặc chiếc áo mới này đi đâu đó. Để có ai hỏi ai mua cho cháu? Thì tôi lại thưa “Mẹ cháu ạ”. Tôi như thật vui về điều đó.

Cái áo mới mà mẹ tôi mua, hôm nay tôi mặc đến lớp hôm nay dường như cũng đã cũ nhưng rất đậm đà, thật đáng yêu biết bao nhiêu.

Tả chiếc áo mới của em - Mẫu 4

Có thể thấy được rằng có biết bao những món quà nhỏ nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Bởi trong đó chứa đựng biết bao tình cảm thân thương của gia đình, bạn bè … Em cũng rất thích món quà của mẹ lần sinh nhật của em. Món quà sinh nhật của em chính là chiếc áo khoác dạ ấm cúng mùa đông rất đẹp.

Em sinh vào mùa đông nên mẹ em đã tặng cho em chiếc áo dạ. Chiếc áo dạ có có màu hồng phấn giống như màu cánh hoa đào. Và mẹ em cũng thật là khéo tay biết bao nhiêu, cho dù không dẫn em đi mua nhưng món quà mẹ em mua bất ngờ cho em này mà khi em mặc vừa vặn như là đã được thử trước vậy.

Em quan sát và thấy được rằng chính phần thân áo rất giản dị, không có những họa tiết hay hình thù ngộ nghĩnh. Nhưng dường như em cũng thấy được nó lại rất đặc biệt: vừa có khóa kéo lại vừa có khuy cài, chúng cũng như đã tạo thành hai lớp bảo vệ giữ cho cơ thể em được ấm áp biết bao nhiêu. Đặc biệt hơn đó chính là những ngày đông giá rét, em cũng sẽ không bao giờ sợ lạnh nữa bởi chiếc áo dạ mẹ em mua rất dày dặn và ấm cúng. Chiếc áo khoác dạ có mang lại ấm cho em không thì không chỉ nhờ vào chất liệu dạ mà còn chính là nhờ anh khóa và những chị cúc đã khép chặt phần thân áo. Có lẽ chính vì thế mà mỗi khi cài khuy em đều rất cẩn thận để không bị hỏng. Đặc biệt hơn nữa, em dường như cũng đã thấy được ở phần cuối thân, còn có hai chiếc túi nhỏ xinh. Em như thấy được trên mỗi chiếc túi đều được trang trí rất đẹp và còn có những hạt cườm lấp lánh với dòng chữ “Love” thật là đáng yêu.

Chiếc áo dạ đó có hai chiếc túi ấy là hai chiếc “lò sưởi” thật vô cùng đặc biệt ủ ấm cho đôi tay của em. Có lẽ chiếc áo còn được tạo điểm nhấn bằng mũ áo xinh xắn. Khi mà xem bên trong em như thấy được chính mặt bên trong của nó có những hình bông hoa với những màu sắc khác nhau thật đa dạng. Phần viền, còn được đính những viên hạt cườm màu trắng bé xinh xinh dường như những hạt pha lê long lanh, trông rất thích mắt.

Chiếc áo dạ mà mẹ em mua cho em dường như cũng đã gắn bó với em hơn một năm rồi. Em như thấy được cứ mỗi lần mặc, em có cảm giác như được khoác lên mình chiếc áo của một nàng công chúa. Em sẽ luôn luôn giữ gìn nó thật sạch sẽ bởi nó là món quà của mẹ, là chiếc áo đẹp nhất trên trần gian mà mẹ em đã mua cho em.

Tả chiếc áo mới của em - Mẫu 5

Mùa thu qua đi, mùa đông đến rồi. Ngoài trời gió lạnh buốt, mẹ em mua cho em một chiếc áo len rất đẹp để mặc đi học.

Sáng thứ hai, em mặc chiếc áo len ấy đến trường. Lúc mặc vào em cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Áo có màu vàng óng ánh; ở giữa là 4 cái cúc màu trắng như 4 hạt ngọc trai. Ở trước thân áo, những bông hoa được đan bằng len đầy màu sắc. Còn ở cuối tay áo được bó lại hình những chú gấu rất là ngộ nghĩnh. Ở cổ áo như 1 đóa hoa hồng xòe ra. Em bước ra đường và đi đến trường. Chân em bước nhanh, vừa đi vừa hát. Đến lớp, các bạn xúm xít bên em, luôn miệng khen: “Chiếc áo đẹp quá”, có đứa thì nói: “Cổ áo như 2 cái lá được khâu lại” rồi lại có đứa bảo: chỗ nào cũng đẹp.

