Tập làm văn lớp 3: Tả một bức tranh mà em yêu thích 24 bài văn miêu tả lớp 3 hay nhất

Download.vn sẽ cung cấp bài Tập làm văn lớp 3: Tả một bức tranh mà em yêu thích, hướng dẫn cách tả một bức tranh yêu thích.

Tả một bức tranh mà em yêu thích
Tả một bức tranh mà em yêu thích

Tài liệu bao gồm 24 mẫu, mong rằng các bạn học sinh lớp 3 sẽ có thêm tài liệu hữu ích tham khảo cho bài viết của mình. Hãy cùng theo dõi ngay sau đây.

Tả bức tranh quê hương Việt Nam

Tả bức tranh quê hương Việt Nam - Mẫu 1

Tả bức tranh quê hương Việt Nam - Mẫu 2

Bố của em được tặng một bức tranh sơn dầu. Tranh vẽ phong cảnh quê hương. Bức tranh được treo ở phòng khách. Phía trên là bầu trời trong xanh. Đám mây trắng bồng bềnh. Ông mặt trời đỏ rực. Phía dưới là cánh đồng lúa chín vàng. Các bác nông dân đang gặt lúa. Lũy tre làng xanh rờn. Con sông êm đềm chảy qua xóm làng. Chiếc cầu tre nhỏ nối hai bờ. Bức tranh thật hài hòa về đường nét và màu sắc. Khi ngắm tranh, em cảm thấy nhớ về quê hương của mình. Em rất yêu thích bức tranh này.

Tả bức tranh quê hương Việt Nam - Mẫu 3

Cuối tuần, bố mẹ đã thưởng cho em một chuyến đi xem triển lãm tranh. Trong số những bức tranh ở đó, em ấn tượng nhất chính là với bức tranh quê hương Việt Nam. Bức tranh được vẽ không quá lớn. Bức tranh này cũng đã được đóng khung, lồng kính treo ở trên tường. Quan sát xuống phía dưới có đề tên họa sĩ và tên bức vẽ. Cũng chính nhờ đó mà em mới biết bức tranh ấy vẽ cánh đồng quê hương thật thanh bình biết bao nhiêu. Ở đó có con sông xanh mát và có cả lũy tre xanh. Phóng tầm mắt xa xa em nhận thấy được có cả những cô bác nông dân đang gặt lúa. Hình ảnh con trâu đi bừa và trên bầu trời trong xanh kia cũng có những cánh chim đang bay lượn, tất cả như đã thổi vào bức tranh quê hương một sự thanh bình đến lạ lùng. Ai nhìn bức tranh cũng mong muốn có thể về làng quê, được tận hưởng không gian đẹp đẽ, trong lành đó nhiều hơn. Em thực sự cũng rất yêu thích bức tranh cánh đồng quê hương này. Mai sau em cũng ước mơ trở thành họa sĩ để có thể vẽ được khung cảnh quê hương tươi đẹp như bức tranh này.

Tả bức tranh quê hương Việt Nam - Mẫu 4

Trong phòng khách nhà em có treo một bức tranh phong cảnh. Đó là bức tranh vẽ cảnh làng quê Việt Nam rất đẹp. Tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu. Màu sắc được phối hợp hài hòa. Bầu trời trong xanh, cao vợi. Những đám mây trắng bồng bềnh đang lững lờ trôi. Những ngôi nhà nằm lặng yên trong sớm mai. Cánh đồng lúa chín vàng ươm. Trên con đường, các bác nông dân đang ra đồng. Em rất thích bức tranh này.

Tả bức tranh quê hương Việt Nam - Mẫu 5

Ông nội của em được tặng một bức tranh làng quê Việt Nam. Tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu. Bầu trời trong xanh. Cánh đồng lúa xanh mướt. Từng đàn cò trắng bay lả rập rờn. Trên con đê đầu làng, đàn trâu đang gặm cỏ. Dòng sông hiền hòa chảy qua làng quê. Những căn nhà mái ngói đơn sơ. Một vài bác nông dân đang gặt lúa. Bức tranh được đóng trong khung rất đẹp. Bố của em đã treo nó ở phòng khách. Ông nội rất thích bức tranh này. Và em cũng giống ông.

