Stt đi nghĩa vụ quân sự hay nhất

Stt đi lính, stt đi bộ đội

Ngày tuyển quân 2024 sắp đến nên mỗi chiến sĩ đang có những tâm trạng khác nhau, những Stt đi nghĩa vụ quân sự hay nhất dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn thể hiện cảm xúc của mình trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự với Quốc gia.

50 Status đi bộ đội, caption đi nghĩa vụ sẽ được nhiều các bạn nam giới chuẩn bị lên đường đi đến đơn vị của mình quan tâm. Tuy rằng đây là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn nên sẽ có rất nhiều cảm xúc khác nhau, hi vọng rằng những stt này sẽ là cầu nối của các chiến sĩ sẵn sàng lên đường đi nghĩa vụ quân sự có được tâm trạng tốt nhất.

Stt đi nghĩa vụ quân sự

Tháng 2, tháng 3 là thời điểm mà công dân lên đường nhập ngũ, hãy gửi tặng những câu nói hay về đi nghĩa vụ quân sự cho những người thân yêu của mình ngay bạn nhé. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm lời chúc, bài phát biểu tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây:

Stt đi nghĩa vụ quân sự hài hước

1. Bao giờ hết thời áo xanh, hết còi hết kẻng anh về cưới em.

2. Liệu có mấy ai hiểu được cái ôm của người lính trước khi nhập ngũ, bỏ lại sau lưng mình gia đình, sự nghiệp và cả tình yêu.

4. Lúc anh đi lính em khóc rất nhiều, nhưng khi về em cười rồi nói đến dự đám cưới em nhé!

5. Những bộ quần áo đẹp nhất chính là bộ quần áo khoác màu xanh khoác lên mình người lính.

6. Hai năm đi lính như một giấc ngủ trưa, chỉ sợ ngủ dậy lại nhận được thiệp cưới của em.

7. Chẳng mong gương vỡ lại lành, chỉ mong đi lính sẽ trưởng thành hơn.

8. Thanh xuân của đời người ngắn lắm và tôi sẽ dùng cả thanh xuân này để đổi lại bình yên cho Tổ quốc yêu dấu.

9. Anh thương Tổ quốc em có bằng lòng đợi, đất nước yên bình anh sẽ lại về thôi.

10. Người bạn đồng hành tâm sự mỗi đêm gác của tôi chẳng ai khác ngoài cây súng can trường.

Stt buồn chia tay người yêu đi lính

1. Khoảng cách sẽ không thể cản trở nếu chúng ta coi nhau là tất cả!

2. Chúng ta nghĩ đến ngày tương phùng nhiều hơn là nỗi sợ hãi trước sóng gió khoảng cách.

3. Chúc anh lên đường bình an, chăm chỉ luyện tập hoàn thành nghĩa vụ, góp phần gìn giữ và bảo vệ Tổ Quốc.

4. Tình yêu em dành cho anh bình dị và sâu sắc như chính tình yêu anh dành cho Tổ Quốc thân yêu.

5. Dù ở nơi biên cương hải đảo của Tổ quốc, nhưng em sẽ luôn ở bên cạnh, tin tưởng và yêu anh!

6. Mai anh đi rồi, lên đường thực hiện nghĩa vụ vì nước vì dân. Em chúc anh lên đường thượng lộ bình an, mọi điều vui vẻ và tốt đẹp. Em vẫn mãi ở đây đợi anh về.

7. Khoảng cách về địa lý không thể ngăn được 2 trái tim luôn hướng về nhau!

8. Chắc là em sẽ nhớ anh lắm đó, nhưng vì nghĩa vụ hãy cố gắng thực hiện tốt nha anh. Em sẽ luôn bên anh trong cuộc hành trình này nhé!

9. Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh. Yêu xa là khi người ta sống và yêu bằng kỉ niệm.

