Tập làm văn lớp 3: Kể lại câu chuyện Người liên lạc nhỏ (2 mẫu) Kể chuyện lớp 3 - Tuần 14

Download.vn sẽ giới thiệu bài Tập làm văn lớp 3: Kể lại câu chuyện Người liên lạc nhỏ, là tài liệu vô cùng hữu ích.

Kể lại câu chuyện Người liên lạc nhỏ
Kể lại câu chuyện Người liên lạc nhỏ

Dưới đây là 2 mẫu dành cho học sinh lớp 3 củng cố kỹ năng kể chuyện, cũng như tích lũy vốn từ để viết văn ngày càng hay hơn.

Kể lại câu chuyện Người liên lạc nhỏ - Mẫu 1

Buổi sáng hôm đó, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một ông ké đã chờ sẵn ở điểm hẹn. Nhìn thấy Kim Đồng, ông mỉm cười nói:

- Bác cháu ta lên đường thôi!

Kim Đồng nhanh nhẹn đi phía trước, ông ké lững thững theo đằng sau. Khi gặp điều đáng ngờ, người đi trước sẽ ra hiệu, người đi sau tránh vào bên đường.

Khi đến quãng suối, vừa qua cầu thì gặp Tây đồn đem lính đi tuần. Kim Đồng bĩnh tĩnh huýt sáo ra hiệu. Ông ké nấp vào tảng đá gần đó. Tảng đá rất to nhưng bọn lính đã nhìn thấy. Chúng nó kêu ầm lên. Nhanh trí, ông ké ngồi ngay xuống rồi thản nhiên nhìn bọn lính như đang ngồi nghỉ.

Bọn Tây hỏi Kim Đồng:

- Bé con đi đâu giờ mà sớm thế?

Kim Đồng nói:

- Tôi đi đón thầy mo về cúng mẹ ốm!

Nói rồi Kim Đồng quay lại gọi:

- Già ơi, ta đi thôi. Nhà cháu còn xa lắm đấy!

Giặc chẳng chút nghi ngờ. Hai bác cháu đi qua không chút sợ hãi. Tảng đá cũng như vui mừng trong nắng mai.

Kể lại câu chuyện Người liên lạc nhỏ - Mẫu 2

Sáng hôm đó, Kim Đồng được giao nhiệm vụ mới. Cậu phải dẫn đường cho một ông ké cách mạng. Hai ông cháu lên đường. Kim Đồng đi trước, nếu thấy có bất ngờ thì ra hiệu để ông ké kịp tránh.

Hai người đến quãng suối, vừa qua cầu thì có một đám lính Tây đi tới. Kim Đồng huýt sáo ra hiệu. Ông ké nấp vào một tảng đá lớn bên đường. Tảng đá to nhưng bọn lính vẫn nhìn thấy. Chúng kêu ầm lên và chạy lại. Ông ké bình tĩnh ngồi xuống tảng đá như một người đi đường mệt, phải ngồi nghỉ.

Phía trên, bọn lính liền hỏi Kim Đồng:

- Bé con đi đâu mà sớm thế?

Kim Đồng bình tĩnh trả lời:

- Đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm!

Rồi Kim Đồng quay lại gọi:

- Già ơi, ta mau đi thôi. Nhà cháu hãy còn xa lắm đấy!

Hai ông cháu thản nhiên đi qua bọn lính. Mắt giặc tưởng tráo trưng mà hóa ra lại mong manh. Rừng núi xung quanh như cùng bừng lên chia vui với hai ông cháu.

Chia sẻ bởi: 👨 Tử Đinh Hương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 05
  • Lượt xem: 929
  • Dung lượng: 375,8 KB
Sắp xếp theo