Những bài thơ ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hay nhất

35 bài thơ 20/10 ý nghĩa

Thơ 20/10 có rất nhiều trên Internet. Vậy đâu là bài thơ về 20/10 hay nhất? Hãy cùng bạn đọc Download.vn tổng hợp nhé!

Mỗi vần thơ chứa đựng bao tình cảm của người gửi, đây chính là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. Vậy còn chần chừ gì nữa? Hãy chọn cho mình bài thơ 20/10 hay nhất, ưng ý nhất và gửi kèm lời chúc ý nghĩa nữa bạn nhé!

Quà tặng ngày 20/10

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Anh muốn tặng em một món quà
Nhân ngày phụ nữ của nước ta
Nhưng lắc đầu em không muốn nhận
Đưa hết lương đây hỡi soái ca

Anh muốn tặng em một lẵng hoa
Ngày lễ vinh danh của các bà
Em lắc đầu em đây không thích
Tiết kiệm nhé anh bớt tiêu pha

Anh muốn tặng em một ngôi sao
Đêm qua anh hái tít trời cao
Lắc đầu không tin... anh nói sạo
Anh vẫn mộng mơ giống thuở nào

Anh muốn tặng em trái tim yêu
Muốn nói với em biết bao điều
Em mỉm cười nụ cười hàm tiếu
Tim đã cũ rồi giá bao nhiêu

Anh muốn tặng em một bài thơ
Ngày xưa anh viết thuở dại khờ
Em gật đầu nhưng anh hãy nhớ
Phải yêu em trong cả giấc mơ.

Vui niềm hạnh phúc ngày 20/10

Tác giả: Ánh Nguyễn

Viết đôi câu thơ để chúc mừng
Hai mươi tháng mười của chúng ta
Một nửa đang chờ vui hạnh phúc
Nhận được yêu thương ngàn lời ca

Ngày mai thức dậy mở mắt ra
Tràn ngập niềm vui đến vỡ oà
Nào hoa nào bánh nào câu chúc
Nghe được em cười khúc khích mà

Anh có biết không em luôn nghĩ
Là ngày phụ nữ được yêu thương
Tôn vinh một năm hai lần đó
Ôi sướng quá đi còn gì hơn

Anh nhé! không phải là em khôn
Mà do em yếu đuối vô cùng
Em đã trao anh phần một nửa
Bù đắp cho nhau suốt ngàn trùng

Khơi nguồn chia sẻ lòng nhân hậu
Em nữ đảm đang lại khéo tay
Anh vẫn thường bảo em như thế
Ôm lòng nhân ái qua từng ngày

Tháng mười yêu thương có cánh bay
Chúc cho nữ giới khắp mọi miền
Ôm lấy yêu thương gạt bất hạnh
Hai mươi là ngày được đoàn viên.

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tác giả: Anh Tài

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
Gửi tới các chị muôn vàn lời yêu
Chúc riêng các mẹ một điều
Luôn luôn sức khỏe và nhiều niềm vui

Ngày phụ nữ ngàn hoa tươi thắm
Cánh nam giới gửi gắm lời yêu
Chúc cho phụ nữ mỹ miều
Dịu dàng đằm thắm yêu kiều thướt tha

Các mẹ già dồi dào sức khỏe
Sống trường thọ vui vẻ bên con
Dẫu no dẫu đói vẫn tròn
Thiên chức người mẹ, bên con bên chồng

Các chị có chồng, luôn trẻ đẹp
Dẫu khó khăn, chẳng hẹp lòng son
Dẫu no dẫu đói vẫn tròn
Trách nhiệm người vợ, với con với chồng

Các em gái chưa chồng cũng chúc
Sớm có chồng, hạnh phúc dài lâu
Em nào mà ế đã lâu
Anh nào đến tán, gật đầu luôn đi

Chúc các cháu thiếu nhi phụ nữ
Luôn ngoan ngoãn và giữ đạo con
Luôn luôn học giỏi để còn
Dựng xây đất nước, chẳng còn lầm than

Những lời trên thay mặt nam giới
Gửi ngàn lời tới chị tới em
Em xin phép được buông rèm
Vì văn đã hết, nên em tạm dừng.

Bài thơ Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Tác giả: Hiền Nhật Phương Trần

Tôi chúc cho tôi mãi ngọc ngà
Niềm vui hạnh phúc sẽ trổ hoa
Đời luôn phơi phới khi ngày tới
Cuộc sống an nhiên chẳng sợ già.

