Tập làm văn lớp 5: Tả bác tổ trưởng dân phố (Dàn ý + 9 mẫu) Tả người lớp 5

Tả bác tổ trưởng dân phố tuyển chọn 9 bài văn hay nhất, giúp các em học sinh lớp 5 có thêm nhiều thông tin bổ ích, để viết bài văn tả người đạt điểm 9, điểm 10 trong tiết kiểm tra viết sắp tới.

Tả bác tổ trưởng dân phố

Để bài văn Tả bác tổ trưởng dân phố, tả bác trưởng thôn thật hay, các em nên tập trung tả ngoại hình, tính cách, phẩm chất và lồng ghép thêm những tình cảm dành cho bác. Mời các em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn để viết bài văn Tả một người ở địa phương em sinh sống thật hay.

Dàn ý tả bác tổ trưởng dân phố

I. Mở bài:

  • Giới thiệu về bác tổ trưởng tổ dân phố mà em biết

II. Thân bài:

- Miêu tả về ngoại hình của bác tổ trưởng dân phố.

  • Dáng người, sức vóc.
  • Dáng đi, điệu bộ.
  • Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười.
  • Trang phục hàng ngày.

- Tả tính cách của bác tổ trưởng dân phố.

  • Tính tình vui vẻ, hòa nhã với mọi người.
  • Yêu quý trẻ con, hay giúp đỡ mọi người.

- Tả hoạt động của bác tổ trưởng dân phố.

  • Hàng ngày bác đi dạo xung quanh kiểm tra tình hình an ninh, an toàn của tổ dân phố.
  • Thông báo các thông tin của xã phường đến từng hộ gia đình.

III. Kết bài:

  • Cảm nghĩ của em về bác tổ trưởng dân phố.

Tả bác tổ trưởng dân phố - Mẫu 1

Bác Quyết là bác tổ trưởng dân phố của khu xóm nhà em. Năm nay bác chừng ngoài 50 tuổi. Ngày xưa bác đã từng sống trong quân đội nên ngoại hình và tác phong của bác đều đậm nét một người bộ đội.

Dáng người bác cao cao gầy gầy, từ xa đã có thể nhận ra. Mái tóc đã ngả màu hoa râm, ngả màu sương gió của một phần đời đã qua đã cống hiến hết mình cho đơn vị, cho anh em đồng chí, cho tổ quốc. Nước da bác ngăm ngăm đen nhưng rất rắn rỏi. Khuôn mặt vuông chữ điền gầy gầy, hai gò má nhô cao, sạm đi vì nắng gió. Đôi lông mày rậm, xung quanh mắt đã có nhiều nếp nhăn nhưng trong ánh mắt của bác vẫn ánh lên vẻ gì cương nghị mà lại hiền từ ấm áp, đôi mắt đã chứng kiến đong đầy vào đó những thời khắc lịch sử của cuộc đời dân tộc. Ánh nhìn ấy luôn trầm tĩnh, xa xăm. Giọng bác trầm trầm khàn khàn đặc trưng, không cần nhìn thấy người mà chỉ cần nghe giọng em đã biết đó là bác Quyết.

Lúc nào bác cũng mặc bộ đồ âu lịch sự đặc biệt khi đến nói chuyện làm công tác ở từng nhà hay trong những buổi họp của ngõ xóm. Bác luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người, bác nói chuyện rất có duyên, hay nói chuyện tiếu lâm hài hước nên cả người lớn lẫn các em nhỏ đều thích nghe bác nói chuyện. Tuy vậy trong công việc bác luôn nghiêm túc, chấp hành đúng quy định của tổ dân phố để làm gương. Bác luôn luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, thường xuyên hỏi han động viên mọi người đặc biệt là những nhà có hoàn cảnh khó khăn, bác đều kêu gọi mọi người trong tổ quyên góp giúp đỡ.

Chính vì là người làm việc luôn hợp tình hợp lý như vậy nên ai ai cũng yêu quý bác. Em rất yêu mến và kính trọng bác Quyết.

Tả bác tổ trưởng dân phố - Mẫu 2

Tại tổ dân phố Quyết Thắng mà gia đình em đang sinh sống, bác Năm được mọi người bầu cử làm tổ trưởng của tổ dân phố, em ấn tượng với bác vì bất cứ khi nào gặp bác ngoài đường bác luôn mang theo một chiếc mũ cối.

