Tập làm văn lớp 2: Viết 4 - 5 câu kể về công việc của một người mà em biết 25 đoạn văn mẫu lớp 2

Nhằm giúp học sinh có thêm ý tưởng cho bài tập làm văn của mình, Download.vn muốn giới thiệu tài liệu Tập làm văn lớp 2: Viết 4 - 5 câu kể về công việc của một người mà em biết.

Tài liệu sẽ bao gồm 25 đoạn văn mẫu kể về công việc của một người mà em biết. Các bạn học sinh lớp 2 có thể tham khảo ngay sau đây.

Kể về công việc của một người mà em biết

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 1

Bố của em là một bác sĩ. Vì vậy, ước mơ của em là trở thành một bác sĩ. Công việc của bác sĩ là khám, chữa bệnh cho mọi người. Họ làm việc ở bệnh viện, trung tâm y tế. Các bác sĩ rất chu đáo, cẩn thận. Vì vậy, em rất kính trọng và yêu mến họ.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 2

Cô Thu Hà là một nhà thiết kế thời trang. Tròng phòng của cô luôn có rất nhiều bản vẽ. Mỗi ngày, cô đều ngồi vẽ các mẫu trang phục. Thỉnh thoảng, cô còn tự may hoặc trang trí cho chúng. Các trang phục do cô thiết kế rất đẹp. Em rất ngưỡng mộ và yêu mến cô.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 3

Thầy Cường là tổng phụ trách của trường em. Hằng ngày, thầy đến trường học đề làm việc. Công việc của thầy là tổ chức, giám sát các hoạt động của trường. Thầy thường tổ chức cuộc họp với ban cán sự lớp. Sau đó, các bạn sẽ về trình bày lại cho cả lớp. Thầy rất thân thiện và nhiệt tình. Em vô cùng quý mến thầy.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 4

Giáo viên dạy môn Mĩ thuật của lớp tôi là thầy Hùng. Mỗi ngày, thầy đều đến trường dạy học. Vào giờ, thầy sẽ lên lớp. Chúng tôi sẽ được học thể dục ở nhà thể chất. Thầy thường kiểm tra bài cũ. Sau đó, thầy sẽ dạy bài mới. Hết giờ học, thầy yêu cầu chúng em báo cáo sĩ số. Thỉnh thoảng, thầy còn kể chuyện cho chúng tôi nghe. Tôi rất quý mến thầy giáo của mình.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 5

Bác Năm sống gần nhà em. Bác làm bảo vệ của trường em. Hằng ngày, bác dậy thật sớm để đến mở cổng trường. Công việc của bác là trông coi trường học, sắp xếp xe cho giáo viên và học sinh. Thỉnh thoảng, bác phải ở lại trường vào buổi tối. Bác rất nhiệt tình và tốt bụng. Em thường chào bác mỗi khi đến trường hoặc ra về. Chúng em đều rất quý mến bác.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 6

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 7

Chú Hùng là một bác sĩ đa khoa. Chú tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội. Công việc của chú rất bận rộn. Hằng ngày, chú đến bệnh viện để làm việc. Chú khám và chữa bệnh cho mọi người. Thỉnh thoảng, chú còn phẫu thuật cho bệnh nhân. Từ khi vào nghề, chú đã cứu được rất nhiều người bệnh. Em cảm thấy rất ngưỡng mộ và kính trọng chú.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 8

Chị Đào là chị họ của em. Công việc của chị là một nhân viên bán hàng. Chị làm việc ở một trung tâm thương mại. Chị làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Công việc của chị là tư vấn cho khách hàng. Mặc dù vất vả, nhưng chị rất yêu thích công việc của mình.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 9

Bác Năm là bảo vệ của trường em. Công việc của bác khá vất vả. Bác phải trông coi trường học, kiểm tra lớp học. Hằng ngày, bác sẽ mở cổng cho chúng em vào trường. Bác còn giúp chúng em sắp xếp xe cho gọn gàng. Trước và sau mỗi giờ học, bác sẽ đánh trống báo hiệu. Bác rất tốt bụng và thân thiện. Em cảm thấy yêu mến và kính trọng bác.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 10

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 11

Cô Thu là một bác sĩ tim mạch. Công việc của cô rất bận rộn. Hằng ngày, cô sẽ đến bệnh viện làm việc. Nhiều lúc, cô còn phải ở lại bệnh viện để trực. Cô đã cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân. Mọi người đều rất yêu mến và biết ơn cô. Em rất kính trọng cô Thu.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 12

Chị gái của em là một nhân viên bán hàng. Chị làm việc ở một cửa hàng bán quần áo. Công việc của chị là tư vấn cho khách hàng. Mặc dù vất vả, nhưng chị rất yêu thích công việc của mình. Em cảm thấy rất yêu mến và ngưỡng mộ chị.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 13

Mẹ của em là giáo viên Tiểu học. Công việc của mẹ rất vất vả. Hằng ngày, mẹ đến trường để dạy học. Học sinh trong trường rất yêu quý mẹ. Mỗi buổi tối, mẹ phải soạn giáo án, chấm bài cho học sinh. Chiếc bảng đen, phấn trắng đã gắn bó với mẹ. Mẹ rất yêu thích công việc của mình.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 14