Tôi chúc mẹ yêu với các bà
An khang khỏe mạnh bệnh lùi xa
Vui bên con cháu trồng cây Phúc
Tạo dựng tương lai giữ nếp nhà.

Chúc chị cùng em các bạn xa
Giữ mãi nét duyên vẻ mặn mà
Hạnh phúc gia đình luôn thắp lửa
Đời vui cuộc sống mãi thăng hoa

Tôi chúc ngày mai rợp sắc hoa
Chào ngày phụ nữ Việt Nam ta
Người người phấn khởi vui mừng đón
Thiên chức trời ban có chúng ta.

Bài thơ lục bát chúc mừng chị em Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Ngày lễ hai mươi tháng mười
Chúc chị em mãi xinh tươi dịu dàng
Việc nhà việc nước đảm đang
Xứng danh với tám chữ vàng được phong

Thủy chung son sắt yêu chồng
Thương con tha thiết hết lòng hy sinh
Yêu ai mãi mãi chung tình
Được chồng con cũng hết mình thương yêu

Cuộc sống hạnh phúc thật nhiều
Gia đình sung túc sớm chiều bình yên
Con cháu chăm chỉ ngoan hiền
Bên nhau hòa thuận ưu phiền tiêu tan

Cuộc sống không phải cơ hàn
Không cần bươn chải lầm than trong đời
Không buồn đau nước mắt rơi
Thiên tai không có đất trời như mơ

Sống vui sống khoẻ nên thơ
Thuyền tình sẽ cập bến bờ yêu thương
Tình đời cứ mãi ngát hương
Luôn luôn say giấc mộng thường đêm đêm.

Bài thơ chúc mừng ngày 20/10 ấn tượng

Tác giả: Phong Đại

Sắp ngày Phụ nữ Việt Nam
Chị em khỏi làm cứ việc vùng lên
Đám chồng sẽ chẳng dám rên
Tề gia gọn ghẽ không quên chúc mừng

Một xin chúc cụ bà đừng
Nghe lời giỗ ngọt coi chừng cụ ông
Chót rồi cẩn thận kẻo không
Vui nào kịp hưởng tiễn chồng Tây Thiên

Hai là chúc bà được yên
Tinh thần sức khỏe chớ nghiền lão ông
Các con rồi cháu rất mong
Dẻo dai đỡ chúng mọi công việc nhà

Ba xin chúc mẹ mãi là
Hậu phương thật vững giúp ba kiếm tiền
Nói cười quyến rũ thật duyên
Để cha hết cớ triền miên vắng nhà

Bốn là chúc chị đẹp ra
Tựa bông Hồng thắm mặn mà khó phai
Đừng cho chồng điệp khúc bài
Vợ già lại xấu, con ngoài con trong

Năm là chúc em lưng ong
Tình duyên đến trễ đợi mong cổ dài
Khỏi buồn nữa, một sớm mai
Cưới chàng quân tử đẹp trai như Hàn

Sáu là chúc cả những fan
Xì tin mười x, các nàng hót gân
Học say tiến bộ chín lần
Nhớ đừng yêu sớm mất dần tuổi xuân

Hai mươi tới đã quá gần
Các bà, các chị rất cần yêu thương
Tày trai chớ được coi thường
Hậu phương không vững hết đường xông pha.

Người con yêu

Con viết lên đây vần thơ
Gửi tặng người con yêu quý!
Người mà khi sóng to gió cả!
Con chỉ muốn dựa vào vai mạ mạ ơi!
Mạ của con người tuyệt nhất trên đời!