10. Yêu xa sẽ có những lúc buồn chán, tủi thân, mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả. Nhưng những lúc như vậy, chúng ta hãy nghĩ đến lúc bắt đầu để có thể giữ tình yêu bền lâu nhé!

Stt đi nghĩa vụ quân sự hay nhất

1. Thanh xuân của đời người ngắn lắm. Và tôi muốn dùng cả thanh xuân này để đổi lại bình yêu cho Tổ quốc tôi.

2. Sống khoẻ, sống có ích và sống lành mạnh để xây dựng và bảo vệ quê hương.

3. Tán gái có thể không đổ nhưng diễn tập nhất định phải chăm chỉ.

4. Người bạn tâm sự mỗi đêm gác với chúng tôi chẳng ai khác ngoài cây súng can trường.

5. Ai đi lính mới thấu hiểu cảm giác. Những ngày mưa xối xả vẫn gồm mình chèo đèo lội suối….

6. Cái nắm tay cũng làm cho balo bớt nặng.

7. Hạnh phúc với người lính đơn giản chỉ là một cái ôm.

8. Tuổi trẻ này đẹp hơn khi có cây súng làm bạn.

9. Xa nhà, mang trong mình sứ mệnh lớn giúp ta lớn và trưởng thành hơn rất nhiều.

10. Anh thích hướng mắt ra cái không gian cao rộng của đất trời. Vì nơi đó có Tổ quốc anh yêu và có cả em.

11. Một cái nắm tay thôi cũng làm cho balo bớt nặng.

12. Tình yêu xa của người lính chỉ biết gửi nhớ, gửi thương qua mây, qua gió.

13. Ở nơi biên cương Tổ quốc có một trái tim luôn hướng về người con gái xinh đẹp, giản dị.

14. Khoảng cách sẽ không xa nếu như trái tim chúng ta luôn hướng về nhau.

Stt người yêu đi lính

1. Yêu một người ở xa là gửi nhớ, gửi thương qua mây qua gió

2. Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả!

3. Yêu xa dường như rất mặn nồng, ngọt ngào. Bởi vì dường như có gian nan nên càng thêm quý trọng.

4. Chúng tôi nghĩ đến tương lai đoàn tụ nhiều hơn là nỗi sợ hãi trước sóng gió khoảng cách

5. Yêu xa để cảm nhận nỗi nhớ da diết, cồn cào. Nước mắt rơi nhưng lòng không nguội, vì phía nơi nào vẫn còn có anh.

6. Yêu xa là một thử thách của hạnh phúc. Nếu thử thách mà không thể vượt qua được thì bạn có tư cách gì để hạnh phúc?

7. Làm ơn đừng để tình yêu trở nên nhỏ bé khi khoảng cách giữa chúng ta kéo dài ra!

8. Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh. Yêu xa là khi người ta sống và yêu bằng kỉ niệm.

9. Chỉ có em, anh, và những con người Yêu xa như chúng ta mới có thể hiểu… yêu xa, vất vả biết nhường nào.

10. Trong tình yêu, yêu gần hay yêu xa không quan trọng, mà quan trọng là ở trái tim mình.

Stt đi nghĩa vụ quân sự bằng thơ

1. Hai năm nghĩa vụ hoàn thành
Thời gian còn lại ta dành cho nhau.

2. Thương Tổ quốc em có bằng lòng đợi
Đất nước yên bình anh sẽ lại về thôi.

3. Nếu không yêu xin đừng thả thính
Yêu lính rồi thì đừng để lính bơ vơ

4. Anh yêu em bằng con tim người lính. Tình trong ngực và đất nước ở trong tim.

5. Thanh xuân như một tách trà
Đậm nhạt cũng được miễn là có em

6. Bao giờ hết thời áo xanh
Hết còi hết kẻng anh về cưới em

  • 38.369 lượt xem
👨 Lê Thị tuyết Mai Cập nhật: 26/02/2024
Xem thêm: STT hay Nghĩa vụ quân sự
Sắp xếp theo