Bác Năm là một người trung tuổi, năm nay cũng đã ngoài 40 tuổi, bác có dáng người cao to vạm vỡ, nhất là hai bắp tay và bắp chân u lên chẳng khác gì những vận động viên thể thao. Bác Năm là một người làm trong ngành quân đội, nên dáng đi của bác mang những nét tác phong của quân ngũ, rất chững chạc và nghiêm trang, lúc nào cũng có chiếc mũ cối đồng hành. Với khuôn mặt chữ điền vuông vức, cặp chân mày rậm, mỗi khi bác Năm cười tươi trông bác rất phúc hậu. Trẻ con trong khắp tổ dân phố chẳng đứa nào lại không biết và không yêu quý bác Năm, bác không chỉ quan tâm chú trọng đến những quyền lợi, chế độ của thiếu nhi trong tổ dân phố mà còn rất thích trêu đùa trẻ con, bác là người vui tính nên đối với chúng em bác Năm cũng như một người cha, một người bạn thân thiết. Bác là người có tính cẩn thận và chu đáo, mỗi khi có công việc gì của tổ dân phố bác đều đích thân đi tới gõ cửa từng nhà để thông báo, truyền đạt thông tin cho mọi người được nắm rõ.

Em rất yêu quý bác Năm, em luôn mong muốn bác luôn có sức khỏe tốt để có thể tiếp tục làm tổ trưởng tổ dân phố trong nhiều năm nữa.

Tả bác tổ trưởng dân phố - Mẫu 3

Bác Khách là tổ trưởng dân phố khu phố gia đình mình ở. Năm nay, bác khoảng 50 tuổi. Mình cũng không biết nên bắt đầu từ đâu khi kể về bác cho các bạn nghe. Thôi thì mình thấy sao, nghĩ sao thì kể cho các bạn nghe như vậy nhé.

Khi mình học lớp Một, mình đã thấy bác làm tổ trưởng dân phố rồi. Bởi vì mình thường thấy bác đi đến các nhà trong khu phố, khi thì thu tiền đóng góp cho những hoạt động công cộng. Khi thì bác mời bà con khu phố ra tổng vệ sinh. Thấy bác lúc nào cũng bận rộn với công việc của khu phố, mẹ mình thường nói làm tổ trưởng dân phố công việc thì nhiều mà chẳng có quyền lợi gì đâu. Những người làm tổ trưởng dân phố là phải nhiệt tình lắm, có trách nhiệm với bà con lối xóm lắm mới làm được lâu như bác ấy. Quả thực, cứ thứ 7 hàng tuần, bác đến từng nhắc nhở mọi nhà ra làm vệ sinh nên lúc nào đường phố cũng sạch đẹp. Một số người không có ý thức đổ nước ra đường làm ảnh hưởng đến bà con khu phố, bác đến nhắc nhở rất nhiều lần. Một bóng đèn đường hỏng, bác thay ngay để đảm bảo ánh sáng cho mọi người đi đường. Có mấy nhà bán vật liệu xây dựng đổ bừa bãi ra đường, bác đến yêu cầu họ dọn dẹp lại ngay. Trong khu phố còn một vài nhà gặp khó khăn, bác đã vận động bà con trong khu phố đóng góp ít nhiều tùy khả năng để giúp họ có thể vượt qua những khó khăn ấy. Bà con khu phố rất quý trọng bác. Ba mẹ mình rất kính trọng và cảm phục bác. Ba mẹ mình nói bác là người có nhiều đóng góp trong việc đưa khu phố mình trở thành khu phố Văn hóa. Mình quý bác lắm. Thỉnh thoảng mình giúp bác đi mời bà con khu phố ra làm tổng vệ sinh hoặc giúp bác mời bà con đi họp.

Chuyện về bác tổ trưởng dân phố của mình là như vậy đấy. Mình chờ nghe chuyện về bác tổ trưởng dân phố của các bạn đấy.

Tả bác tổ trưởng dân phố - Mẫu 4

Mọi người trong khu phố của em đều kính mến bác Hải - bác tổ trưởng dân phố đầy tinh thần trách nhiệm mà hòa đồng.