Là ngày vui của mọi nhà

Khắp nơi nô nức mua hoa tặng Người
Tặng Bà: Hoa Cúc xinh tươi
Uy nghiêm, cao thượng nụ cười bao dung
Nêu gương: Phụ nữ Anh hùng
Chúc Bà: Thọ tựa bách tùng núi sông
Tặng Mẹ: Cẩm chướng màu hồng
Cả đời chỉ biết vì chồng vì con
Kiên trung Bất khuất sắt son
Chúc Mẹ: Mãi mãi đẹp giòn uy nghi
Tặng Chị: Lẵng hoa Tường vi
Yêu thương Trung hậu khắc ghi muôn đời
Công lao chẳng nói thành lời
Chúc Chị: Trẻ khoẻ xinh tươi vô cùng
Tặng Em: Hoa thắm Hồng nhung
Tình yêu say đắm thuỷ chung vẹn toàn
Đảm đang công việc lo toan
Chúc Em: Xinh đẹp hiền ngoan ngọt ngào
Hoa tươi nồng thắm anh trao
Ngày vui Phụ nữ tự hào là em
Phụ nữ nét đẹp dịu hiền
Để anh thương nhớ triền miên tháng ngày.
Phụ nữ nét đẹp thơi ngây
Để anh xao xuyến ngất ngây cõi lòng.
Phụ nữ nét đẹp thủy chung
Để anh mong muốn mình chung một nhà.
Phụ nữ nét đẹp thật thà
Để anh phải nhớ, mặn mà bên nhau.

Mẹ ơi!

Ngoài vườn hoa kia đã nở
Nhưng lòng con vẫn bỡ ngỡ nhớ mong
Mẹ ơi!mẹ đang ở đâu
Mẹ có biết lòng con thương nhớ lắm!
Ngày đêm con nhớ mẹ!
Nhớ những ngày mẹ ở bên con
Ngày ấy chắc không còn nữa
Mẹ ơi!

Không tên

Dương Len

Tháng Mười đến tưng bừng khắp xóm
Ngày hội mừng nhóm lửa yêu thương
Phụ nữ trên khắp nẻo đường
Vui cười hớn hở được thương hơn nhiều
Hai mươi đấy tình yêu nồng thắm
Phụ nam nào nhắm mắt gửi trao
Tình yêu sẽ thật ngọt ngào
Khi ai đem đến mà chao hoa tiền
Phụ nữ thích nhận liền luôn đó
Hoa đồng tiền ai có đem trao
Tim yêu sẽ được xuyến xao
Mừng ngày Phụ nữ ngọt ngào vui chung.

Bài thơ 20/10

Van Chin Võ

Em là phụ nữ Việt Nam
Đoan trang thùy mị dịu dàng thướt tha
Dáng hình trông thật kiêu sa
Áo dài truyền thống vang xa xứ người
Tôn thêm vẽ đẹp rạng ngời
Dù em nay đã tuổi ngoài năm mươi
Nhìn em trông thật là tươi
Lúc nào cũng nở nụ cười trẻ trung
Miền Nam miền Bắc miền Trung
Ba miền hội ngộ về chung một nhà
Tạo thêm sức mạnh nước ta
Nết na trung hậu chính là Việt Nam!

Chúc mừng 20/10

NGÀY PHỤ NỮ tôn vinh dân Việt
Chúc cả nhà vui thiệt là nhiều
Ai cũng xinh đẹp yêu kiều
Ngập tràn hạnh phúc thương yêu với đời

Chúc phái đẹp rạng ngời vui vẻ
Cuộc đời luôn mạnh khỏe vui tươi
Môi luôn rạng rỡ nụ cười
Trẻ trung kiều diễm xứng người mỹ nhân

Thế giới có mùa xuân rạng rỡ
Đó là nhờ hoa nở khoe duyên
Hỡi các Bà Mẹ thục hiền
Là người ngân khúc ru miền tương lai

Vẹn toàn sắc hương nhài thơm ngát
Mang cho đời khúc hát tình nồng
Đẹp thay những đóa hoa hồng
Làm cho cuộc sống phiêu bồng YÊU THƯƠNG !

Thơ Ngày phụ nữ

Phụ nữ Việt Nam có một ngày
Hai mười tặng chúc những lời hay
Quanh năm tất bật làm trông trẻ
Suốt tháng cấy cày quản gánh vai
Nắng sớm sương rơi không ái ngại
Mưa chiều tuyết phủ chẳng sờn gai
Gia đình mái ấm đoàn viên mãi
Chung thuỷ ươm mầm hạnh phúc thay

Lời chúc nhân dịp kỉ niệm 20/10

Tác giả Hồ Như

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam
Chúc bà, chúc mẹ đừng tham việc nhà
Mong em, mong chị gần xa
Vui nhiều để được nhận quà lãng phiêu

Chúc cho chị em đang yêu
Dịu dàng mềm mại biết điều gì nên
Bao nhiêu những chuyện không tên
Dĩ hòa vi quý như tiên dáng trần

Chúc cho đẹp mãi như xuân
Hiến dâng tình, sắc, tinh thần tươi hơn
Đừng ghen, bớt giận, giảm hờn
Giữ gìn sức khỏe để hơn ngày thường

Thức lâu để biết đêm trường
Yêu nhau để biết tình thương ngắn dài
Tháng Mười chẳng của riêng ai
Đàn ông cố gắng "khổ sai" một ngày

Chuyện nhà làm được tầm tay
Chớ nên để đấy qua ngày hai mươi
Vui thì kiếm chuyện để cười
Chúc cho Phụ nữ luôn người giỏi ngoan.

