Văn mẫu lớp 6: Tập làm một bài thơ lục bát (30 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 6

Lục bát là thể thơ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Download.vn sẽ cung cấp Bài văn mẫu lớp 6: Tập làm một bài thơ lục bát, hướng dẫn cách làm một bài thơ lục bát.

Tập làm một bài thơ lục bát
Tập làm một bài thơ lục bát

Tài liệu gồm hướng dẫn cách làm một bài thơ lục bát và 30 bài thơ lục bát mẫu. Hãy cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây.

Tập làm một bài thơ lục bát

Cách làm một bài thơ lục bát

1. Khởi động viết

a. Tập gieo vần

Hãy tập gieo vần bằng cách chọn những tiếng thích hợp để đặt vào chỗ trống trong đoạn thơ dưới đây:

Tiếng chim vách núi nhỏ dần
Rì rầm tiếng suối khi gần khi xa
Ngoài thềm rơi chiếc lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng

b. Xác định đề tài

Một số đề tài như: thiên nhiên, quê hương, gia đình, bạn bè, mái trường…

2. Thực hành viết

- Hình dung cụ thể đề tài em định viết.

- Bắt đầu bằng cách thử viết dòng lục hoặc cặp lục bát đầu tiên với những hình ảnh gợi ấn tượng rõ rệt nhất trong cảm xúc, suy nghĩ của em. Chú ý sử dụng số tiếng, lựa chọn vần, ngắt nhịp theo đúng quy định của thể thơ lục bát.

- Viết những cặp lục bát tiếp theo. Đọc lên để cảm nhận rõ hơn về vần, nhịp, từ ngữ, hình ảnh trong các dòng thơ.

- Thử phát triển ý tưởng, cảm xúc và hình ảnh thơ theo nhiều cách khác nhau. Tập sử dụng các biện pháp tu từ như so sánh, nhân hóa, ẩn dụ; dùng từ láy tả âm thanh, màu sắc…

3. Chỉnh sửa

- Sau khi bài thơ lục bát được làm xong, em hãy đọc diễn cảm bài thơ của mình. Khi lời thơ vang lên, hãy chú ý xem bài thơ đã làm theo đúng thể thơ lục bát chưa (số tiếng trong mỗi dòng thơ, cách gieo vần, phối hợp thanh điệu).

- Chỉnh sửa lỗi chính tả (nếu có) và xem xét có từ ngữ nào cần thay thế để bài thơ hay hơn.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 1

Ơn cha cao lớn bằng trời
Nghĩa mẹ dạt dào như nước biển khơi
Ghi lòng tạc dạ con ơi
Sớm hôm hiếu thảo bõ công sinh thành.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 2

Tiếng chim ríu rít trên cành
Hạ sáng nắng ấm, khu vườn thêm xanh
Tạm biệt mái trường thân yêu
Ngày hè sôi động vui tươi rộn ràng.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 3

Mùa xuân đã đến thật gần
Tiết trời cũng đã thêm dần ấm hơn
Từng chồi non xanh đang lớn
Phố phường rộn ràng người đón sắc xuân.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 4

Bức tranh em vẽ gia đình
Ai cũng rạng rỡ sắc màu tươi vui
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Gia đình là thế cả nhà thương nhau.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 5

Thiếu nhi là tuổi học hành
Chúng em phấn đấu tiến nhanh mỗi ngày.
Chăm chỉ rèn luyện hăng say
Cùng nhau tiến bước mai này bay cao.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 6

Vườn kia cây quý đủ loài
Cam, chanh, bưởi, quýt, mận, xoài, ổi, na.
Hương thơm bay khắp gần xa
Quả thơm mát ngọt phần bà của em.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 7

Tình bạn kỳ diệu biết bao
Chia sẻ cùng nhau đếm sao tháng ngày,
Bạn bè tình cảm nồng say
Mãi không thay đổi nắm tay lâu dài.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 8

Trường học như thể mái nhà
Chia tay hè đến sao mà nhớ thương,
Phượng đang thắp lửa sân trường
Gợi nhiều kỉ niệm vấn vương học trò.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 9

Con đường rợp bóng cây xanh
Âm thanh ríu rít trên cành cây cao,
Gió đưa cành lá lao xao
Vui tươi ngày mới biết bao tiếng cười.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 10

Đôi tay mẹ dịu dàng sao
Ru con khôn lớn biết bao tháng ngày,
Con nâng niu đôi bàn tay
Yêu thương mẹ lắm ơn này không quên.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 11

Thiếu nhi là tuổi học hành
Cùng nhau phấn đấu tiến nhanh từng ngày.
Học hành gắng sức cho hay
Ước mơ chắp cánh càng ngày bay cao.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 12

Cây tre xanh tự thuở nào
Dẫu thân gầy guộc mà sao kiên cường
Bão bùng mà vẫn can trường
Muôn đời xanh tốt đến nhường nào đây. 