Nhà em ngay gần nhà bác Hải nên ngày nào em cũng bắt gặp dáng hình thân thuộc của bác. Dáng bác cao gầy, có lẽ bác trạc năm mươi tuổi. Mái tóc hoa râm gọn gàng để lộ vầng trán cao, rộng đầy quyết đoán. Gương mặt bác gầy gầy, nghiêm nghị mà ẩn sau đó là sự dễ gần. Đôi mắt bác nhìn có vẻ xa xăm và ánh lên vẻ hiền từ, hòa nhã. Bác thường mặc chiếc áo kaki màu xanh giản dị. Bác từng làm chú bộ đội, chiến đấu ngoài mặt trận khói lửa, khi trở về cuộc sống thời bình, dù chiến tranh cướp đi một cánh tay nhưng với nghị lực sống mạnh mẽ và tính cương trực nên mọi người đều kính nể bác. Bác không chỉ nhiệt tình vận động, kêu gọi người dân hưởng ứng các phong trào như bảo vệ môi trường, ủng hộ đồng bào miền trung, mà bác còn quan tâm, giúp đỡ một số hộ gia đình khó khăn trong khu phố. Nhờ những cố gắng, nỗ lực của bác, các con đường trong khu phố đều xanh sạch đẹp. Bác cũng là người luôn khuyến khích, động viên tinh thần hiếu học của con em trong phố qua những những món quà khuyến học nho nhỏ mà ý nghĩa. Bác bảo vệ trật tự an ninh, là người xoa dịu những cuộc đụng độ, mâu thuẫn để cuộc sống vẫn vui tươi, gắn kết mọi người. Tình nghĩa giữa mỗi người dân trong khu phố được thắt chặt hơn.

Em luôn tôn trọng bác Hải – bác tổ trưởng dân phố mẫu mực và thầm biết ơn bác lúc nào cũng góp sức mình để cuộc sống khu phố trở nên tươi đẹp.

Tả bác tổ trưởng dân phố - Mẫu 5

Trong khu phố của em sống có rất nhiều hộ gia đình. Mặc dù vậy, nề nếp sinh hoạt và trật tự của khu phố luôn được chấp hành nghiêm chỉnh. Đó là nhờ một phần lớn vào công lao của bác Ba – tổ trưởng tổ dân phố.

Bác Ba năm nay đã ngoài 50 tuổi, nhà bác ở ngay đầu khu phố nên mỗi sáng hoặc tối, em lại được dịp thấy bác đi bộ dọc cả khu phố dài quan sát cũng như chào hỏi mọi người. Người bác dong dỏng cao, em chỉ đứng qua hông bác một tí. Mỗi khi đi làm việc cho trật tự khu phố, em thấy bác lại mặc bộ đồ màu xanh sẫm như vải áo chú bộ đội. Bộ quần áo được vợ bác là ủi phẳng phiu khoác lên thân hình hơi gầy của bác. Bác còn hay đội chiếc mũ cối, bình thường bác rất hiền từ nhưng khi đã lớn tiếng quát những người làm sai nội quy thì thật nghiêm khắc và đáng sợ.

Gương mặt bác Ba dài, gò má xương xương hằn lên nếp nhăn của tuổi tác. Tuy nhiên đôi mắt đen sáng quắc của bác vẫn rất tinh anh. Bác không cần kính lão vẫn có thể xem sách báo một cách dễ dàng. Sống mũi bác cao và thẳng, miệng lúc nào cũng mím lại như trầm tư điều gì. Cũng vì thế mà bác Ba trở thành nhân vật thần bí và như thể thét ra lửa trong mắt lũ nhóc trong phố. Thế nhưng bác nhìn nghiêm khắc vậy thôi chứ rất dễ gần. Ai có việc gì khó khăn, chỉ cần nhờ một tiếng bác liền vui vẻ đến giúp sức.

Nhờ có bác và đội trật tự mà khu phố lúc nào cũng sạch đẹp và kỉ luật tốt. Đã mấy lần khu phố em ở được vinh danh khu phố văn hóa. Em và mọi người trong phố rất yêu quý và kính trọng bác.

Tả bác tổ trưởng dân phố - Mẫu 6

Ở tổ dân phố của gia đình em có một bác tổ trưởng rất tốt bụng đó là bác Khoa, gia đình nhà bác Khoa rất giàu có chẳng thiếu thốn gì, bác từng chia sẻ việc đảm nhận công việc này chỉ là để bác có cơ hội được giúp đỡ nhiều người hơn.

Bác Khoa là một doanh nhân trẻ và thành đạt, mới ở tuổi ngoài 40 nhưng bác đã gây dựng cho mình cơ ngơi, sự nghiệp vững chãi, mọi người thường nói nhìn bác Khoa đã biết có tướng làm quan, tài trí hơn người, còn đối với em em chỉ thấy bác Khoa rất điềm đạm, phúc hậu. Bác Khoa có dáng người đậm, không cao lắm, dáng của bác mặc những bộ vest tây trông rất trang nhã và lịch sự, những dịp đi họp hay công tác bác mặc vest đi giày tây còn những lúc ở nhà bác hay mặc những bộ quần áo thể thao rất năng động và khỏe khoắn. Bác tổ trưởng dân phố của em rất hào phóng và quan tâm đến người dân trong phố, mọi camera lắp ngoài đường của tổ dân phố đều là bác bỏ tiền ra bảo vệ an ninh trật tự cho khu phố. Mỗi năm Tết đến bác lại đi đến từng nhà có hoàn cảnh khó khăn để tặng quà chúc Tết, không chỉ đại diện cho cả tổ dân phố mà đó chính là tấm lòng của bác, là điều bác luôn muốn được làm, được giúp đỡ người khác.