Bài thơ ngày 20/10

Tác giả: Nguyễn Thành Công

Hôm nay 20 tháng 10
Các bà các chị nụ cười trên môi
Các bạn nữ cũng vậy thôi
Các em bé gái cũng tươi hơn nhiều

Thế gian ôi thật đáng yêu
Phụ nữ đem lại thật nhiều niềm vui
Trong nhà, ngoài phố, mọi nơi
Hoa tươi, quà tặng dành người ta yêu

Cuộc sống vất vả trăm điều
Nhờ có phụ nữ thêm yêu cuộc đời
Nam nhi, phái mạnh ta ơi
Xin đừng làm khổ đến người mình yêu

Hôm nay muốn chúc thật nhiều
Tất cả phụ nữ mọi điều thật vui
Phái nam có chút ngậm ngùi
Cả năm chẳng được vui vui ngày nào.

Bài thơ chúc mừng ngày 20/10

Tác giả: Nguyễn Đắc Hải

Ngày phụ nữ đã tới nơi,
Tôi trân trọng gửi đôi lời chúc sau.
Dẫu biết cuộc sống muôn màu,
Mong cho phụ nữ nỗi đau không còn.

Cuộc đời tươi đỏ như son,
Xóa hết khổ cực, héo hon, buồn phiền.
Được hưởng cuộc sống bình yên.
Không phải gánh vác chữ "tiền" trên vai.

Rạng ngời như ánh ban mai,
Tư tưởng phân biệt gái trai mất dần.
Hạnh phúc bên những người thân,
Công việc thuận lợi, tiến thân dễ dàng.

Tương lai, sự nghiệp thênh thang,
Cuộc đời lật mở những trang sách hồng!

Bài thơ hay chúc mừng ngày 20/10

Tác giả: Việt Cường

Ngày phụ nữ Việt Nam đã đến
Chúc chị em nghĩa vẹn tình nồng
Việc nhà cho đến việc công
Hoàn thành xuất sắc hòa đồng mọi nơi

Luôn mạnh khoẻ tuyệt vời xinh đẹp
Mãi trẻ trung khuôn phép lưu truyền
Đẹp người đẹp nết chính chuyên
Hạnh phúc vững bền chung thuỷ sắt son

Dù vất vả cười giòn điệp khúc
Sống nhiệt tình tức bực bỏ qua
Xinh tươi toả sắc mặn mà
Vẹn tròn đức hạnh rời xa khổ nàn

Nhân kỷ niệm chứa chan nồng ấm
Gửi nghĩa tình sâu đậm mê say
Cùng bao ước vọng tràn đầy
Chúc cho vạn sự từ nay sắc màu

Bài thơ chúc mẹ, vợ và các bạn nữ

Tác giả: Ninh Tùng Giang

Nhân ngày kỷ niệm Tháng Mười,
Yêu thương gửi đến mọi người gần xa.
Trước là chọn bó Liên hoa,
Con xin dâng tặng Mẹ già kính yêu!

Mẹ ơi! Vất vả đã nhiều,
Bao năm tủi cực - Sớm chiều vì con.
Rày đây con đã lớn khôn,
Lòng mẹ như thể ngàn, non, hải, hà

Vợ hiền, anh chẳng tặng hoa,
Nụ hôn cùng với thiết tha trăng rằm,
Vùi trong mái tóc lặng thầm
Để ươm hạnh phúc cho mầm hương lên!

Và đây, hoa tặng bạn hiền
Tâm giao, tri kỷ - Khắp miền quê hương.
Chân thành, mộc mạc, thân thương
Giao hòa hạnh phúc - Dặm trường không xa!

Tháng mười chân thực đậm đà.
Ngàn hoa xin chúc nhà nhà yên vui.