Bố của em là một bác sĩ. Công việc của bố rất vất vả. Hằng ngày, bố phải đến bệnh viện từ sớm. Bố sẽ khám bệnh cho các bệnh nhân. Có khi, bố phải ở lại bệnh viện để trực. Dù vậy, bố rất yêu công việc của mình. Còn em rất tự hào về bố.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 15

Em có quen một nhà thiết kế thời trang. Chị là hàng xóm của gia đình em. Thỉnh thoảng, em thường sang nhà chị chơi. Trong phòng của chị luôn có rất nhiều bản vẽ. Những bộ trang phục do chị thiết kế đều rất đẹp. Không chỉ vậy, chị còn khéo tay nữa. Rất nhiều trang phục do chị tự may. Một lần, em đã được tham dự buổi trình diễn thời trang của chị. Mọi người đều rất yêu thích những bộ trang phục đó. Em rất ngưỡng mộ và yêu mến chị.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 16

Chị Thu của em là một nhà thiết kế thời trang. Công việc của chị là thiết kế ra những bộ trang phục. Có lúc, chị còn tự tay may bộ trang phục đó. Em đã được chị thiết kế cho một chiếc váy rất đẹp. Em cảm thấy chị Thu rất yêu công việc của mình.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 17

Bác của em là một huấn luyện viên bóng đá. Công việc của bác rất bận rộn, áp lực. Bác phải tìm hiểu và đề ra các chiến thuật để các cầu thủ tập luyện. Trong mỗi trận đấu, bác sẽ là người chỉ đạo cầu thủ về lối chơi. Bác đã từng đưa đội bóng của mình giành giải vô địch quốc gia. Em rất yêu mến bác.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 18

Chị Phương Anh là một nhà thiết kế thời trang. Tròng phòng của chị luôn có rất nhiều bản vẽ. Những bộ trang phục do chị thiết kế đều rất đẹp. Không chỉ vậy, chị còn khéo tay nữa. Rất nhiều trang phục do chị tự may. Một lần, em đã được tham dự buổi trình diễn thời trang của chị. Mọi người đều rất yêu thích những bộ trang phục đó. Em rất ngưỡng mộ và yêu mến chị.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 19

Anh trai của em là nhân viên bán hàng. Anh làm việc ở một cửa hàng điện thoại khá lớn. Thời gian làm việc của chị từ tám giờ đến mười giờ từ thứ hai đến thứ sáu. Công việc của anh là tư vấn cho khách hàng. Mặc dù vất vả, nhưng anh rất yêu thích công việc của mình.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 20

Bác Năm là anh trai của bố. Hiện tại, bác đang làm bảo vệ của trường em. Công việc của bác khá vất vả. Bác phải trông coi trường học, kiểm tra lớp học. Hằng ngày, bác sẽ mở cổng cho chúng em vào trường. Bác còn giúp chúng em sắp xếp xe cho gọn gàng. Trước và sau mỗi giờ học, bác sẽ đánh trống báo hiệu. Bác rất tốt bụng và thân thiện. Em cảm thấy yêu mến và kính trọng bác.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 21

Bố của em là một giáo viên dạy môn Toán. Mỗi ngày, bố đến trường dạy học từ sớm. Bố còn làm giáo viên chủ nhiệm. Nên công việc khá bận rộn. Đến tối, bố lại cặm cụi ngồi chấm bài, soạn giáo án. Em rất kính trọng và yêu mến bố của mình.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 22

Em rất thích nghề giáo viên. Cô Hoa của em cũng là một giáo viên. Công việc của cô khá bận rộn. Mỗi ngày, cô đến trường để dạy học. Đến tối, cô phải soạn giáo áo, chấm bài cho học sinh. Không chỉ vậy, cô cũng rất quan tâm đến học sinh. Em rất yêu mến và kính trọng cô.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 23

Bác Tùng là bảo vệ của trường em. Công việc của bác là trông coi trường học. Mỗi ngày, bác sẽ dậy sớm để mở cổng trường cho chúng em. Bác rất tốt bụng và thân thiện. Em cảm thấy yêu mến và kính trọng bác.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 24

Mẹ của em là một giáo viên dạy môn Toán. Công việc của mẹ khá bận rộn. Hằng ngày, mẹ đến trường dạy học. Mỗi buổi tối, mẹ lại ngồi soạn giáo án, hoặc chấm bài cho học sinh. Thỉnh thoảng, mẹ cũng hướng dẫn em làm bài tập. Em rất kính trọng mẹ của mình.

Kể về công việc của một người mà em biết - Mẫu 25

Cô Hoài là một bác sĩ nha khoa. Cô tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội. Sau đó, cô đến việc ở một phòng khám tư nhân. Hằng ngày, cô khám và chữa răng cho mọi người. Thỉnh thoảng, em cũng đến phòng khám của cô. Cô rất chu đáo và nhiệt tình. Em rất yêu mến cô.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Hy
729
  • Lượt tải: 771
  • Lượt xem: 208.686
  • Dung lượng: 168,2 KB
2 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Khue Nguyen Thi
    Khue Nguyen Thi

    😃


    Thích Phản hồi 27/04/22
    • Võ Nguyễn Bảo Hân
      Võ Nguyễn Bảo Hân

      🤣Ha ha

      Thích Phản hồi 17/05/22
  • Võ Nguyễn Bảo Hân
    Võ Nguyễn Bảo Hân

    🙂😉😊


    Thích Phản hồi 17/05/22