Đấy! Cái áo của em rất đẹp phải không? Nó giúp em giữ ấm trong ngày đông giá rét. Và em không quên công ơn của cha mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc em từng li từng tí một. Vì thế em luôn yêu quý nó để không phụ lòng của cha mẹ.

Tả chiếc áo mới của em - Mẫu 6

Học sinh trường em mặc đồng phục quần âu xanh, áo sơ-mi trắng. Chiếc áo em mặc đến lớp hôm nay là áo sơ-mi trắng mẹ đã mua khi vào năm học mới.

Áo của em được may bằng loại vải cốt tông tốt, màu trắng tinh. Kiểu áo rất xinh, là kiểu cổ sơ-mi thắt nơ, tay phồng dành cho nữ. Cổ áo là cố sơ-mi cách tân có viền bèo ren, được lót vải cho đứng cổ. Lớp ren viền cổ tạo cho cổ áo một nét duyên dáng, thùy mị. Hai bên nẹp cổ đính một nẹp vải dài bốn mươi đề-xi-mét dùng để thắt nơ. Tay áo cắt ngắn rất phồng, tròn như đèn lồng. Thân áo may rất vừa vặn với người em. Lưng áo may liền một mảnh nhưng hai tà áo của thân trước có thêu hoa chìm rất mĩ thuật. Đinh áo lật lai ba xăng-ti-mét, đính sáu nút nhựa ánh bạc lấp lánh như màu vỏ ốc. Đường chỉ chạy viền tà sắc sảo, rất nhỏ làm cho lai áo mềm mại, uyển chuyển ôm sát thân mình. Trên ngực áo phía trái mẹ đính huy hiệu trường cẩn thận. Mặc áo vào, cài nút cẩn thận, em thắt nơ nơi cổ áo. Cái áo vừa vặn thoải mái, làn vải mềm mại, mơn man trên nền da tạo cho em cảm giác thật dễ chịu. Trong chiếc áo đồng phục em thấy mình thật chững chạc và xinh hơn. Chiếc áo thơm tho, êm ái như tình mẹ yêu con, ân cần bao bọc, chăm lo cho con. Em yêu mẹ và rất biết ơn mẹ đã mua cho em một chiếc áo đẹp như thế. Hằng ngày, sau buổi học em mắc áo vào móc áo, đến tối mẹ về giặt đồ cho cả nhà em mới đem ra nhờ mẹ giặt giúp. Mẹ căn dặn em phải giữ gìn áo như thế để màu áo luôn trắng mới không bị mồ hôi làm ố vàng.

Em rất thích chiếc áo mẹ mua, em hứa sẽ học chăm ngoan, đạt thành tích tốt để ba mẹ vui lòng.

Tả chiếc áo mới của em - Mẫu 7

Có những món quà nhỏ nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Bởi trong đó chứa đựng biết bao tình cảm thân thương của gia đình, bạn bè… Em rất thích món quà của mẹ lần sinh nhật thứ 9. Đó là một chiếc áo rất dễ thương.

Mẹ tặng em chiếc áo khoác dạ mùa đông rất đẹp. Nó có màu hồng phấn giống như màu cánh hoa đào. Mặc dù không dẫn em đi mua nhưng em mặc vừa vặn như là đã được thử trước vậy. Phần thân áo rất giản dị, không có những họa tiết hay hình thù ngộ nghĩnh. Nhưng nó lại rất đặc biệt: vừa có khóa kéo lại vừa có khuy cài, chúng tạo thành hai lớp bảo vệ giữ cho cơ thể em được ấm áp. Những ngày đông giá rét, em không bao giờ sợ lạnh chính là nhờ anh khóa và những chị cúc đã khép chặt phần thân áo. Vì thế mà mỗi khi cài khuy em đều rất cẩn thận. Em có cảm giác như lúc ấy những chị cúc cười và nói với em rằng: “Cô bé ơi, cô bé sẽ không sợ lạnh đâu! Chúng tôi sẽ bảo vệ cô!”. Đặc biệt ở phần cuối thân, còn có hai chiếc túi nhỏ xinh. Trên mỗi chiếc túi đều được trang trí và còn có những hạt cườm lấp lánh với dòng chữ “Love” rất đáng yêu. Hai chiếc túi ấy là hai chiếc “lò sưởi” vô cùng đặc biệt ủ ấm cho đôi tay của em. Chiếc áo còn được tạo điểm nhấn bằng mũ áo xinh xắn. Mặt bên trong của nó có những hình bông hoa với những màu sắc khác nhau. Ở viền, còn được đính những viên hạt cườm màu trắng bé xinh như những hạt pha lê long lanh, trông rất thích mắt.