Bài thơ Happy Happy

Xin chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam
Chúc những người được làm bà, làm mẹ
Chúc các cô, các em còn tuổi trẻ
Việc đạt thành sức khỏe mãi bình an.

Chúc những người còn vất vả gian nan
Được hạnh phúc vô vàn niềm vui mới
Chúc những người phải đêm ngày chờ đợi
Hết nhớ mong thuận lợi ở bên nhau.

Chúc vùng, miền chịu bão lụt khổ đau
Được chung tay góp phần nào chia sẻ
Được an ủi để nỗi buồn vơi nhẹ
Được ấm no cho con trẻ học hành.

Có đôi lời xin gửi đến các anh,
Các ông xã dành tình thương tặng vợ
Quan tâm nhiều luôn sẵn lòng giúp đỡ
Vợ an nhiên môi rạng rỡ nụ cười.
Chúc cả nhà luôn hạnh phúc vui tươi!

Bài thơ Vợ ú u

Vợ tôi một mét năm mươi
Người em như cái lò sưởi đêm đông
Vòng eo gấp ba người ta
Đi đường chỉ có xe ca nhường em
Nhưng em vẫn cứ tuyệt vời!
Vẫn là số một trong đời anh đây
Eo bánh mỳ anh vẫn say
Chẳng qua là mở hơi dày tí thôi
Hai cột đùng đình vẫn chải
Cùng anh vượt qua bao ải gian nan
Thương em nhiều lắm vợ ơi! Vợ ơi suốt kiếp ở đời với anh
Vợ anh, anh dại gì chê
Nhà mình sau trước đề huề yên vui
Vợ là số một trên đời
Béo gầy chi cũng là người của anh!

Yêu vợ!

Tới rồi 20 tháng 10
Chị em hớn hở chờ hoa với quà
Anh em méo mặt về nhà
Đón con đi chợ cùng là nấu cơm
Chị em xực nước hoa thơm
Hét chồng: sao chẳng bơm xe cho bà
Trông nhà cho vợ chơi xa
Về nhà bừa bộn thì là biết tay
Thôi thì chịu phận không may
Một năm hai ngày ráng chịu cho qua.

24 giờ thôi nhé!

Ngày ấy sẽ trôi qua
Em cứ ngồi cắm hoa
Em cứ ca, cứ hát
Anh sẽ lo rửa bát
Anh sẽ lo quét nhà
Anh sẽ lo đi giặt
Em uống gì anh pha
Chợ gần hay chợ xa
Anh tìm ra được hết
Em cứ chờ mà xem
Em đánh phấn xoa kem
Anh rửa rau, vo gạo
Em ung dung đọc báo
Anh lo đảo món xào
Anh tự làm không sao
Đừng lo gì em nhé!
Tà áo em tuột chỉ
Đưa anh khâu lại giùm
Nho anh mua cả chùm
Buồn mồm em cứ nếm
Bạn trai em mà đến
Cứ vô tư chuyện trò
Anh tắm cho thằng cu
Rồi anh ru nó ngủ
Màn hình bao cầu thủ
Nghe em hét “Vào rồi!”
Hết một ngày em ơi!
24 giờ thôi nhé!
Một ngày anh làm vợ
Một ngày em làm chồng
Mong cho cánh đàn ông
Hết ngày rồi em hỡi !!!!!

Thơ ngày 20/10

Đoàn Việt

Tặng mẹ cùng em một bó hồng
Nhân ngày phụ nữ ước thầm mong
Được nhiều sức khỏe luôn may mắn
Trút cạn tâm tư tận cõi lòng
Chợt ngắm tấm hình muốn hỏi thăm
Thấy ai xinh xắn tựa trăng rằm
Đỉnh trời buộc chặt chiều hoang dã
Tuổi ngựa như tui cũng phải nằm
Tôn vinh phái đẹp đứng hàng đầu
Cộng hưởng đặc thù cánh mày râu
Dạo phố mua quà chìu theo ý
Chân thành chút xíu có gì đâu
Thả hồn xúc cảm dệt vần thơ
Gửi đến chị em chút bất ngờ
Sắm sẳn trầu cau dành cưới vợ
Gật mình thức dậy bởi còn mơ…

Bài thơ 20/10 hay

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam ta
Gởi mấy vần thơ gọi chút quà
Chúc chị môi hồng xinh đẹp nhé
Mừng em má đỏ dễ thương nha
Tình yêu thắm thiết hoài đơm nụ
Hạnh phúc đong đầy vẫn nở hoa
Sự nghiệp công danh đều đủ cả
Vui tươi cứ trẻ mãi không già.