Tả bức tranh quê hương Việt Nam - Mẫu 6

Nhà em có treo một bức tranh sơn dầu. Bức tranh vẽ phong cảnh quê hương Việt Nam. Gam màu của bức tranh rất tươi sáng. Phía trên là bầu trời trong xanh. Vài cánh chim nhỏ đang bay lượn. Phía dưới là thôn xóm yên bình. Những mái nhà tranh đơn sơ. Cánh đồng lúa vàng ươm. Lũy tre làng đang đung đưa theo gió. Những chiếc nón nhấp nhô trên cánh đồng. Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ. Bức tranh mới đẹp làm sao! Em rất thích bức tranh này.

Tả bức tranh Hồ Tây

Tả bức tranh Hồ Tây - Mẫu 1

Ai từng ghé thăm Hà Nội đều sẽ cảm thấy yêu mến hồ Tây. Nhà em có treo một bức tranh vẽ hồ Tây rất đẹp. Trong tranh, hồ Tây mang một nét đẹp nên thơ. Mặt hồ rộng lớn mênh mông. Trên vỉa hè, những hàng hoa muồng hoàng yến vàng ươm đang khoe sắc. Vài người đang đi bộ xung quanh hồ. Phía xa là vòng quay mặt trời to lớn. Em rất thích bức tranh này.

Tả bức tranh Hồ Tây - Mẫu 2

Hôm qua, chúng em có một tiết mĩ thuật. Bài học về cách tranh phong cảnh. Em đã vẽ cảnh hồ Tây. Trong tranh, hồ Tây hiện lên rất đẹp. Trên bầu trời, những đám mây trắng đang trôi lững thững. Mặt hồ trong xanh, rộng mênh mông. Phía xa xa, vòng quay mặt trời to lớn. Một vài người đang đứng ngắm nhìn hồ trên vỉa hè. Em rất thích bức tranh của mình.

Tả bức tranh Hồ Tây - Mẫu 3

Phòng khách nhà em có treo một bức tranh. Trong tranh là khung cảnh hồ Tây. Phía trên là bầu trời trong xanh. Những đám mây trắng đang chầm chậm trôi. Ông mặt trời chói chang đang tỏa ánh nắng xuống mặt hồ. Mặt hồ rộng mênh mông, lấp lánh ánh vàng. Phía xa là ngôi chùa Trấn Quốc linh thiêng. Những hàng cây xanh đung đưa trong gió. Một vài người đi bộ hoặc đạp xe xung quanh hồ. Em rất thích bức tranh này.

Tả bức tranh Hồ Tây - Mẫu 4

Ông nội được tặng một bức tranh rất đẹp. Tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu. Cảnh trong tranh là hồ Tây nằm ở thủ đô Hà Nội. Phía trên là bầu trời rộng lớn. Vài cánh chim nhỏ đang bay lượn. Phía dưới mặt hồ rộng mênh mông. Phía xa là vòng quay mặt trời khổng lồ. Đó chính là biểu tượng của hồ Tây. Khi ngắm tranh, em cảm nhận được vẻ đẹp của nơi đây. Em rất thích bức tranh này.

Tả bức tranh Hồ Tây - Mẫu 5

Ông nội có một bức tranh. Tranh vẽ phong cảnh hồ Tây. Phía trên cao là bầu trời xanh thẳm. Mặt hồ rộng mênh mông. Từng gợn sóng đánh lăn tăn. Xung quanh hồ, những hàng cây xanh tốt. Một vài người đang chạy bộ quanh hồ. Ông mặt trời đỏ rực đang lặn dần. Phía xa là ngôi chùa Trấn Quốc linh thiêng. Bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu. Em cảm thấy bức tranh này tuyệt đẹp.