Chiếc áo dạ đã gắn bó với em hơn một năm rồi. Mỗi lần mặc, em có cảm giác như được khoác lên mình chiếc áo của một nàng công chúa. Em sẽ giữ gìn nó thật sạch sẽ bởi nó là món quà của mẹ, là chiếc áo đẹp nhất trên trần gian.

Tả chiếc áo mới của em - Mẫu 8

Mỗi năm em lớn thêm một chút, quần áo cũ không còn mặc vừa nữa, khi ấy mẹ lại mua cho em những bộ quần áo mới. Trong số những chiếc áo mà em có em thích nhất là chiếc áo sơ mi trắng. Đây cũng chính là chiếc áo mà em thường xuyên mặc đến trường.

Vì trường em yêu cầu học sinh đến trường phải mặc áo sơ mi trắng nên trước khi bước vào năm học mới, mẹ đã đưa em đi may áo. Chiếc áo được may từ vải trắng tinh khôi, là màu sắc tượng trưng cho sự hồn nhiên của lứa tuổi học trò. Vì là áo may theo số đo của em nên chiếc áo vừa vặn lắm. Chiếc áo được may theo dáng đuôi tôm. Phần cổ áo được may theo kiểu cổ đức. Tay áo không ngắn cũng không dài. Khi em mặc vào, tay áo dài đến khuỷu tay của em. Cổ tay áo có phần bo gấu nên nhìn chúng có vẻ đầy đặn hơn những chỗ khác. Ở phần tay áo bên trái, mẹ em cũng nhờ cô thợ may may luôn chiếc phù hiệu của trường em lên đó. Mỗi khi em mặc chiếc áo này thì ai nhìn vào cũng biết em là học sinh của trường tiểu học. Ở phía trước ngực áo còn có thêu tên của em trên đó nữa. Ở chính giữa áo là hàng cúc trắng với 5 chiếc cúc nhỏ xinh. Tương ứng với nó là 5 chiếc khuy cài áo.

Mỗi khi em mặc áo, em thường so cho hai tà bằng nhau rồi cài cúc áo từ dưới lên trên. Em em dạy cài như vậy sẽ không sợ bị cài lệch cúc.

Vì là áo trắng nên em sẽ giữ gìn thật cẩn thận để chiếc áo không bị bẩn màu.

Tả chiếc áo mới của em - Mẫu 9

Sáng nay, trời mùa đông sương giá lạnh lẽo. Em đi giày vải, mặc bộ quần áo ấm đi học.

Mọi thứ đều cũ, nhưng rất sạch sẽ. Cái quần âu dài bằng vải ka-ki xanh công nhân. Cái áo sơ mi màu xám, kẻ sọc. Chiếc áo len dài tay màu xanh biếc. Bên ngoài cùng là chiếc áo khoác màu vàng thẫm có hai lớp vải khá dày.

Chiếc áo khoác còn mới, mẹ mới mua cho em vào đầu vụ rét. Áo có phéc-mơ-tuya bằng nhựa, có hai túi to ở hai bên hông, có thể đút tay vào cho ấm. Phía trong còn có hai túi phụ, có thể bỏ được nhiều thứ khác. Mặc áo khoác vào, em thấy mình lớn hẳn lên, gần bằng các anh học sinh lớp ba, lớp bốn.

Mẹ đã lấy số tiền trợ cấp thương binh của bố để mua chiếc áo khoác này cho cậu con trai bé bỏng của mẹ. Với em, chiếc áo ấm em mặc đến lớp hôm nay là chiếc áo mang nặng tình thương, nó nhắc em phải hiếu thảo, phải chăm ngoan, học giỏi.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
755
  • Lượt tải: 614
  • Lượt xem: 193.759
  • Dung lượng: 212,8 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

2 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Huân Đào
    Huân Đào

    minecraft

    Thích Phản hồi 14/12/22
    • Hằng Nguyễn Thị
      Hằng Nguyễn Thị

      dàn ý hãy cho thêm cả kỉ niệm với chiếc áo nà

      Thích Phản hồi 12/12/22