Thơ hay 20/10

Phụ nữ nét đẹp dịu hiền
Để anh thương nhớ triền miên tháng ngày
Phụ nữ nét đẹp thơi ngây
Để anh xao xuyến ngất ngây cõi lòng
Phụ nữ nét đẹp thủy chung
Để anh mong muốn mình chung một nhà
Phụ nữ nét đẹp thật thà
Để anh phải nhớ, mặn mà bên nhau.

Bài thơ 1: (Tặng Bà)

Hoa Cúc xinh tươi
Uy nghiêm, cao thượng nụ cười bao dung.
Nêu gương: Phụ nữ Anh hùng
Chúc Bà: Thọ tựa bách tùng núi sông.

Bài thơ 2: (Tặng mẹ)

Hai mươi tháng mười con không có nhiều hoa
Không có nhiều quà không tặng mẹ lời chúc
Không nghĩ đến mẹ dù là trong phút chốc
Lặng lẽ vô tình để ngày ấy trôi qua.
Qua đi rồi con mới kịp nhận ra
Ngày ấy thiếu mẹ chẳng còn gì ý nghĩa
Trái tim con và lòng con đã nghĩ
Tình mẹ biển trời con tạc dạ trong tim.

Bài thơ 3: (Tặng mẹ)

Mẹ là tiếng hát câu thơ
Ru con vào những giấc mơ tuyệt vời
Du dương hai tiếng à ơi
Đong đưa con ngủ, suốt đời không quên
Mỗi ngày con lớn khôn lên
Trong vòng tay mẹ êm đềm thiết tha
Mẹ là tổ ấm mái nhà
Tình thương, cao cả, bao la, dạt dào
Lời mẹ dạy bảo ngọt ngào
Hiền từ, âu yếm, xiết bao ân tình
Mẹ là nắng ấm bình minh
Là bông hoa cúc đẹp xinh sáng ngời
Ơn mẹ biển rộng mây trời
Không gian ấp ủ cho đời con tươi.
Nay thì mẹ đã qua đời
Bỗng dưng hạnh phúc chơi vơi chiều tà!

Bài thơ 4: (Tặng mẹ)

Con muốn con mãi thời thơ trẻ
Để mẹ còn là thuở đôi mươi
Để con được nghe những lời khen mẹ
Ôi, em duyên ngập cả nụ cười!
Con muốn con mãi thời thơ trẻ
Để sà vào lòng mẹ chiều hôm
Để vấp ngã chạy về mách mẹ
Mẹ tìm nơi làm con ngã, đánh đòn.
Con muốn một khung trời cổ tích
Có đĩa bay chở mẹ lòng vòng
Cho cái gậy trở thành vô ích
Cho tóc mẹ mây trời trắng bông!
Con muốn viết bài thơ tặng mẹ
Mà ngôn từ mòn sáo chẳng nên câu,
Con đã hiểu trời xanh, biển bạc
Mà cứ nhòa trước mẹ sắc nâu!
Con muốn nghe mẹ ru muôn thuở
À ơi, à ơi muối mặn gừng cay
Và con muốn đừng ai hát nữa! Mẹ già như chuối chín cây…!

Bài thơ 5

Phụ nữ nét đẹp dịu hiền
Để anh thương nhớ triền miên tháng ngày.
Phụ nữ nét đẹp thơ ngây
Để anh xao xuyến ngất ngây cõi lòng.
Phụ nữ nét đẹp thủy chung
Để anh mong muốn mình chung một nhà.
Phụ nữ nét đẹp thật thà
Để anh phải nhớ, mặn mà bên nhau.

Bài thơ 6: (Tặng vợ, bạn gái)

Vợ là mẹ các con ta
Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp: bạn thân,
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền… Vợ là ngân khố, kho tiền

Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi sóng khiến ta đắm phà.Vợ là âm nhạc, thi ca Vừa là cô giáo, vừa là luật sư Cả gan đấu khẩu vợ ư?
Cá ươn không muối, chồng hư cãi “bà” (vợ)
Chồng ơi! đừng có dại khờ
Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai
Vợ là phước, lộc, thọ, tài …
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen.