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 13

Mẹ như tia nắng của con
Cuộc đời vất vả héo mòn tuổi xuân
Gánh nặng mẹ đã thấm nhuần
Chỉ mong gia đình quây quần sớm hôm.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 14

Ruộng đồng lúa rộng mênh mông
Cánh cò bay lượn tầng không một màu
Vườn nhà trắng xóa hoa cau
Tiếng gà trưa gọi nắng mau trở về.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 15

Thu về bầu trời trong xanh
Đám mây lười biếng chầm chậm trôi đi
Nắng bớt gay gắt mọi khi
Hương thơm hoa sữa nồng nàn khắp nơi.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 16

Tình mẹ bao la rộng lớn
Nuôi con chẳng quản nhọc tháng ngày hơn
Con hãy sống sao cho trọn
Xứng công mẹ chăm lo cả một đời.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 17

Những dòng lưu bút trao tay
Ghi dấu kỉ niệm biết bao tháng ngày
Bạn bè, thầy cô, mái trường
Nơi nào cũng gắn bó và yêu thương.

Nay xa cách tôi nhớ mãi
Từng dòng chữ lưu lại trang kiến thức
Tất cả trở thành hồi ức
Đẹp đẽ của một thời tuổi hồng kia.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 18

Căn nhà vắng mẹ đã lâu
Con về gặp lại ít lâu thêm buồn
Trời làm mưa tưởng lệ tuôn
Nhớ mẹ con lại ngóng trông từng ngày.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 19

Bà em đã tuổi tám mươi
Nhưng vẫn khỏe mạnh vui tươi mỗi ngày
Dành tặng lời đẹp ý hay
Biết ơn bà đã chăm nom từng ngày.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 20

Tôi là bông hoa trong vườn
Rực rỡ khoe sắc, ngào ngạt mùi hương
Cơn gió đi qua còn vương
Dịu dàng mùa xuân thật là tuyệt vời.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 21

Ngày đông lặng lẽ bước đến
Bầu trời âm u, gió thổi lạnh lẽo
Kìa ao mặt nước trong veo
Mầm cây năm đợi đến ngày xuân sang.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 22

Khu vườn tươi tốt làm sao
Ông nội vẫn thường chăm nom từng ngày
Tiếng chim ríu rít thật hay
Cây cối trĩu nặng bõ công người trồng.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 23

Hàng phượng đỏ rực sân trường
Ve kêu rộn ràng báo mùa hè sang
Trong lòng em thật rộn ràng
Ngày chia tay ấy chẳng còn xa xôi.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 24

Mẹ hiền đẹp tựa vì sao
Ru con khôn lớn biết bao tháng ngày
Mai này con lớn khôn thay
Vẫn luôn nhớ những đắng cay ngọt bùi.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 25

Mùa hè đã đến thật gần
Giờ phút chia tay sao đầy mến thương
Dòng lưu bút trao tay nhau
Ghi dấu kỉ niệm biết bao tháng ngày.

Những giờ học tập hăng say
Và cả những giờ lao động miệt mài
Biết bao kỉ niệm thân thương
Tạm biệt mãi nhé mái trường dấu yêu.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 26

Kìa mùa thu đến rất gần
Bầu trời cao thăm và còn trong xanh
Tiếng chim líu lo trên cành
Nghe sao thích thú, rộn ràng vui tai.

Cánh đồng lúa chín vàng ươm
Hương thơm của đất trời này mến thương
Tiếng gió rì rào vấn vương
Trời cũng se lạnh mang heo may về.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 27

Ai cũng đều có ước mơ
Dù là bé nhỏ hay thật lớn lao
Đều đáng trân trọng biết bao
Cùng nhau cố gắng sớm ngày thành công.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 28

Con đường rợp bóng cây xanh
Âm thanh ríu rít trên cành cây cao.
Rộn ràng tiếng lá lao xao
Khung cảnh thơ mộng biết bao tuyệt vời!

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 29

Bàn tay của mẹ dịu dàng
Ru con khôn lớn biết bao tháng ngày.
Chăm lo từng giấc ngủ say
Công lao trời bể chẳng mong đáp đền.

Tập làm một bài thơ lục bát - Mẫu 30

Sân trường rực rỡ phượng hồng
Gợi nhiều kỉ niệm vấn vương học trò
Bao ngày học tập chẳng lo
Thầy cô dìu dắt như là người thân.

