Bài thơ gợi lên trong bạn những kỉ niệm và suy nghĩ gì về tuổi học trò Soạn bài Chiếc lá đầu tiên - Chân trời sáng tạo

Bài thơ gợi lên trong bạn những kỉ niệm và suy nghĩ gì về tuổi học trò mang đến 4 câu trả lời hay chính xác nhất. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, biết cách trả lời câu hỏi 6 trang 7 bài Chiếc lá đầu tiên sách Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo.

Chiếc lá đầu tiên là một bài thơ hay, hình tượng thơ giàu sắc thái biểu cảm, chất nhạc có sức lan tỏa mạnh mẽ, mê đắm. Nhờ đó thi phẩm đã được nhiều thế hệ độc giả thuộc nằm lòng và chia sẻ qua thời gian. Vậy dưới đây là 4 câu trả lời nhanh chính xác nhất mời các bạn cùng theo dõi.

Chiếc lá đầu tiên gợi lên trong bạn những kỉ niệm, suy nghĩ gì về tuổi học trò

Câu 6 trang 7 Ngữ văn 10 tập 2 Chân trời sáng tạo

Bài thơ gợi lên trong bạn những kỉ niệm và suy nghĩ gì về tuổi học trò?

Trả lời câu 6 trang 7 Ngữ văn 10 tập 2 CTST

Gợi ý 1

Đối với em, tuổi học trò là một thứ gì đó rất trong sáng, vô giá và đặc biệt qua bài thơ thì điều ấy càng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Tuổi học trò mang đến cho mỗi người những kiến thức, tình bạn, tình thầy trò và những kỉ niệm khó quên. Đó là những kỉ niệm quý giá, đem đến cảm giác tiếc nuối mỗi khi hồi tưởng mà chắc hẳn bất kì ai trong chúng ta cũng muốn sống lại trong đó nhiều lần nữa.

Gợi ý 2

Bài thơ gợi lên trong bạn những kỉ niệm về tuổi học trò như

- Tuổi học trò mang đến cho mỗi người những kiến thức, tình bạn, tình thầy trò và những kỉ niệm khó quên.

- Đó là những kỉ niệm quý giá, đem đến cảm giác tiếc nuối mỗi khi hồi tưởng mà chắc hẳn bất kì ai trong chúng ta cũng muốn sống lại trong đó nhiều lần nữa.

Gợi ý 3

Bài thơ gợi lên những kỉ niệm/ những suy nghĩ về tuổi học trò: Tuổi học trò nhiều kỉ niệm, tình cảm trong sáng, ngây thơ, nhiều trò nghịch ngợm mà mỗi người chỉ được trải qua một lần trong đời. Vì thế, cần trân trọng từng giây phút được ngồi trên ghế nhà trường.

Gợi ý 4

Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Bởi nơi đây chưa rất nhiều kỉ niệm đẹp. Đó có thể là kỉ niệm với những người bạn đáng yêu, ngộ nghĩnh. Nhờ có những người bạn ấy mà quãng đường đi học trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhớ những buổi đến trường vừa rong ruổi hát ca, vừa để ý mấy anh thanh niên, bởi lẽ đó mà đã muộn học. Phải trèo tường vào trường và đã bị bác bảo vệ bắt được. Nghĩ lại mới buồn cười làm sao! Chưa dừng lại ở đó, tuổi học trò còn có những kỉ niệm đẹp về tình yêu đôi lứa hay còn gọi là mối tình đầu thơ ngây, trong trẻo. Nhờ mối tình ấy mà tuổi học trò thêm biết bao thi vị và màu sắc. Những bạn trai, bạn gái đi xe đạp dạo chơi phố phường, rồi không may bị lũ bạn bắt được. Xấu hổ nhưng cũng thật vui biết mấy. Thật vậy, tuổi học trò là thời gian tươi đẹp nhất của mỗi con người. Mai này lớn lên, khi nghĩ về quãng thời gian ấy mới thấy trân trọng nó biết bao!

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 2.740
  • Dung lượng: 102,6 KB
Sắp xếp theo