Bài thơ 7

Mừng ngày phụ nữ Việt Nam
Chúc chị em cứ cười vang tối ngày
Vui tiệc rượu, rồi cứ say
Mọi việc đã có tụi này lo nha

Bài thơ 8

Nhân dịp 20 tháng 10, xin chúc chị em:
Trẻ trung như heo sữa
Bốc lửa như heo quay
Hăng say như heo con
Sắc son như heo đất
Đủ chất như heo thịt
Chúc mừng, chúc mừng!!!

Bài thơ 9: (Tặng mẹ)

Yêu người con gái Việt Nam
Anh hùng, bất khuất, đảm đang tuyệt vời
Trung hậu, đẹp xinh rạng ngời
Việc nhà, việc nước, trọn đời thủy chung
Thương người phụ nữ anh hùng
Dẫu bao gian khó, khốn cùng vẫn chăm
Suốt ngày, suốt tháng, quanh năm
Chồng con yên giấc mới nằm ngủ yên
Thương bao người mẹ dịu hiền
Cho con tất cả mà quên thân mình
Để rồi mẹ phải lặng thinh
Khi con sa ngã quên tình mẹ trao
Dẫu cho con có thế nào
Thì mẹ vẫn mãi dồi dào tình thương
Dẫu cho con có lạc đường
Thì mẹ vẫn đứng gió sương chỉ dùm!

Bài thơ 10

Sắp tới phụ nữ Việt Nam
Em mở topic và làm bài thơ

Để không phí phạm thì giờ
Em xin được chúc bằng thơ cả nhà
Đầu tiên là mẹ chúng ta
Sức khỏe thật tốt thế là con vui
Tiếp đến là vợ chúng tôi

Đầu tiên phải khỏe để rồi chăm anh
Thế rồi công việc ngon lành
Đẹp tươi duyên dáng, tóc xanh môi hồng
Tình yêu thì mỗi mình chồng

Gia đình hạnh phúc bõ công đêm ngày
Bạn trẻ mình chúc thế này
Học hành phải tốt phải hay phải tài
Như thế mới dễ kiếm zai
Người yêu thì cứ một vài người thôi
Đây là lời chúc của tôi
Gửi tới một nửa loài người khắp nơi

Bài thơ số 11

Phụ Nữ là những loài hoa
Tỏa hương thơm ngát vang xa đất trời
Phụ Nữ là lúc thảnh thơi
Thấy thương thấy nhớ như lời mẹ ru
Phụ Nữ như gió mùa thu
Mát thoang thoảng nhẹ như ru câu hò
Phụ Nữ là những lúc lo
Chồng con, cơm nước, đố cho ai bằng!
Ngẫm suy mới dám nói rằng:
Cô Tiên, Phụ Nữ, chị Hằng như nhau
Để cho cuộc sống thêm màu
Sinh ra Phụ Nữ càu nhàu đàn ông
Phụ Nữ chẳng thích ở không
Nên mới thắc mắc các ông cả ngày
Dẫu khi tiền nắm trong tay
Vẫn thích tra hỏi còn hay hết rồi?
Cuộc đời vốn dễ lên thôi
Hãy yêu Phụ Nữ để rồi gặp may
Đàn ông hết bệnh chau mày
Nhờ có Phụ Nữ nên đầy lộc hơn.

Bài thơ 20/10 về Phụ nữ Việt Nam

Giữ gìn truyền thống nếp ngàn xưa
Công của chị em nói chẳng thừa
Gánh vác việc nhà lo việc nước
Thân cò đâu quản nắng hay mưa

Tiếng cồng xung trận vọng chiềng Nưa
Đồng khởi Bến Tre đất xứ dừa
Vương nữ oai hùng vang một thuở
Để giờ kể chuyện vẫn say sưa

Ầu ơi giọng hát tiếng thoi đưa
Hồn mẹ Âu Cơ trải rộng vừa
Ấm máu tiên rồng nuôi dũng khí
Trung trinh ngời sáng nếp ngàn xưa.

(Tác giả: Nguyễn Bằng)

  • 155.770 lượt xem
👨 Lê Thị tuyết Mai Cập nhật: 20/10/2023
Xem thêm: Ngày Phụ nữ Việt Nam Ngày 20-10
Sắp xếp theo