Chia sẻ bởi: 👨 Tử Đinh Hương
2.016
  • Lượt tải: 1.750
  • Lượt xem: 521.119
  • Dung lượng: 209 KB
44 Bình luận
Sắp xếp theo
  • PPh Bảo Chân
    PPh Bảo Chân

    minhf có bài thơ này nè 

    Trời buồn trời cho cơn mưa 

    Em buồn em ngủ giữa trưa đến chiều

    Ngủ xong dậy ăn thật nhiều 

    ĂN Xong lại ngủ đến chiều ngày mai


    Thích Phản hồi 11:08 05/12
    • Thị Thoan Lê
      Thị Thoan Lê

      hay đó bạn

      Thích Phản hồi 20:20 10/01
    • Thị Thoan Lê
      Thị Thoan Lê

      hs xuất sắc


      Thích Phản hồi 20:20 10/01
  • Ngô Thế Vinh
    Ngô Thế Vinh

    Mình có bài văn hay nè

    Tết là Tết đến đây rồi

    Trên mâm cỗ có gà xôi, bánh giày

    Gia đình hạnh phúc sum vầy

    Gió thổi nhẹ lung lay cánh đào


    Ngậm từng viên kẹo ngọt ngào

    Chúc cho các chú nhà gần xa

    Anh em,con cháu vui nhà

    Chúc cho phú quý mẹ cha càng giàu


    Mọi người hạnh phúc cùng nhau

    Chúc cho các cụ sống lâu, rạng ngời

    Ta cười tươi cả năm mới

    Tết này ta đến mọi nơi xóm làng

    Nhà này nâng chén rượu vang

    Nhà kia mình chúc an khang bình yên

    😁


    Thích Phản hồi 19:33 06/12
    • Ngô Thế Vinh
      Ngô Thế Vinh

      Mình có bài khác nx nè

      Lặng rồi cả tiếng con ve,

      Con ve cũng mệt vì hè nắng oi

      Nhà em vẫn tiếng à ơi

      Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru

      Lời ru có gió mùa thu

      Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về

      Những ngôi sao thức ngoài kia

      Chẳng bằng mẹ thức vì chúng con,

      Đêm nay con ngủ giấc tròn,

      Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

      🙃


      Thích Phản hồi 20:52 06/12
      • Lê Khánh Vy
        Lê Khánh Vy

        Hay vãi ò×͜×

        Thích Phản hồi 19:53 06/12
        • Văn hiệp Trần
          Văn hiệp Trần

          Quê hương là một tiếng ve

          Lời ru của mẹ trưa hè à ơi

          Dòng sông con nước đầy vơi

          Quê hương là một góc trời tuổi thơ

          Quê hương ngày ấy như mơ

          Tôi là cậu bé dại khờ đáng yêu

          Quê hương là tiếng sáo diều

          Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê

          Quê hương là phiên chợ quê

          Chợ trưa mong mẹ mang về bánh đa

          Quê hương là một tiếng gà

          Bình minh gáy sáng ngân nga xóm làng

          Quê hương là cánh đồng vàng

          Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều

          Quê hương là dáng mẹ yêu

          Áo nâu nón lá liêu siêu đi về

          Quê hương nhắc tới nhớ ghê

          Ai đi xa cũng mong về chốn xưa

          Quê hương là những cơn mưa

          Quê hương là những hàng dừa ven kinh

          Quê hương mang nặng nghĩa tình

          Quê hương tôi đó đẹp xinh tuyệt vời

          Quê hương ta đó là nơi

          Chôn rau cắt rốn người ơi nhớ về.


          Thích Phản hồi 19:31 06/12
          • SÀO DIẾU DƯƠNG
            SÀO DIẾU DƯƠNG

            hay vãi ò

            Thích Phản hồi 20:05 02/01
        • Ngân Lan
          Ngân Lan

          Bài thơ nào cũng hay ko có bài thơ nào tệ 😀🤗

          Thích Phản hồi 20:05 05/12
          • Nguyễn Anh Khoa
            Nguyễn Anh Khoa


            Ngô Quyền thắng trận Bạch Đằng 

            Đường Lâm năm đó hằng hằng nghĩ suy

            Quân Đường vào thế lâm nguy 

            Tướng Ngô mưu trí xưng uy một vùng


            Công đời Đinh,Lý,Lê,Trần

            Bạch Đằng vẫn nhớ những lần uy thanh

            Tiếc vì ông mốt quá nhanh

            Đất Nam đẫ mất một anh hùng tài


            Thích Phản hồi 09:17 07/01
            • Vũ Phan Anh
              Vũ Phan Anh

              tôi sẽ quay lại khi tôi đã đủ khả năng làm thơ

              Thích Phản hồi 20:08 04/01
              • Diệp Anh
                Diệp Anh

                làm người đừng có làm hư                                                                                                ai đâu vất vả đi kiếm từng đồng                                                                                         vậy lên học cách làm người                                                                                             chăm ngoan chăm chỉ  được nhiều người khen                                                                          hay ko ạ 

                Thích Phản hồi 07:48 15/12
                • Hoang Ha Nguyen
                  Hoang Ha Nguyen

                  hay chí

                  Thích Phản hồi 11:10 13/12