Tả bức tranh về Vịnh Hạ Long

Tả bức tranh Vịnh Hạ Long - Mẫu 1

Chủ nhật tuần trước em được bố cho đến một triển lãm tranh với tựa đề "Cảnh sắc Việt". Đến nơi đây em hết sức bất ngờ và ngưỡng mộ với tài năng của người nghệ sĩ, rất nhiều bức vẽ đẹp từ cảnh sông Hương, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc... Nhưng trong đó em thích và ấn tượng nhất với bức vẽ về Vịnh Hạ Long. Từ xa nhìn lại, bức tranh như một Vịnh Hạ Long có thật nhưng đã được thu nhỏ. Nền phía dưới bức tranh là mặt nước trong xanh gợn những đợt sóng lăn tăn. Nước trong xanh mát mẻ tưởng như nhìn được đến tận đáy, in cả nền trời với những gợn mây xanh, mây trắng. Phía trên mặt nước, cọ vẽ của họa sĩ phác nên hình ảnh của những hòn núi, hòn Trống Mái được phủ cây xanh mắt. Dưới đó là hình ảnh con thuyền rẽ sóng lướt nhẹ nhàng trên mặt nước như một nét chấm phá giữa khung cảnh bình yên, lặng lẽ của nước non nơi đây. Phía trên là những gam màu sáng của bầu trời, những tia nắng nhẹ được phác bằng màu vàng nhạt. Bầu trời trong và cao vời vợi. Bố cục của bức tranh được sắp xếp một cách hết sức tài hoa. Có điểm có diện, có đậm có nhạt và mọi cảnh vật đều có sự hài hoa trên nền sông nước. Màu sắc được kết hợp rất tuyệt làm sống lên cả cái hồn của bức tranh. Những nét vẽ của tác giả em cảm tưởng rất điêu luyện và tâm huyết. Tất cả hiện lên như một bức tranh thủy mặc tuyệt mĩ. Phong cảnh Vịnh Hạ Long thật đẹp. Ngắm nhìn bức tranh em như được đến thăm thắng cảnh nơi đây vậy.

Tả bức tranh Vịnh Hạ Long - Mẫu 2

Bức ảnh chụp phong cảnh Vịnh Hạ Long một thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam. Em biết được như vậy là vì phía dưới bức ảnh ấy có hai hàng chữ tiếng Việt và tiếng Anh giới thiệu tên của bức ảnh. Bao trùm lên toàn cảnh là những hòn núi đá to, nhỏ mọc lên giữa biển nước xanh mênh mông với những hình thù khác nhau. Hòn cao nhất giống như một chú gà trống đang ngẩng cao đầu để gáy, gọi là “hòn Trống”. Phía bên phải có hai hòn chồng gối lên nhau, trông thật chông chênh nguy hiểm. Xa xa là một cửa hang rộng với những dòng thạch nhũ chảy từ trên cao xuống, tạo cho cửa hang có những hình thù kì dị, lạ mắt. Xung quanh là biển nước xanh mênh mông. Một chiếc tàu du lịch đang rẽ sóng tiến vào một cửa động. Phong cảnh vịnh Hạ Long quả thật là đẹp và hấp dẫn. Lớn lên, nhất định em sẽ thực hiện một chuyến tham quan du lịch đến với Hạ Long.

Tả bức tranh Vịnh Hạ Long - Mẫu 3

Tuần trước, tại một triển lãm tranh ảnh. Em đã được nhìn thấy một bức tranh vẽ cảnh Vịnh Hạ Long. Đây là một thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam, vùng lõi vịnh được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Nổi bật ở bức tranh là những hòn núi đá với các kích cỡ to nhỏ khác nhau nổi lên trên mặt biển xanh màu ngọc bích. Ở góc phải của bức tranh là một chiếc thuyền buồm du lịch màu trắng đang rẽ sóng qua những hòn núi đá. Ngay phía trên là những chú chim hải âu trắng chao lượn cùng với những đám mây bồng bềnh trên bầu trời xanh biếc. Theo em, đây là một bức tranh phong cảnh rất đẹp. Em rất thích bức tranh này.