Em rất cảm phục tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của bác Khoa, là một tổ trưởng dân phố nhưng bác không hề nghĩ đến quyền lợi của bản thân mà chỉ mong làm việc có ích cho mọi người.

Tả bác tổ trưởng dân phố - Mẫu 7

Cuộc sống thanh bình xung quanh chúng ta, nhờ có tất cả mọi người chung sức đồng lòng mới dựng xây được. Ai cũng đóng góp vai trò của riêng mình vào cộng đồng chung hôm nay. Thành phố em sinh sống cũng như vậy. Đặc biệt phải kể đến bác tổ trưởng dân phố - bác Thành.

Tổ dân phố của em nằm ở vùng cận ngoại thành thành phố, nhỏ bé mà đầm ấm, hạnh phúc. Bác Thành chính là người có công lao lớn nhất. Trong ấn tượng của em, bác Thành khoảng năm mươi tuổi, là một quân nhân từng được huấn luyện trong quân đội. Dáng người bác cao lớn, hai bờ vai rất rộng lớn, vững chãi. Mái tóc hoa râm với làn da ngăm ngăm đen, vì vậy trông bác rất khỏe mạnh. Khuôn mặt bác vuông hình chữ điền, góc cạnh, chính trực. Tuy nhiên, do dấu vết của thời gian, trên khuôn mặt ấy đã hiện lên những nếp nhăn mờ mờ. Đôi mắt bác sáng, tinh nhanh nhưng lại ánh lên tia nhìn ấm áp, vui tính. Bác cười lên tạo cho người đối diện cảm giác thân thiện và thoải mái.

Thường ngày, bác ăn mặc giản dị và lịch sự, phù hợp với chức vị người tổ trưởng tổ dân phố. Khi ở nhà, bác chỉ mặc bộ quần áo đơn giản như người ông hiền từ. Thỉnh thoảng em vẫn thấy bác Thành mặc bộ đồ vải màu nâu, cùng các cụ ông tập thể dục ở công viên gần nhà.

Tuy là tổ trưởng tổ dân phố nhưng tính tình bác vui vẻ, gần gũi, rất hòa nhã, thân thiện với mọi người xung quanh. Bác luôn quan tâm đến cuộc sống của mọi người. Tháng nào bác cũng đến tận nhà, mời từng gia đình đến họp để thông báo tình hình của khu phố. Bác đặc biệt chú ý và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Bác đến những hộ gia đình có điều kiện hơn động viên họ cùng góp công, góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn. Giọng bác ôn hòa và chân thành khiến ai nghe cũng cảm động, không từ chối. Nhờ có bác, nhiều gia đình sống hạnh phúc hơn, nhiều đứa trẻ có được cơ hội đến trường.

Bác quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất xung quanh mình, từ những em bé đến những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa. Chỉ cần ở đâu có người cần, em sẽ thấy bóng dáng của bác ở nơi đó. Chân tình và đồng cảm, bác đưa đôi tay nhiều vết chai sần của mình nắm lấy đôi tay những mảnh đời đó, nâng đỡ và yêu thương họ. Nụ cười hiền hậu, ấm áp của bác đã đem lại niềm tin, ánh sáng hy vọng cho cuộc sống u ám của những cuộc đời kém may mắn. Nhìn thấy rác vứt bừa bãi trên đường, bác không bao giờ chần chừ mà ngay lập tức cúi xuống, nhặt và bỏ vào thùng rác, làm gương cho mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, bác cũng chính là người khởi xướng những chương trình giao lưu đầy ý nghĩa cho tất cả mọi người, cho cả những người con xa quê. Ai ai cũng cảm động tấm lòng nhân ái của bác. Từng ngày từng ngày trôi qua, khu dân phố đã ít nhiều thay đổi nhưng người dân nơi đây vẫn dành niềm tin tưởng tuyệt đối cho bác Thành, tin tưởng bác sẽ chăm lo cho nơi này trở nên tốt đẹp hơn.

