Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em với mẹ (6 mẫu) Tập làm văn lớp 3

Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em với mẹ là tài liệu hữu ích được giới thiệu đến bạn đọc cùng tham khảo.

Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em với mẹ
Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em với mẹ

Nội dung bao gồm 6 đoạn văn mẫu lớp 3, hãy cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây để có thêm kiến thức hữu ích. 

Nêu tình cảm, cảm xúc của em với mẹ - Mẫu 1

Em rất yêu quý mẹ của mình. Năm nay, mẹ đã bốn mươi hai tuổi. Nhưng với em, mẹ còn rất xinh đẹp và trẻ trung. Mẹ là một giáo viên dạy môn Toán. Công việc của mẹ khá bận rộn. Nhưng mẹ luôn quan tâm và chăm sóc mọi người trong gia đình. Thỉnh thoảng, em còn nhờ mẹ giảng bài. Tôi mong mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.

Nêu tình cảm, cảm xúc của em với mẹ - Mẫu 2

Mẹ là người em rất yêu thương. Năm nay, mẹ ba mươi lăm tuổi. Mái tóc dài luôn được buộc gọn gàng. Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng hồng. Công việc của mẹ khá bận rộn. Bởi mẹ là một bác sĩ nên thường phải ở lại bệnh viện. Nhưng khi có thời gian rảnh, mẹ thường đưa em đi chơi. Thỉnh thoảng, em cũng chia sẻ với mẹ nhiều chuyện. Mẹ luôn đưa ra những lời khuyên cho em. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì luôn có mẹ ở bên.

Nêu tình cảm, cảm xúc của em với mẹ - Mẫu 3

Gia đình có vai trò quan trọng đối với mỗi người. Và trong gia đình, mẹ là người quan trọng nhất với em. Mẹ em năm nay đã ba mươi bảy tuổi. Mẹ có dáng người cân đối, thon thả. Mái tóc của mẹ là tóc xoăn, có màu nâu mượt. Khuôn mặt trái xoan với đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao cao và đôi môi đỏ hồng luôn nở nụ cười rạng rỡ là những nét nổi bật. Mẹ em sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên. Mẹ là một người rất đảm đang. Em rất yêu mẹ của em.

Nêu tình cảm, cảm xúc của em với mẹ - Mẫu 4

Mẹ là người em rất yêu quý và kính trọng. Năm nay, mẹ bốn mươi tư tuổi. Nhưng đối với em, mẹ vẫn còn rất trẻ trung, xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan với làn da rám nắng. Mái tóc dài được chăm sóc cẩn thận. Đôi mắt sáng ngời như ánh sao trên bầu trời cao. Nụ cười của mẹ thật hiền từ, ấm áp. Mẹ rất dịu dàng, lại đảm đang. Mọi công việc trong nhà đều do mẹ chăm lo. Em thích nhất là đôi bàn tay của mẹ. Đôi bàn tay đã vất vả làm việc, luôn chứa chan yêu thương. Mẹ đã dạy cho em nhiều điều bổ ích. Em rất biết ơn và trân trọng mẹ.

Nêu tình cảm, cảm xúc của em với mẹ - Mẫu 5

Mẹ là người em yêu nhất trên đời. Năm nay, mẹ của em bốn mươi tuổi. Dáng người khá đầy đặn. Khuôn mặt phúc hậu. Làn da có nhiều tàn nhang. Giọng nói trầm ấm. Đôi bàn tay có nhiều vết chai sần. Mẹ là một giáo viên dạy môn Toán. Nên khi có bài tập khó, em thường nhờ mẹ giảng bài cho. Em mong mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Em sẽ cố gắng học tập tốt để mẹ luôn cảm thấy tự hào.

Nêu tình cảm, cảm xúc của em với mẹ - Mẫu 6

Mẹ là người em yêu nhất trên đời. Mẹ của em đã bốn mươi hai tuổi. Nhưng mẹ còn xinh đẹp và trẻ trung lắm. Khuôn mặt có hình trái xoan. Nước da thì trắng hồng. Mẹ có dáng người thanh mảnh. Màu tóc thật mềm mượt. Đôi mắt thì sáng ngời như vì sao. Mẹ rất tâm lí và dịu dàng. Em mong rằng mẹ sẽ khỏe mạnh, vui vẻ. Em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, giúp đỡ mẹ thật nhiều. Em luôn yêu thương, biết ơn và kính trọng mẹ của mình.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
Liên kết tải về

Chọn file cần tải:

Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
Sắp xếp theo
👨
Đóng
Chỉ thành viên Download Pro tải được nội dung này! Download Pro - Tải nhanh, website không quảng cáo! Tìm hiểu thêm
Nhắn tin Zalo