Tả bức tranh Vịnh Hạ Long - Mẫu 4

Nhà em có một bức tranh phong cảnh rất đẹp. Đó là bức tranh vẽ về Vịnh Hạ Long - một nơi mà em chưa có cơ hội được ghé thăm bao giờ. Toàn bức tranh lấy màu xanh làm chủ đạo. Màu trời xanh biếc, điểm những đám mây trắng lững lờ, cảm giác như là đang đứng dưới một bầu trời thực sự, với những đám mây thực sự đang trôi đi thật khẽ, thật êm vậy. Nước vịnh màu xanh như tấm gương trắng được in sắc mây trời. Trên sông nước bao la ấy, những chiếc thuyền buồm nào cam, nào đỏ như đang dong ra khơi đánh bắt cá. Vịnh Hạ Long nổi tiếng với những mỏm đá, mỏm núi nhỏ trên mặt nước với những hình thù khác nhau, giống như được bàn tay tạo hóa nhào nặn vậy. Trong bức tranh, những mỏm đá ấy sừng sững, vững chãi, phủ đầy rêu xanh và những cây dại nho nhỏ. Dường như chúng đã ở đây hàng nghìn năm rồi vậy. Cả bức tranh như ánh lên một sắc màu tươi sáng, khiến người khác không thể nào rời mắt. Em có cảm giác như mình đang đứng trên thuyền, đưa mắt nhìn về phía xa những mỏm đá, dưới ánh nắng lấp lánh, những cơn gió nhè nhẹ thổi, thật đẹp, thật thơ mộng làm sao. Em rất thích bức tranh vẽ vịnh Hạ Long này.

Tả bức tranh Vịnh Hạ Long - Mẫu 5

Nhà em có một bức tranh vẽ Vịnh Hạ Long. Tranh được vẽ bằng màu nước. Khung cảnh thiên nhiên hiện lên tuyệt đẹp. Rất nhiều hòn núi đá to, nhỏ khác nhau mọc lên giữa biển. Nước biển trong xanh, êm đềm. Hòn cao nhất giống như một chú gà trống đang ngẩng cao đầu để gáy. Phía xa xa, nhiều tàu thuyền qua lại tấp nập. Phong cảnh vịnh Hạ Long quả thật rất đẹp và hấp dẫn. Bức tranh khiến em mong muốn được đến thăm vịnh Hạ Long một lần.

Tả bức tranh Hồ Gươm

Tả bức tranh Hồ Gươm - Mẫu 1

Tả bức tranh Hồ Gươm - Mẫu 2

Chủ nhật tuần trước, em có dịp đến xem triển lãm tranh. Trong đó, em ấn tượng nhất với bức tranh vẽ cảnh hồ Gươm buổi sớm. Bức tranh sơn dầu như khắc họa hết vẻ đẹp của hồ Gươm buổi sớm. Hàng cây ven hồ xanh tốt. Mặt hồ trong xanh, gợn sóng. Nổi bật giữa làn nước biếc là Tháp Rùa cổ kính. Phía xa là chiếc cầu Thê Húc màu đỏ dẫn đến đền Ngọc Sơn. Bức tranh vẽ hồ Gươm thật đẹp.

Tả bức tranh Hồ Gươm - Mẫu 3

Nhà em có rất nhiều bức tranh vẽ cảnh vật thiên nhiên. Nhưng bức tranh về Hồ Hoàn Kiếm ở thủ đô Hà Nội vẫn là bức tranh mà em thích nhất. Giữa hồ là Tháp Rùa cổ kính soi bóng trên mặt hồ trong xanh. Trên cao là những đám mây trắng bồng bềnh trôi giữa bầu trời cao vời vợi. Nhìn xa hơn, tòa nhà Bưu điện thành phố đồ sộ và lộng lẫy được trang trí cờ hoa rực rỡ. Và kia nữa là cầu Thê Húc màu son, uốn cong như một nét hoa văn, tượng trưng cho bàn tay của một nàng tiên nữ hiếu khách, vẫy chào chúng em đến viếng đền Ngọc Sơn cổ kính. Mái đền ngàn năm tuổi nép mình dưới gốc đa cổ thụ cành lá xum xuê. Bức tranh vẽ hồ Gươm thật đẹp.