Đối với người dân nơi em sinh sống, bác Thành không chỉ là bác tổ trưởng dân phố trách nhiệm, tốt bụng mà còn là người hàng xóm láng giềng hòa nhã, hiền lành. Trong sâu thẳm trái tim em, em yêu quý và cũng kính mến bác vô cùng. Không phụ lòng tin của bác ở thế hệ tương lai, em và các bạn đều tự hứa sẽ phấn đấu cùng bác dựng xây cuộc sống tốt đẹp hơn từng ngày.

Tả bác tổ trưởng dân phố - Mẫu 8

"Anh Hải ơi, tối nay họp lúc bảy giờ tại nhà tôi nha."Tiếng gọi ba em vừa dứt, em biết ngay người ấy là bác Thành. Được mọi người trong tổ yêu thương và tín nhiệm, bác Thành là tổ trưởng nơi em ở đã chục năm nay.

Bác Thành đã bốn mươi bốn tuổi, bằng tuổi ba em. Vóc dáng cao ráo, dáng đi nhanh nhẹn chẳng xứng với mái tóc muối nhiều hơn tiêu, bác rất năng nổ trong việc xóm giềng. Bác ấy có khuôn mặt chữ điền biểu hiện của một người nhiều nghị lực, đôi mắt sáng, tinh anh nói lên lòng nhiệt tình, luôn quan tâm đến mọi người. Ngoài giờ làm việc tại một phân xưởng sản xuất, bác Thành thường lui tới thăm nom những gia đình neo đơn như nhà cụ Hơn, cụ Chiên, chú Hiệu v.v... Đó là các gia đình thương binh liệt sĩ. Công việc của bác rất cụ thể và luôn đạt hiệu quả cao. Năm ngoái, nhờ sự can thiệp và lòng kiên trì của bác Thành mà má Năm, người mẹ liệt sĩ đã có được căn nhà tình nghĩa khang trang cùng một số tiết kiệm do ủy ban quận tặng.

Đầu trên xóm dưới, ai có việc gì cần, gia đình nào gặp khó khăn, bất hòa đều nhờ một tay bác giúp đỡ và giải quyết thỏa đáng. Lãnh đạo phường, nhất là chú Sơn, công an khu vực rất nể và quý bác.

Mọi người đang chuẩn bị một buổi lễ Tuyên dương gương điển hình cho bác. Bọn nhỏ chúng em hay đòi bác kể chuyện chiến đấu ngày xưa của bác ở chiến trường Tây Nam. Bác Thành là một tấm gương để mọi người noi theo. Có tổ trưởng tốt, mọi người rất vui và an tâm với công việc của mình. Tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt.

Tả bác trưởng thôn

Bác trưởng thôn của địa phương em sinh sống là một thầy giáo đã về hưu. Đến nay, bác đã làm trưởng thôn cũng được gần tám năm rồi.

Bác ấy tên là Bình, năm nay gần 60 tuổi. Vóc người bác khá thấp bé và hơi mập mạp. Khuôn mặt bác tròn đầy, rất phúc hậu. Phần tóc của bác lấm tấm hạt tiêu thường được chải ra phía sau, để lộ vầng trán cao. Mắt của bác bị cận thị từ hồi còn đi dạy, nên lúc nào cũng mang một chiếc kính gọng vàng. Hai má bác phúng phính, khuôn miệng hơi nhỏ và có đôi môi mỏng. Bác Bình rất hay cười, khi gặp gỡ ai bác cũng niềm nở chào hỏi và cười tươi đến tít cả mắt. Chính sự thân thiện và nhiệt tình ấy mà bác được bà con lối xóm yêu quý. Hơn cả như vậy, bác Bình còn là một trưởng thôn tận tụy, hết mình vì công việc. Sáng sáng, bác phát loa đọc dự báo thời tiết cho bà con nghe. Đến tối, lại đạp xe đi tuần quanh thôn, nhắc nhở bà con đổ rác, dọn dẹp đường làng ngõ xóm. Từ khi có bác Bình làm trưởng thôn, các hoạt động tập thể cũng thường xuyên được tổ chức hơn. Như biểu diễn văn nghệ, liên hoan, thi đấu cờ tướng, bóng chuyền… Thôn em cũng nhờ thế mà đoàn kết và tươi vui hơn.

Em yêu quý và kính nể bác Bình lắm. Em mong bác luôn khỏe mạnh và yêu đời, để tiếp tục làm trưởng thôn thêm thật nhiều năm nữa.

Chia sẻ bởi: 👨 Đỗ Duyên
69
  • Lượt tải: 59
  • Lượt xem: 12.006
  • Dung lượng: 195,4 KB
Sắp xếp theo