Tả bức tranh Hồ Gươm - Mẫu 4

Trước mắt em là bức tranh về Hồ Gươm ở thủ đô Hà Nội. Có lẽ bức tranh vẽ buổi bình minh đang lên. Nhìn ra xa, những gợn sóng nhỏ dần, rồi cuối cùng là một tấm gương phẳng óng ánh những tia nắng của buổi ban mai. Xa xa, giữa mặt hồ là Tháp Rùa đứng uy nghi với vẻ trầm mặc muôn thuở giữa cồn cỏ xanh mượt. Phía xa là cây cầu Thê Húc cong cong. Và ngôi đền Ngọc Sơn cổ kính. Em cảm thấy rất thích bức tranh này.

Tả bức tranh Hồ Gươm - Mẫu 5

Hôm qua, em được đi xem triển lãm tranh với ông nội. Trong buổi triển lãm ấy, em ấn tượng nhất là bức tranh vẽ khung cảnh Hồ Gươm. Bức tranh vẽ khung cảnh Hồ Gươm vào buổi sớm. Nước hồ trong xanh như in bóng mây trời. Xa xa là cầu Thê Húc đỏ cong cong như con tôm nổi trên mặt nước. Xung quanh hồ là những hàng cây xanh tốt. Chính giữa bức tranh chính là Tháp Rùa cổ kính. Phía xa là cây cầu Thê Húc màu đỏ, dẫn đến đến Ngọc Sơn. Em rất thích bức tranh vẽ khung cảnh Hồ Gươm này.

Tả bức tranh vẽ Trái Đất

Tả bức tranh vẽ Trái Đất - Mẫu 1

Vừa qua, trường em đã phát động cuộc thi “Vẽ tranh về Trái Đất”. Học sinh toàn trường đã tham gia tích cực. Nhiều bức tranh đẹp và có thông điệp ý nghĩa. Nhưng em ấn tượng nhất với bức tranh “Hành tinh xanh” của bạn Nguyễn Hà Trang. Trong tranh, bạn đã vẽ hình ảnh đôi bàn tay đang ôm lấy Trái Đất. Bức tranh có màu xanh của cây cối, bầu trời, biển cả. Bạn đã gửi gắm thông điệp rằng con người phải bảo vệ rừng, tích cực trồng cây. Em rất thích bức tranh này.

Tả bức tranh vẽ Trái Đất - Mẫu 2

Trong giờ Mĩ thuật, chúng em được học vẽ Trái Đất. Bức tranh của em là hình ảnh Trái Đất có gắn một vòi nước. Phía bên trái, một bàn tay đang hứng lấy những giọt nước chảy từ vòi. Phía trên cùng là dòng chữ “Hãy bảo vệ nguồn nước”. Bức tranh nhắc nhở con người cần bảo vệ tài nguyên nước. Em rất thích bức tranh của mình.

Tả bức tranh vẽ Trái Đất - Mẫu 3

Bức tranh “Trái Đất thân yêu” của bạn Nguyễn Minh Phương đã đạt giải nhất cuộc thi “Vẽ tranh về Trái Đất”. Trong bức tranh, bạn đã vẽ hình ảnh đôi bàn tay đang ôm lấy Trái Đất. Màu sắc nổi bật của bức tranh là màu xanh của cây cối, bầu trời, biển cả. Thiên nhiên trên Trái Đất thật đẹp đẽ. Bức tranh nhắc nhở con người phải bảo vệ rừng, tích cực trồng cây. Em rất thích bức tranh này.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Hy
178
  • Lượt tải: 205
  • Lượt xem: 69.920
  • Dung lượng: 213 KB
Sắp xếp theo